Giê-rê-mi – Chương 35

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH trong những ngày của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, phán:

2 “Hãy đi đến nhà của người Rê-cáp và nói chuyện với họ, và đem họ đến nhà YHWH, vào một trong các phòng và cho họ uống rượu.”

3 Và tôi lấy Gia-a-xa-nia, con trai Giê-rê-mi, con trai Ha-bát-si-nia, và các anh em ông, và tất cả các con trai ông, và cả nhà người Rê-cáp,

4 và đem họ vào nhà YHWH, đến phòng của các con trai Ha-nan, con trai Gi-đa-lia, người của Đức Chúa Trời, bên cạnh phòng của các thủ lĩnh, bên trên phòng của Ma-a-xê-gia, con trai Sa-lum, người giữ cửa.

5 Và tôi đặt trước mặt con cháu nhà người Rê-cáp các bình đầy rượu và các chén, và bảo họ: “Các vị hãy uống rượu.”

6 Nhưng họ nói: “Chúng tôi không uống rượu, vì Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, tổ phụ chúng tôi đã truyền cho chúng tôi rằng: ‘Chớ uống rượu, các con và con cháu các con cho đến mãi mãi,

7 cũng chớ xây nhà và chớ gieo hạt giống, cũng đừng trồng vườn nho, nó cũng đừng thuộc về các con, nhưng các con hãy cư ngụ trong lều trại tất cả các ngày của mình, để các con sống được nhiều ngày trên mặt đất mà ở đó các con đang kiều ngụ.’

8 Và chúng tôi nghe theo tiếng của Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, tổ phụ chúng tôi, theo tất cả những điều ông đã truyền cho chúng tôi, để không uống rượu tất cả các ngày của mình: chúng tôi, vợ chúng tôi, các con trai chúng tôi và các con gái chúng tôi,

9 và để không xây nhà để chúng tôi ở; chúng tôi cũng không có vườn nho, và ruộng đồng, và hạt giống,

10 nhưng chúng tôi cư ngụ trong lều trại. Và chúng tôi đã nghe và làm theo mọi điều Giô-na-đáp tổ phụ chúng tôi đã truyền cho chúng tôi.

11 Nhưng rồi, khi Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon đi lên vào xứ, thì chúng tôi nói: ‘Hãy đến, và chúng ta hãy vào Giê-ru-sa-lem khỏi mặt quân đội người Canh-đê và khỏi mặt quân đội người A-ram, và chúng ta sẽ cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem.’”

12 Và lời của YHWH đến với Giê-rê-mi, phán:

13 “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: Hãy đi và nói với người Giu-đa và với cư dân Giê-ru-sa-lem: ‘Các ngươi sẽ không nhận lấy sự sửa dạy để nghe lời Ta sao?’ YHWH tuyên phán.

14 ‘Lời của Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, mà người đã truyền cho con cháu mình để không uống rượu đã được thi hành, và họ đã không uống cho đến ngày hôm nay vì họ nghe theo mạng lệnh của tổ phụ mình. Còn Ta đã phán với các ngươi, sớm hôm mà phán, mà các ngươi đã không nghe Ta!

15 Ta cũng đã sai phái đến các ngươi tất cả các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri, sớm hôm mà sai phái, rằng: “Hãy trở lại, mỗi người khỏi đường lối gian ác mình, và phục thiện các hành vi mình, và không được đi theo các thần khác để phụng thờ chúng, thì các ngươi sẽ được cư ngụ trong đất mà Ta đã ban cho các ngươi và cho các tổ phụ các ngươi.” Nhưng các ngươi chẳng vươn tai mình ra, cũng chẳng nghe Ta.

16 Vì con cháu của Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đã thi hành mạng lệnh của tổ phụ mình mà người đã truyền cho họ, còn dân này chẳng nghe Ta,

17 vì vậy, YHWH Đức Chúa Trời muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Kìa, Ta đang đem đến Giu-đa và đến toàn thể cư dân Giê-ru-sa-lem mọi tai họa mà Ta đã phán chống lại chúng mà chúng đã không nghe, và kêu gọi chúng nhưng chúng không trả lời.’”

18 Còn với nhà người Rê-cáp, Giê-rê-mi nói: “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Vì các con đã nghe theo mạng lệnh của Giô-na-đáp tổ phụ mình, và tuân giữ mọi mạng lệnh người, và làm theo mọi điều người truyền cho các con,

19 vì vậy YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: “sẽ chẳng bị cắt đứt mất của Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, người đứng trước mặt Ta hằng ngày.”’”