Giê-rê-mi – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 YHWH tuyên phán rằng:
“Kìa, một người bỏ vợ mình,
Và nàng ta đi khỏi người
Và trở thành của người đàn ông khác,
Người ấy có trở lại với nàng ta được nữa không?
Chẳng phải chính đất ấy đã bị ô uế lắm rồi sao?
Còn ngươi đàng điếm với biết bao bạn tình
Rồi trở lại với Ta?!
2 Hãy ngước mắt mình lên các nơi cao và xem!
Có nơi nào ngươi không ăn nằm không?
Ngươi ngồi bên đường vì chúng,
Như người Ả-rập trong hoang mạc,
Và ngươi làm ô uế đất
Với sự đàng điếm ngươi, và với sự gian ác ngươi.
3 Nên mưa đã bị giữ lại,
Mưa cuối (*) cũng không đến;
Còn ngươi có trán của đàn bà mại dâm, không biết nhục.
(*) Xem chú thích [05] Nhị Luật 11:14.
4 Chẳng phải từ lâu nay ngươi đã gọi Ta:
‘Cha của con, Ngài là người hướng dẫn của thời trẻ của con,
5 Ngài sẽ dai luôn hay dẳng mãi sao (*)?’
Kìa ngươi đã nói, nhưng làm điều ác thì ngươi cứ tiếp tục.”
(*) Chỉ việc giận lâu. Nguyên tác khuyết mất từ “giận” nhưng ý thì là như thế.
6 Và YHWH phán với tôi trong những ngày của vua Giô-si-a: “Con có thấy điều mà Is-ra-ên trượt lùi đã làm không? Nó đi lên mọi núi cao, và đến dưới mọi cây xanh tươi, và đàng điếm ở đó.
7 Và Ta bảo, sau khi nó làm tất cả những việc này, nó sẽ trở về với Ta, nhưng nó không trở về. Và đứa chị em tráo trở của nó là Giu-đa chứng kiến.
8 Và Ta thấy rằng, vì tất cả các vụ mà Is-ra-ên trượt lùi đã ngoại tình, Ta đã bỏ nó và trao giấy ly hôn của nó cho nó, nhưng đứa chị em Giu-đa tráo trở của nó chẳng hề sợ hãi, nhưng đi và cả nó cũng đàng điếm.
9 Và rồi bởi coi nhẹ sự đàng điếm mình nên nó làm ô uế đất, ngoại tình cả với đá và với gỗ.
10 Nhưng ngay cả với toàn bộ việc này, đứa chị em Giu-đa tráo trở của nó chẳng trở lại với Ta với cả trái tim mình, nhưng với sự giả dối.” YHWH tuyên phán.
11 Và YHWH phán với tôi: “Is-ra-ên trượt lùi còn cho thấy linh hồn nó công chính hơn Giu-đa tráo trở!
12 Hãy đi và công bố những lời này về phía bắc và nói:
“‘Hãy trở về, Is-ra-ên trượt lùi!’ YHWH tuyên phán,
‘Và Ta sẽ không gằm mặt mình xuống với các ngươi đâu,
Vì Ta nhân từ,’ YHWH tuyên phán,
‘Ta sẽ không giận mãi mãi.
13 Chỉ cần ngươi hãy nhận lỗi mình rằng:
Ngươi đã vi phạm chống lại YHWH Đức Chúa Trời ngươi,
Và rong ruổi đường mình đến những kẻ ngoại
Dưới mọi cây xanh tươi,
Và đã không lắng nghe tiếng Ta.’” YHWH tuyên phán.
14 “Hãy trở lại, con cái trượt lùi!” YHWH tuyên phán.
“Vì Ta là chủ của các ngươi.
Và Ta sẽ lấy từ các ngươi một người từ một thành,
Hai người từ một gia tộc,
Và đem các ngươi đến Si-ôn.”
15 Và Ta sẽ ban cho các ngươi những người chăn theo tâm Ta, và họ sẽ cho các ngươi ăn tri thức và sự khôn ngoan.”
16 “Và rồi khi các ngươi gia tăng và kết quả trong xứ, trong chính những ngày ấy,” YHWH tuyên phán, “người ta sẽ không còn nói ‘Hòm Giao Ước của YHWH’ nữa. Nó cũng không còn trỗi dậy trong tâm, người ta cũng sẽ chẳng nhớ đến nó cũng sẽ chẳng tìm. Nó cũng sẽ không được làm nữa.
17 Vào chính khi ấy, người ta sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là ngai của YHWH. Và mọi dân tộc sẽ trông chờ vào nó vì danh của YHWH, vào Giê-ru-sa-lem. Và chúng sẽ không còn đi theo tà ý của trái tim gian ác mình nữa.
18 Trong chính những ngày ấy, nhà Giu-đa sẽ đi bên nhà Is-ra-ên, và từ đất phương bắc chúng sẽ cùng vào xứ mà Ta đã ban làm sản nghiệp cho các tổ phụ các ngươi.
19 Và Ta đã nói:
‘Làm sao để Ta đặt để ngươi trong các con cái,
Và ban cho ngươi miền đất ước ao,
Cơ nghiệp hiển vinh nhất của các đạo quân các nước?
Và Ta phán: Ngươi sẽ gọi Ta là “Cha của con.”
Và ngươi sẽ không quay đi khỏi việc theo Ta.
20 Thật, một người đàn bà tráo trở khỏi bạn đời mình
Cũng vậy, các ngươi tráo trở với Ta, nhà Is-ra-ên.” YHWH tuyên phán.
21 “Tiếng trên các nơi cao được nghe thấy
Khóc than, khẩn cầu của con cháu Is-ra-ên,
Vì chúng đã làm cong quẹo đường lối mình,
Chúng đã quên YHWH Đức Chúa Trời mình.
22 Hãy trở lại, con cháu trượt lùi,
Ta sẽ chữa lành sự trượt lùi của các ngươi.”
“Kìa, chúng con đến với Ngài,
Vì Ngài là YHWH Đức Chúa Trời của chúng con.
23 Thật, sự huyên náo từ các đồi các núi là dối trá.
Thật, trong YHWH Đức Chúa Trời chúng ta
Mới là sự cứu rỗi của Is-ra-ên.
24 Vì điều ô nhục đã ăn nuốt công lao các tổ phụ chúng con
Từ thời trẻ chúng con,
Bầy gia súc họ và đàn thú vật họ,
Các con trai họ và các con gái họ.
25 Chúng con sẽ nằm xuống trong nhục nhã mình,
Và sự hổ thẹn chúng con sẽ đắp lên chúng con,
Vì chúng con đã phạm tội với YHWH Đức Chúa Trời chúng con,
Chúng con và các tổ phụ chúng con,
Từ thời trẻ chúng con và cho đến ngày nay.
Và chúng con đã không lắng nghe tiếng của YHWH Đức Chúa Trời chúng con.”