Giê-rê-mi – Chương 27

1 Vào đầu vương quốc của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời này đến với Giê-rê-mi từ YHWH, rằng:

2 YHWH phán với tôi thế này: “Con hãy làm cho mình những dây trói và những cái ách, và mang chúng vào cổ con.

3 Và hãy gửi chúng đến vua Ê-đôm, và đến vua Mô-áp, và đến vua của con cháu Am-môn, và đến vua Ty-rơ, và đến vua Si-đôn, bởi tay các sứ giả đến Giê-ru-sa-lem với Sê-đê-kia (*), vua Giu-đa,

(*) Đức Chúa Trời ban lệnh này cho Giê-rê-mi từ thời Giê-hô-gia-kim (theo câu 1), trước khi Sê-đê-kia lên trị vì.

4 và truyền dặn chúng về các chủ của chúng rằng: ‘YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: Các ngươi hãy tâu với các chủ mình thế này:

5 “Chính Ta đã tạo dựng trái đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bằng quyền năng lớn lao của Ta và cánh tay dang ra của Ta, và ban nó cho người nào vừa mắt Ta.

6 Và bây giờ, Ta phó tất cả các xứ này vào tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, đầy tớ Ta. Ngay cả thú đồng Ta cũng phó cho ông ta để phục dịch ông ta.

7 Và mọi nước sẽ phục dịch ông ta và con trai ông ta, và con trai của con trai ông ta, cho đến khi thời khắc của xứ ông ta, chính nó, đến, và nhiều nước và vua lớn sẽ được phục dịch bởi nó.

8 Và rồi, dân nào và vương quốc nào không phục dịch ông ta, Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, và không mang vào cổ mình ách của vua Ba-by-lon, Ta sẽ trừng trị chính dân ấy bằng gươm đao, và bằng đói kém, và bằng dịch bệnh,” YHWH tuyên phán, “cho đến khi Ta làm tiêu tan chúng bởi tay ông ta.

9 Nên các ngươi chớ nghe các tiên tri của các ngươi, và các thuật sĩ của các ngươi, và bọn bàn mộng của các ngươi, và bọn quan thời của các ngươi, và bọn phù thủy của các ngươi. Chúng là những kẻ nói với các ngươi rằng: ‘các vị sẽ không phục dịch vua Ba-by-lon đâu.’

10 Vì chúng nói tiên tri dối trá cho các ngươi để dời các ngươi xa khỏi đất mình và Ta đuổi các ngươi đi, và các ngươi diệt vong.

11 Còn dân nào mang vào cổ mình ách của vua Ba-by-lon và phục dịch ông ta, thì Ta sẽ để chúng lại trên đất chúng,” YHWH tuyên phán, “và chúng sẽ cày cấy nó và cư ngụ trong nó.”

12 Tôi cũng nói với Sê-đê-kia, vua Giu-đa, như những lời này rằng: “Hãy mang vào cổ mình ách của vua Ba-by-lon và phục dịch ông ta và dân của ông ta, và sống.

13 Ngươi và dân ngươi chết bởi gươm đao, bởi đói kém, và bởi dịch bệnh, như điều YHWH đã phán với dân nào không phục dịch vua Ba-by-lon, để làm gì?

14 Cũng đừng nghe lời của bọn tiên tri nói với các ngươi rằng: ‘Các vị sẽ không phục dịch vua Ba-by-lon đâu’, vì chúng nói tiên tri dối trá cho các ngươi,

15 vì Ta đã không hề sai phái chúng,” YHWH tuyên phán, “nhưng chúng nhân danh Ta nói tiên tri dối trá để Ta đuổi các ngươi đi và các ngươi diệt vong, các ngươi và bọn tiên tri nói tiên tri cho các ngươi.”

16 Tôi cũng nói với các thầy tế lễ và với toàn dân này rằng: “YHWH phán thế này: Đừng nghe lời bọn tiên tri của các ngươi nói tiên tri cho các ngươi rằng: ‘Kìa, các vật dụng Nhà của YHWH bây giờ sẽ nhanh chóng được trả về từ Ba-by-lon.’ Vì chúng nói tiên tri dối trá cho các ngươi.

17 Đừng nghe chúng. Hãy phục dịch vua Ba-by-lon và sống. Thành này sẽ trở nên hoang tàn để làm gì?

18 Còn nếu chúng là các nhà tiên tri và nếu có lời của YHWH ở với chúng, chúng hãy cầu thay với YHWH muôn quân để những vật dụng còn lại trong Nhà của YHWH, và nhà của vua Giu-đa, và trong Giê-ru-sa-lem không đi đến Ba-by-lon đi!

19 Vì YHWH muôn quân đã phán thế này về các trụ, và về cái bể, và về các chân đế, và về phần còn sót lại của những dụng cụ còn lại trong thành này,

20 mà Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon chưa lấy chúng đi khi ông ta lưu đày Giê-cô-nia con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lon, và tất cả các nhà quý tộc của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem;

21 thật, YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này về các vật dụng còn lại của Nhà YHWH, và nhà của vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:

22 ‘Chúng sẽ bị đem đến Ba-by-lon, và chúng sẽ ở đó cho đến ngày Ta thăm viếng chúng,’ YHWH tuyên phán, ‘và Ta sẽ đem chúng lên và phục hồi chúng về chỗ này.’”