Giê-rê-mi – Chương 32

1 Lời đến với Giê-rê-mi từ YHWH vào năm thứ mười của Sê-đê-kia vua Giu-đa, chính là năm thứ mười tám của Nê-bu-cát-nết-sa.

2 Và bấy giờ, quân đội của vua Ba-by-lon đang vây công Giê-ru-sa-lem, còn nhà tiên tri Giê-rê-mi đang bị giam trong sân tù nơi nhà của vua Giu-đa.

3 Khi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, đã giam ông, nói: “Vì cớ gì ngươi nói tiên tri rằng YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta phó thành này vào tay vua Ba-by-lon và ông ta sẽ chiếm lấy nó,

4 và Sê-đê-kia, vua Giu-đa, sẽ không thoát khỏi tay người Canh-đê, vì sẽ chắc chắn bị phó vào tay vua Ba-by-lon, và sẽ nói chuyện, miệng nó với miệng ông ta, và mắt nó sẽ thấy mắt ông ta,

5 và Sê-đê-kia sẽ bị giải về Ba-by-lon và sẽ ở đó cho đến khi Ta thăm viếng nó,’ YHWH tuyên phán, ‘dù các ngươi chiến đấu với người Canh-đê, sẽ không thành.’?!”

6 Và Giê-rê-mi nói: “Lời của YHWH đã đến với tôi, phán:

7 Kìa, Ha-na-mê-ên, con trai Sa-lum chú của con, đang đến với con để nói: ‘Anh hãy mua cho mình đồng ruộng của tôi tại A-na-tốt, vì anh có quyền chuộc để mua.’”

8 Và Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, đến với tôi như lời của YHWH, đến sân tù và nói với tôi: “Xin hãy mua đồng ruộng của tôi tại A-na-tốt, trong đất Bên-gia-min, vì quyền sở hữu thuộc về anh, quyền chuộc cũng là của anh, hãy mua cho mình.” Và tôi nhận biết ấy là lời của YHWH.

9 Và tôi mua đồng ruộng từ Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, tại A-na-tốt, và cân bạc cho anh ta: mười bảy shê-kên bạc.

10 Và tôi viết giấy và niêm phong lại, và cho các nhân chứng làm chứng, và cân bạc trên cân.

11 Và tôi lấy giấy thu mua, được niêm phong với điều khoản và các quy định, và bản mở (*),

(*) Chỉ bản không niêm phong.

12 và trao giấy thu mua cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, con trai Ma-a-xê-gia, trước mắt Ha-na-mê-ên của chú tôi, và trước mắt các nhân chứng đã ký vào giấy thu mua, trước mắt mọi người Do Thái đang ngồi trong sân tù.

13 Và tôi truyền cho Ba-rúc trước mắt họ rằng:

14 YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Hãy lấy những giấy này, là giấy thu mua này, cả tờ được niêm phong lẫn tờ mở này, và bỏ chúng vào một cái bình gốm, để chúng lưu lại được nhiều ngày.’

15 Vì YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Người ta sẽ còn thu mua nhà cửa, và ruộng đồng, và các vườn nho trong xứ này.’

16 Và tôi cầu nguyện lên YHWH sau khi tôi trao giấy thu mua cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, rằng:

17 “Than ôi Chúa YHWH! Kìa: Ngài đã tạo dựng các tầng trời và đất bằng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang ra! Chẳng có bất cứ gì là quá vi diệu với Ngài!

18 Đấng thực thi sự nhân từ với muôn nghìn, và báo trả sự đồi bại của ông cha vào lòng con cháu chúng sau chúng, Đức Chúa Trời vĩ đại quyền năng, YHWH muôn quân là danh Ngài,

19 vĩ đại trong kế hoạch, và lớn lao trong hành động, Đấng mà mắt mình mở trên mọi đường lối của con cái loài người để ban cho mỗi người tùy theo đường lối của mình và theo bông trái của các hành vi mình,

20 Đấng đã đặt để các dấu lạ và các phép màu trong đất Ai Cập, cho đến ngày nay, cả trong Is-ra-ên lẫn trong loài người. Và Ngài đã tạo dựng cho mình danh tiếng như ngày nay.

21 Và Ngài đã đem dân Ngài là Is-ra-ên ra khỏi đất Ai Cập bằng các dấu lạ và bằng các phép màu, và bởi tay mạnh mẽ, và với cánh tay dang ra, và với sự kinh khiếp lớn lao.

22 Và Ngài đã ban cho họ đất này, mà Ngài đã thề với các tổ phụ họ sẽ ban cho họ, một đất đượm sữa và mật,

23 và họ đã vào và chiếm hữu nó. Nhưng họ đã không nghe tiếng Ngài, cũng đã chẳng bước đi trong luật pháp Ngài, mọi điều mà Ngài đã truyền cho họ thực hiện, họ đã không thực hiện. Và Ngài đã khiến toàn bộ tai họa này giáng xuống họ.

