Giê-rê-mi – Chương 37
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, người mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon lập làm vua trong xứ Giu-đa, trị vì thay thế Giê-cô-nia con trai Giê-hô-gia-kim.
2 Nhưng ông ta và các đầy tớ ông ta, và dân chúng của xứ đều không nghe lời của YHWH mà Ngài đã phán bởi tay nhà tiên tri Giê-rê-mi.
3 Và vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-xê-gia, đến nhà tiên tri Giê-rê-mi, nói: “Xin cầu nguyện về chúng tôi lên YHWH Đức Chúa Trời chúng ta.”
4 Và Giê-rê-mi đang vào và ra giữa dân chúng, và người ta chưa cho ông vào nhà giam.
5 Và quân đội của Pha-ra-ôn đã ra khỏi Ai Cập, và những người Canh-đê đang vây công Giê-ru-sa-lem nghe được tin chúng, và họ lên khỏi Giê-ru-sa-lem.
6 Và lời của YHWH đến với nhà tiên tri Giê-rê-mi, phán:
7 “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Các ngươi hãy bảo với vua Giu-đa, người đã sai các ngươi đến Ta để cầu hỏi Ta: “Kìa, quân đội của Pha-ra-ôn ra cứu các ngươi sẽ trở về xứ mình là Ai Cập.
8 Và người Canh-đê sẽ quay lại và tấn công thành này và chiếm lấy nó, và thiêu nó trong lửa.”’
9 YHWH phán thế này: ‘Đừng lừa dối linh hồn mình rằng: “Người Canh-đê chắc chắn sẽ đi khỏi chúng ta,” vì chúng sẽ không đi đâu.
10 Vì dù các ngươi có đánh bại toàn quân Canh-đê đang tấn công các ngươi, và còn lại trong chúng những người bị thương mà thôi, mỗi người trong lều mình sẽ trỗi dậy và thiêu thành này trong lửa.”
11 Và rồi khi quân đội của người Canh-đê lên khỏi Giê-ru-sa-lem vì quân đội của Pha-ra-ôn,
12 thì Giê-rê-mi ra khỏi Giê-ru-sa-lem để đi đến đất Bên-gia-min, để nhận phần từ đó ở giữa dân chúng.
13 Và rồi ông đang ở cổng Bên-gia-min thì ở đó là một đội trưởng cảnh vệ, và tên anh ta là Gi-rê-gia, con trai Sê-lê-mia, con trai Ha-na-nia, và anh ta bắt lấy nhà tiên tri Giê-rê-mi, nói: “Ông đang ngả qua (*) người Canh-đê!”
(*) Đào ngũ sang.
14 Và Giê-rê-mi nói: “Dối trá! Ta không ngả qua người Canh-đê!” Nhưng anh ta không nghe ông. Và Gi-rê-gia bắt lấy Giê-rê-mi và đem ông về các thủ lĩnh.
15 Và các thủ lĩnh nổi giận với Giê-rê-mi, và chúng đánh ông và cho ông vào nhà giam, là nhà của thư ký Giô-na-than, vì chúng đã biến nó thành nhà tù.
16 Khi Giê-rê-mi vào nhà ngục, và vào phòng giam, và Giê-rê-mi đã ngồi ở đó nhiều ngày rồi,
17 thì vua Sê-đê-kia sai và đem ông đến, và vua hỏi ông tại nhà mình trong bí mật và nói: “Có lời nào từ YHWH không?” Và Giê-rê-mi nói: “Có.” Và ông nói: “Bệ hạ sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lon.”
18 Và Giê-rê-mi nói với vua Sê-đê-kia: “Tôi đã phạm tội gì với bệ hạ và với các đầy tớ bệ hạ và với dân này, mà các vị cho tôi vào nhà tù?
19 Và đâu rồi các tiên tri của các vị, những kẻ đã nói tiên tri với các vị rằng: ‘Vua Ba-by-lon sẽ không đến trên các vị và trên xứ này’?
20 Và bây giờ, chúa của tôi là đức vua xin hãy nghe! Thỉnh cầu của tôi xin đổ xuống trước mặt bệ hạ, và đừng trả tôi về nhà thư ký Giô-na-than, và tôi sẽ không chết ở đó.”
21 Và vua Sê-đê-kia truyền bảo, và người ta giao Giê-rê-mi vào sân tù, và cấp cho ông một cái bánh mì mỗi ngày từ phố Hàng Bánh, cho đến khi tất cả bánh đã hết khỏi thành. Và Giê-rê-mi ngồi lại trong sân tù.