Giê-rê-mi – Chương 38

1 Và Sê-pha-tia con trai Ma-than, và Ghê-đa-lia con trai Pha-su-rơ, và Giu-can con trai Sê-lê-mia, và Pha-su-rơ con trai Manh-ki-gia, nghe được những lời mà Giê-rê-mi công bố cho toàn dân rằng:

2 “YHWH phán thế này: ‘Người nào ở lại trong thành này sẽ chết bởi gươm đao, bởi đói kém, và bởi dịch bệnh, còn người nào ra với người Canh-đê sẽ sống, và mạng sống nó sẽ là chiến lợi phẩm cho nó, và nó sẽ sống.’

3 YHWH phán thế này: ‘Thành này chắc chắn sẽ bị phó vào tay quân đội của vua Ba-by-lon, và ông ta sẽ chiếm lấy nó.’”

4 Và các thủ lĩnh nói với vua: “Thằng này xin hãy bị tử hình đi! Vì nó đã làm bủn rủn tay của các binh sĩ còn lại trong thành này và tay của toàn dân như vầy, khi nói với họ những lời này. Vì thằng này, nó chẳng tìm cầu an lành cho dân này đâu, mà tai họa!”

5 Và vua Sê-đê-kia nói: “Kìa, nó đang ở trong tay các ngươi, thì vua chẳng thắng hơn các ngươi việc ấy được.”

6 Và chúng bắt Giê-rê-mi và quẳng ông vào cái hố của Manh-ki-gia con trai vua, trong sân tù, và thả Giê-rê-mi xuống bằng dây. Và trong hố không có nước, chỉ trừ bùn mà thôi. Và Giê-rê-mi bị lún trong bùn.

7 Và Ê-bết Mê-lết người Cút, một người thái giám, nghe được – và ông đang ở trong nhà của vua – rằng người ta đã cho Giê-rê-mi xuống hố, còn vua đang ngồi tại cổng Bên-gia-min.

8 Và Ê-bết Mê-lết ra khỏi nhà của vua và thưa với vua rằng:

9 “Chúa của tôi là đức vua, những người này đã làm điều ác trong mọi việc họ đã làm với nhà tiên tri Giê-rê-mi, mà họ đã quẳng xuống hố, và ông ấy sẽ chết dưới ấy vì đói, vì trong thành không còn bánh nữa.”

10 Và vua truyền cho Ê-bết Mê-lết người Cút rằng: “Hãy đem vào tay ngươi từ đây ba mươi người, và đem nhà tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố trước khi ông ấy chết.”

11 Và Ê-bết Mê-lết nhận lấy những người ấy vào tay mình và vào nhà của vua, đến dưới kho, và lấy từ đó áo mòn và giẻ rách, và dòng chúng xuống cho Giê-rê-mi dưới hố bằng dây.

12 Và Ê-bết Mê-lết người Cút nói với Giê-rê-mi: “Xin hãy lót áo và giẻ rách ấy dưới các bên nách ông, dưới dây.” Và Giê-rê-mi làm như vậy.

13 Và họ kéo Giê-rê-mi ra bằng dây, và đem ông lên khỏi hố. Và Giê-rê-mi ngồi lại trong sân tù.

14 Và vua Sê-đê-kia sai và đem nhà tiên tri Giê-rê-mi đến mình tại cửa thứ ba của Nhà YHWH. Và vua nói với Giê-rê-mi: “Ta hỏi ông một điều, đừng giấu khỏi ta bất cứ gì.”

15 Và Giê-rê-mi nói với Sê-đê-kia: “Nếu tôi nói cho bệ hạ, bệ hạ hẳn không giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên bệ hạ, bệ hạ sẽ không nghe tôi.”

16 Và vua Sê-đê-kia bí mật thề với Giê-rê-mi rằng: “Sự sống của YHWH, Đấng tạo dựng linh hồn chúng ta, ta sẽ không giết ông, cũng không phó ông vào tay những người này là những kẻ tìm mạng sống ông.”

17 Và Giê-rê-mi nói với Sê-đê-kia: “YHWH Đức Chúa Trời muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Nếu con quả đi ra với các thủ lĩnh của vua Ba-by-lon thì linh hồn con sẽ sống, và thành này sẽ không bị thiêu trong lửa, con và nhà con cũng sẽ sống.

18 Nhưng nếu con không đi ra với các thủ lĩnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị phó vào tay người Canh-đê, và họ sẽ thiêu nó trong lửa, và con sẽ không thoát khỏi tay họ đâu.’”

19 Và vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: “Con sợ những người Do Thái là những người rơi vào tay người Canh-đê, kẻo họ sẽ nộp con vào tay chúng, và chúng sẽ ngược đãi con.”

20 Và Giê-rê-mi nói: “Họ sẽ không nộp. Xin hãy nghe theo tiếng của YHWH mà tôi đang nói với bệ hạ thì sẽ tốt cho bệ hạ, và linh hồn bệ hạ sẽ sống.

21 Còn nếu bệ hạ từ chối đi ra, đây là lời mà YHWH đã tỏ cho tôi:

22 ‘Và kìa: tất cả các phụ nữ còn lại trong nhà của vua Giu-đa sẽ bị dẫn ra cho các chỉ huy của vua Ba-by-lon, và họ sẽ nói:

Những người bạn bè của bệ hạ

Đã xúi giục bệ hạ và thắng hơn bệ hạ,

Chân bệ hạ đã lún trong bùn,

Chúng đã quay lưng đi.’

23 Và tất cả các vợ của bệ hạ và con cái của bệ hạ sẽ bị đem ra cho người Canh-đê, và bệ hạ sẽ không thoát khỏi tay họ, nhưng sẽ bị tóm bởi tay vua Ba-by-lon, và thành này sẽ bị thiêu trong lửa.”

24 Và Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: “Đừng cho người nào biết những lời này, và ông sẽ không chết.

25 Còn nếu các thủ lĩnh nghe được rằng ta đã nói chuyện với ông và đến với ông, và nói với ông: ‘Hãy thuật lại cho bọn tao mày đã nói gì với vua? Không được giấu khỏi bọn tao, và bọn tao sẽ không giết mày. Vua cũng đã nói gì với mày?’

26 thì ông hãy nói với chúng: ‘Tôi đã trình thỉnh cầu của tôi trước mặt vua, để đừng trả tôi về nhà Giô-na-than để chết ở đó.’”

27 Và tất cả các thủ lĩnh đến với Giê-rê-mi và hỏi ông, và ông bảo với chúng như mọi lời này mà vua đã truyền. Và chúng im lặng khỏi ông, vì cuộc nói chuyện ấy đã không bị nghe được.

28 Và Giê-rê-mi ở trong sân tù cho đến ngày Giê-ru-sa-lem bị chiếm đoạt, và đã có mặt khi Giê-ru-sa-lem bị chiếm đoạt.