24 Kìa: các ụ đất đã đến thành để chiếm lấy nó, và thành bị phó vào tay người Canh-đê đang tấn công nó, bởi gươm đao, và đói kém, và dịch bệnh, và điều Ngài đã phán đã xảy đến. Và kìa: Ngài thấy.

25 Và Ngài đã phán với con, Chúa YHWH: ‘Hãy mua cho mình đồng ruộng bằng bạc, và cho các nhân chứng làm chứng,’ dù thành sẽ bị phó vào tay người Canh-đê.”

26 Và lời của YHWH đến với Giê-rê-mi, phán:

27 “Này, Ta là YHWH, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có bất cứ gì là vi diệu quá cho Ta không?

28 Vì thế, YHWH phán thế này: Kìa, Ta phó thành này vào tay người Canh-đê và vào tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, và ông ta sẽ chiếm lấy nó.

29 Và những người Canh-đê đang tấn công thành này sẽ tiến vào và phóng hỏa thành này, và thiêu hủy nó, và các căn nhà mà người ta xông hương trên mái chúng cho Ba-anh và đổ các lễ quán cho các thần khác, để chọc tức Ta.

30 Vì con cháu Is-ra-ên và con cháu Giu-đa đã chỉ làm điều ác trong mắt Ta từ thời trẻ chúng. Thật, con cháu Is-ra-ên chỉ chọc giận Ta với công việc của tay chúng mà thôi.” YHWH tuyên phán.

31 Vì thành này đã trở nên nỗi tức giận Ta và cơn cuồng nộ Ta, từ ngày mà người ta xây nó và cho đến ngày nay, để loại bỏ nó khỏi mặt Ta,

32 vì mọi điều ác của con cháu Is-ra-ên và con cháu Giu-đa mà chúng đã làm để chọc tức Ta: chúng, các vua của chúng, các thủ lĩnh của chúng, các thầy tế lễ của chúng, và các nhà tiên tri của chúng, và người Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem.

33 Và chúng quay lưng về Ta chứ không phải mặt, dù Ta dạy dỗ chúng, sớm hôm mà dạy dỗ, nhưng chúng không lắng nghe để nhận lấy sự sửa dạy.

34 Và chúng đặt những thứ ghê tởm của chúng trong Nhà mà danh Ta được gọi trên nó, để làm ô uế nó.

35 Và chúng xây các nơi cao của Ba-anh trong thung lũng Ben Hi-nôm để đưa các con trai chúng và các con gái chúng qua (*) cho Mo-lóc, điều mà Ta đã không hề truyền cho chúng, cũng không hề hiện lên trong tâm Ta, để chúng thực hiện điều ghê tởm ấy để gây cho Giu-đa phạm tội.

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 18:21. Có lẽ là đưa qua lửa.

36 Và bây giờ vì thế YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này về thành mà các ngươi nói rằng nó sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lon bởi gươm đao, và bởi đói kém, và bởi dịch bệnh:

37 ‘Kìa, Ta sẽ gom chúng về từ mọi xứ mà Ta đã đuổi chúng đến đó trong cơn tức giận Ta, và trong cơn cuồng nộ Ta, và trong cơn thịnh nộ lớn, và phục hồi chúng về nơi này, và cho chúng cư ngụ an ổn.

38 Và chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng.

39 Và Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và một đường lối để kính sợ Ta hằng ngày, để tốt cho chúng và cho con cháu chúng sau chúng.

40 Và Ta sẽ lập với chúng một giao ước vĩnh cửu: Ta sẽ không quay đi khỏi chúng để làm lành cho chúng, và Ta sẽ ban sự kính sợ Ta vào trái tim chúng để chúng không bỏ đi khỏi Ta.

41 Và Ta sẽ hân hoan trên chúng để làm lành cho chúng, và Ta sẽ vun trồng chúng trong xứ này bền vững, với cả trái tim Ta và với cả linh hồn Ta.’

42 Vì YHWH phán thế này: ‘Như Ta đã đem đến dân này toàn bộ tai họa lớn này, Ta sẽ đem đến trên chúng mọi điều lành mà Ta đã phán với chúng như vậy.

43 Và đồng ruộng sẽ được thu mua trong xứ này, mà các con nói: “Ấy là nơi hoang vu, không người và thú, bị phó vào tay người Canh-đê.”

44 Người ta sẽ mua ruộng đồng bằng bạc, và viết giấy, và niêm phong, và cho các nhân chứng làm chứng, trong đất Bên-gia-min và trong vùng chung quanh Giê-ru-sa-lem, và trong các thành Giu-đa, và trong các thành miền núi, và trong các thành thung lũng, và trong các thành miền nam. Vì Ta sẽ đảo ngược cảnh lưu đày của chúng.’” YHWH tuyên phán.