Giê-rê-mi – Chương 29

1 Và đây là lời lẽ của bức thư mà nhà tiên tri Giê-rê-mi đã gửi từ Giê-ru-sa-lem đến phần còn lại của các trưởng lão những người lưu đày, và đến các thầy tế lễ, và đến các tiên tri và đến tất cả những người mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lưu đày từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lon,

2 sau khi vua Giê-cô-nia, và hoàng hậu, và các hoạn quan, các thủ lĩnh của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, và thợ thủ công và thợ rèn, ra khỏi Giê-ru-sa-lem,

3 bởi tay Ê-lê-a-sa con trai Sa-phan, và Ghê-ma-ria con trai Hinh-kia, người mà Sê-đê-kia vua Giu-đa đã sai đến Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon tại Ba-by-lon, rằng:

4 “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này với tất cả những người lưu đày mà Ta đã lưu đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lon:

5 ‘Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái chúng.

6 Hãy lấy vợ và sinh các con trai và các con gái. Cũng hãy lấy vợ cho các con trai mình, và gả chồng các con gái mình, và chúng sẽ sinh các con trai và các con gái, và hãy gia tăng ở đó chứ đừng giảm đi.

7 Và hãy tìm cầu sự an lành của thành mà Ta lưu đày các con đến đó. Và hãy cầu nguyện cho nó lên YHWH, vì bởi sự an lành nó, sự an lành sẽ đến với các con.’

8 Vì YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Đừng để bọn tiên tri của các con đang ở giữa các con và bọn thuật sĩ của các con lừa dối các con, cũng đừng nghe những kẻ bàn mộng mà các con cho mơ mộng.

9 Vì chúng nói tiên tri dối trá cho các con nhân danh Ta. Ta đã không hề sai phái chúng.’ YHWH tuyên phán.

10 Vì YHWH phán thế này: “Vì theo lệnh Ta, bảy mươi năm sẽ được trọn cho Ba-by-lon. Ta sẽ thăm viếng các con và tiến hành trên các con lời tốt lành của Ta, để phục hồi các con về nơi này.

11 Vì Ta biết suy tính mà Ta suy tính về các con,” YHWH tuyên phán, “suy tính bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con tương lai và hy vọng.

12 Và các con sẽ kêu cầu Ta, vừa đi vừa cầu nguyện lên Ta, và Ta sẽ nghe các con.

13 Và các con sẽ tìm Ta và sẽ thấy, khi các con tìm cầu Ta với cả trái tim mình.

14 Và Ta sẽ được tìm thấy cho các con,” YHWH tuyên phán, “Và Ta sẽ đảo ngược cảnh lưu đày của các con, và gom các con về từ mọi nước và từ mọi nơi mà Ta đã đuổi các con đến đó,” YHWH tuyên phán, “và Ta sẽ phục hồi các con về nơi mà từ đó Ta đã lưu đày các con.

15 Vì các con nói: ‘YHWH đã dấy lên các nhà tiên tri cho chúng ta ở Ba-by-lon!’

16 Nên YHWH phán thế này về tên vua đang ngồi trên ngai Đa-vít và về toàn dân đang ở trong thành này, anh em các con, những người đã không đi cùng các con trong lưu đày;

17 YHWH muôn quân phán thế này: “Kìa, Ta sẽ sai đến chúng gươm đao, đói kém và dịch bệnh, và làm cho chúng giống như những trái vả tồi tệ, không ăn được vì xấu.

18 Và Ta sẽ truy đuổi theo chúng với gươm đao, với đói kém và với dịch bệnh, và Ta sẽ làm cho chúng bị dời đi đến mọi vương quốc trái đất làm lời nguyền rủa, và nỗi bàng hoàng, và nỗi xuýt xoa, và điều sỉ nhục trong mọi dân tộc mà Ta đuổi chúng đến đó.

19 Nhân vì chúng đã không nghe lời Ta,” YHWH tuyên phán, “mà Ta đã gửi đến chúng với các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri, sớm hôm mà sai đến, nhưng các con đã không nghe.” YHWH tuyên phán.

20 Còn các con, hãy nghe lời của YHWH, tất cả những người lưu đày mà Ta đã sai từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lon:

21 “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này về A-háp, con trai Cô-la-gia, và về Sê-đê-kia, con trai Ma-a-xê-gia, là những kẻ nói tiên tri dối trá cho các con nhân danh Ta: ‘Kìa, Ta phó chúng vào tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, và ông ta sẽ đánh giết chúng trước mắt các con.

22 Và lời nguyền rủa sẽ được chế từ chúng bởi mọi người lưu đày của Giu-đa đang ở tại Ba-by-lon rằng: ‘YHWH hãy xử ngươi như Sê-đê-kia và như A-háp, những kẻ mà vua Ba-by-lon đã quay trong lửa!’

23 Vì chúng đã làm điều đồi bại trong Is-ra-ên, đã ngoại tình với vợ những người lân cận mình, và phát biểu lời dối trá nhân danh Ta mà Ta đã không hề truyền cho chúng. Và Ta là Đấng biết rõ và làm chứng!” YHWH tuyên phán.

24 “Còn về Sê-ma-gia người Nê-hê-lam, con hãy nói rằng:

25 YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này, rằng: ‘Vì ngươi đã nhân danh mình gửi các thư đến toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, và đến Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-xê-gia, và đến tất cả các thầy tế lễ rằng:

26 YHWH đã lập ông làm thầy tế lễ thay thế thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa để làm quản lý Nhà của YHWH, để bất cứ thằng điên nào mà giả mình là nhà tiên tri, thì ông hãy cho nó vào gông và vào ngục.

27 Thì bây giờ, sao ông không quở trách Giê-rê-mi người A-na-tốt, đang nói tiên tri cho các ông?

28 Vì bởi thế hắn mới sai người đến chúng tôi ở Ba-by-lon, bảo: nó (*) còn dài lâu, hãy xây nhà mà ở, và hãy trồng vườn cây mà ăn trái chúng!’”

(*) Chỉ cuộc lưu đày.

29 Và thầy tế lễ Sô-phô-ni đọc thư này vào tai nhà tiên tri Giê-rê-mi.

30 Và lời của YHWH đến với Giê-rê-mi, phán:

31 “Hãy gửi đến toàn thể những người lưu đày rằng: YHWH phán thế này về Sê-ma-gia, người Nê-hê-lam: ‘Vì Sê-ma-gia đã nói tiên tri cho các con mà Ta đã không hề sai phái nó, và nó đã khiến các con tin cậy vào điều dối trá,

32 vì vậy YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta sẽ trừng trị Sê-ma-gia người Nê-hê-lam và dòng dõi nó. Nó sẽ không có một người nào được sống ở giữa dân này. Nó cũng sẽ chẳng thấy được điều lành mà Ta đang thực hiện cho dân Ta,’ YHWH tuyên phán, ‘vì nó đã hô hào nổi loạn chống lại YHWH.’”