Giê-rê-mi – Chương 36

1 Và rồi vào năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời này đến với Giê-rê-mi từ YHWH, phán:

2 “Hãy lấy cho mình một cuốn sách cuộn và chép lên nó mọi lời Ta đã phán với con về Is-ra-ên, và về Giu-đa, và về tất cả các nước, từ ngày Ta đã phán với con, từ những ngày của Giô-si-a, và cho đến ngày hôm nay.

3 Có lẽ nhà Giu-đa sẽ nghe mọi tai họa Ta đang định làm với chúng, để chúng sẽ trở lại, mỗi người khỏi đường lối gian ác mình, và Ta sẽ tha thứ sự đồi bại của chúng và tội lỗi chúng chăng.”

4 Và Giê-rê-mi gọi Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, đến. Và Ba-rúc chép từ miệng Giê-rê-mi tất cả những lời của YHWH mà Ngài đã phán với ông vào cuốn sách cuộn.

5 Và Giê-rê-mi truyền dặn Ba-rúc rằng: “Tôi bị giam, không thể vào Nhà của YHWH được,

6 Nên anh hãy vào và đọc trong cái cuộn mà anh đã chép từ miệng tôi những lời của YHWH vào tai dân chúng ở Nhà của YHWH trong ngày kiêng ăn, và anh cũng hãy đọc vào tai toàn thể Giu-đa đang đến từ các thành của họ.

7 Có lẽ họ sẽ đổ sự kêu cầu mình xuống trước mặt YHWH và trở lại, mỗi người khỏi đường lối gian ác mình, vì lớn thay là cơn tức giận và cuồng nộ mà YHWH đã phán với dân này.”

8 Và Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, làm theo mọi điều nhà tiên tri Giê-rê-mi đã truyền dặn ông, để đọc trong cuộn sách những lời của YHWH, ở Nhà của YHWH.

9 Và rồi vào năm thứ năm của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, vào tháng thứ chín, toàn dân tại Giê-ru-sa-lem và toàn dân đến từ các thành Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem công bố kiêng ăn trước mặt YHWH.

10 Và Ba-rúc đọc trong cuộn sách những lời của Giê-rê-mi ở nhà YHWH, trong phòng Ghê-ma-ria con trai Sa-phan là thư ký, tại sân trên lối vào Cổng Mới của Nhà YHWH, vào tai toàn dân.

11 Và Mi-chê, con trai Ghê-ma-ria, con trai Sa-phan, nghe mọi lời của YHWH từ cuộn sách,

12 và đi xuống nhà của vua, vào phòng thư ký. Và kìa, tất cả các thủ lĩnh đều đang ngồi ở đó: thư ký Ê-li-sa-ma, và Đê-la-gia con trai Sê-ma-gia, và Ên-na-than con trai Ạc-bồ, và Ghê-ma-ria con trai Sa-phan, và Sê-đê-kia con trai Ha-na-nia, và tất cả các thủ lĩnh.

13 Và Mi-chê thuật cho họ mọi lời mà mình đã nghe được khi Ba-rúc đọc cuộn sách vào tai dân chúng.

14 Và tất cả các thủ lĩnh sai Giê-hu-đi, con trai Nê-tha-nia, con trai Sê-lê-mia, con trai Cu-si, đến Ba-rúc, nói: “Cái cuộn mà ông đọc trong ấy vào tai dân chúng, hãy lấy nó vào tay mình và đi thôi.” Và Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, lấy cuộn ấy vào tay mình và đi đến họ.

15 Và họ nói với ông: “Xin ông hãy ngồi và đọc nó vào tai chúng tôi.” Và Ba-rúc đọc vào tai họ.

16 Và rồi khi họ nghe được mọi lời ấy, họ sợ hãi, mỗi người với người lân cận mình, và nói với Ba-rúc: “Chúng ta phải thuật lại với vua mọi lời này.”

17 Và họ hỏi Ba-rúc rằng: “Xin hãy nói cho chúng tôi thể nào ông đã chép mọi lời này từ miệng ông ấy.”

18 Và Ba-rúc nói với họ: “Ông ấy đọc từ miệng mình cho tôi mọi lời này, và tôi chép vào cuộn sách bằng mực.”

19 Và các thủ lĩnh nói với Ba-rúc: “Hãy đi và ẩn trốn, ông và Giê-rê-mi, và đừng để người nào biết các ông ở đâu.”

20 Và họ đến với vua, vào sân, còn cuộn ấy đã để vào phòng thư ký Ê-li-sa-ma, và họ thuật lại vào tai vua tất cả những lời ấy.

21 Và vua sai Giê-hu-đi lấy cái cuộn ấy, và ông ấy lấy nó từ phòng thư ký Ê-li-sa-ma, và Giê-hu-đi đọc nó vào tai vua và vào tai tất cả các chỉ huy đang đứng bên vua.

22 Và vua đang ngồi trong nhà mùa đông vào tháng thứ chín, và lò sưởi đang cháy trước mặt hắn.

23 Và rồi, cứ khi Giê-hu-đi đọc được ba bốn cột trong sách, hắn rọc nó ra bằng dao rọc giấy của thư ký và ném vào lửa của lò sưởi, cho đến khi cả cuộn cháy rụi trong lửa lò sưởi.

24 Vua và tất cả các đầy tớ hắn nghe mọi lời này mà không sợ hãi cũng không xé áo mình,

25 Và dù Ên-na-than, và Đê-la-gia, và Ghê-ma-ria đều cầu xin vua đừng đốt cái cuộn ấy, nhưng hắn đã không nghe họ.

26 Và vua truyền cho Giê-rác-mê-ên con trai Ham-mê-léc, và Sê-ra-gia con trai Át-ri-ên, và Sê-lê-mia con trai Áp-đê-ên, bắt thư ký Ba-rúc và nhà tiên tri Giê-rê-mi; nhưng YHWH giấu họ.

27 Và lời của YHWH đến với Giê-rê-mi sau khi vua đốt cái cuộn ấy và những lời mà Ba-rúc đã chép từ miệng Giê-rê-mi, phán:

28 “Hãy lại lấy cho mình một cuộn khác và chép lên nó tất cả những lời trước đã ở trên cuộn đầu tiên, mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt.

29 Còn về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, con hãy nói: YHWH phán thế này: ‘Ngươi đã đốt cái cuộn này, bảo: “Vì cớ gì mày chép lên nó rằng vua Ba-by-lon chắc chắn sẽ đến và hủy diệt xứ này, và xóa khỏi nó người và thú?!”’

30 Vì vậy YHWH phán thế này về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa: ‘Nó sẽ chẳng còn một người nào ngồi trên ngai Đa-vít; xác nó sẽ bị quẳng ra nắng nóng ban ngày, và sương tuyết ban đêm.

31 Và Ta sẽ trừng trị nó và dòng dõi nó và các đầy tớ nó tội ác chúng, và Ta sẽ đem đến trên chúng, và trên cư dân Giê-ru-sa-lem, và trên người Giu-đa, mọi tai họa mà Ta đã phán với chúng mà chúng đã chẳng nghe.’”

32 Và Giê-rê-mi lấy một cuộn khác và đưa nó cho thư ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, và ông ấy chép lên nó từ miệng Giê-rê-mi mọi lời của cuốn sách mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt trong lửa, và nhiều lời như chúng còn được thêm vào trên chúng.