Giê-rê-mi – Chương 30

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH, phán:

2 “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này, rằng: ‘Con hãy ghi chép mọi lời mà Ta phán với con vào một cuộn sách.

3 Vì kìa, những ngày tới,’ YHWH tuyên phán, ‘thì Ta sẽ đảo ngược cảnh lưu đày của dân Ta là Is-ra-ên và Giu-đa,’ YHWH phán, ‘và phục hồi chúng về đất mà Ta đã ban cho các tổ phụ chúng, và chúng sẽ chiếm hữu nó.’”

4 Và đây là những lời YHWH phán về Is-ra-ên và về Giu-đa.

5 Rằng YHWH phán thế này:

‘Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy, sợ hãi,

Chứ không phải bình an.

6 Hãy hỏi và xem

Liệu đàn ông có sinh đẻ được không?

Vì cớ gì Ta thấy mọi người nam

Tay mình đều ở trên hông mình như sản phụ

Và mọi mặt đều chuyển xanh?

7 Khốn thay! Vì lớn thay chính ngày ấy,

Bởi không có gì giống như nó,

Và ấy là thời kỳ khốn đốn của Gia-cốp

Nhưng người sẽ được giải cứu khỏi nó.

8 Và rồi vào chính ngày ấy,’ YHWH muôn quân tuyên phán,

Ta sẽ bẻ ách của nó (*) khỏi cổ con;

Và bứt đứt dây trói con,

Và dân ngoại sẽ không còn được phục dịch bởi người nữa.

(*) Chỉ Ba-by-lon, nhưng không phải đế chế Ba-by-lon nữa, mà là thế lực Ba-by-lon thuộc linh (và cả các con gái nó) được nói đến trong [27] Mặc Khải 18.

9 Nhưng chúng sẽ phục vụ YHWH Đức Chúa Trời mình,

Và Đa-vít vua mình

Mà Ta sẽ dấy lên cho chúng.

10 Nên con đừng sợ, đầy tớ Ta, Gia-cốp,’ YHWH tuyên phán,

‘Cũng đừng kinh hãi, Is-ra-ên,

Vì kìa, Ta sẽ cứu con khỏi nơi xa,

Và dòng dõi con khỏi xứ lưu đày của chúng.

Và Gia-cốp sẽ trở về và an nghỉ,

Yên ổn và không ai làm cho sợ hãi.

11 Vì Ta ở cùng con,’ YHWH tuyên phán, ‘để giải cứu con.

Vì Ta sẽ kết liễu mọi nước

Mà Ta đã phân tán các con đến đó,

Nhưng con, Ta sẽ không kết liễu,

Mà sẽ sửa phạt con với sự vừa phải,

Nhưng Ta sẽ không để con thoát tội hoàn toàn đâu.’

12 Vì YHWH phán thế này:

‘Thương tích con hiểm nghèo

Vết thương con trầm trọng.

13 Không có người biện hộ lý lẽ con,

Không có thuốc chữa vết thương cho con.

14 Mọi người yêu của con đã quên con rồi,

Chúng chẳng tìm kiếm con.

Vì Ta đã đánh con với cú đánh của kẻ thù,

Sự sửa phạt của kẻ hung bạo,

Vì sự to lớn của tội ác con,

Các tội lỗi con thật nhiều.

15 Sao con kêu khóc về vết thương mình?

Đau đớn của con là hiểm nghèo,

Vì sự to lớn của tội ác con,

Các tội lỗi con thật nhiều,

Ta đã làm những điều này với con.

16 Vì vậy, mọi kẻ ăn nuốt con sẽ bị ăn nuốt;

Và mọi kẻ địch con, tất cả chúng sẽ đi lưu đày,

Và những kẻ cướp bóc con sẽ thành của cướp,

Và mọi kẻ cướp phá con, Ta sẽ phó cho sự cướp phá.

17 Vì Ta sẽ nâng sức khỏe cho con,

Và Ta sẽ chữa lành con khỏi các vết thương con,’ YHWH tuyên phán,

Vì chúng đã gọi con là kẻ bị bỏ:

“Ấy là Si-ôn, chẳng người nào tìm cầu nó!”’

18 YHWH phán thế này:

‘Kìa, Ta đảo ngược cảnh lưu đày của các lều Gia-cốp

Và Ta sẽ thương xót các trại nó,

Và thành sẽ được xây trên đống đổ nát của nó,

Và lâu đài sẽ ngự trên chỗ cũ của mình.

19 Và từ chúng sẽ ra sự chúc tạ và tiếng hoan hỉ,

Và Ta sẽ gia tăng chúng, và chúng sẽ không giảm đi;

Và Ta sẽ làm vinh dự chúng, và chúng sẽ không bị thấp hèn.

20 Và con cái nó sẽ trở nên như xưa;

Và hội chúng của nó sẽ được vững lập trước mặt Ta

Và Ta sẽ trừng trị mọi kẻ ức hiếp chúng.

21 Và các quý tộc nó sẽ đến từ nó,

Và người cai trị nó sẽ ra từ giữa nó.

Và Ta sẽ đem người lại gần, và người sẽ đến gần Ta,

Vì người này là ai, trao kết (*) trái tim mình để đến gần Ta?’ YHWH tuyên phán.

(*) Trao làm vật đảm bảo.

22 ‘Và các con sẽ làm dân Ta,

Và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các con.’”

23 Kìa, giông bão của YHWH cuồng nộ tiến ra

Cơn giông bão quay cuồng,

Xoáy xuống đầu bọn gian ác.

24 Lửa giận của YHWH sẽ không quay về

Cho đến khi Ngài thực hiện

Và cho đến khi Ngài thực thi

Các ý định của tâm Ngài.

Trong những ngày cuối cùng,

Các ngươi sẽ hiểu được nó.