Giê-rê-mi – Chương 26
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào đầu vương quốc của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời này đến từ YHWH, phán:
2 “YHWH phán thế này: Con hãy đứng trong sân Nhà của YHWH, và công bố cho tất cả các thành Giu-đa đang đến thờ phượng trong nhà YHWH mọi lời mà Ta đã truyền cho con công bố cho chúng, không được bớt một lời nào.
3 Có lẽ chúng sẽ nghe và quay trở lại, mỗi người khỏi đường lối gian ác mình, và Ta sẽ đổi ý về tai họa mà Ta đang định làm với chúng bởi sự gian ác của các hành vi chúng chăng.
4 Và con hãy nói với chúng: ‘YHWH phán thế này: Nếu các ngươi không nghe Ta để bước đi trong luật pháp Ta mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi,
5 để nghe lời các đầy tớ Ta là các nhà tiên tri mà Ta đã sai phái đến các ngươi, và sớm hôm mà sai phái đến, mà các ngươi không nghe,
6 thì Ta sẽ biến nhà này thành như Si-lô, và biến thành này thành lời nguyền rủa cho mọi quốc gia trái đất.’”
7 Và các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều nghe Giê-rê-mi công bố những lời này trong Nhà của YHWH.
8 Và rồi khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều YHWH đã truyền nói cho toàn dân, thì các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân tóm lấy ông và bảo: “Mày phải chết!
9 Vì cớ gì mày nói tiên tri nhân danh YHWH rằng: ‘Nhà này sẽ trở nên như Si-lô, thành này sẽ hoang tàn, không dân ở’?!” Và toàn dân vây quanh Giê-rê-mi trong Nhà của YHWH.
10 Và các thủ lĩnh Giu-đa nghe được những lời này, và từ nhà của vua lên Nhà của YHWH, và ngồi tại lối vào Cổng Mới của YHWH.
11 Và, các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các thủ lĩnh và toàn dân rằng: “Xử tử thằng này đi, vì nó đã nói tiên tri chống lại thành này như điều các ông đã nghe vào tai mình!”
12 Nhưng Giê-rê-mi nói với tất cả các thủ lĩnh và với toàn dân rằng: “YHWH đã sai tôi nói tiên tri về Nhà này và về thành này mọi lời mà các vị vừa nghe.
13 Nên bây giờ hãy phục thiện đường lối mình và các việc làm của mình, và lắng nghe tiếng của YHWH Đức Chúa Trời các vị đi, thì YHWH sẽ đổi ý về tai họa mà Ngài đã phán chống lại các vị.
14 Còn tôi, này, tôi ở trong tay các vị. Hãy xử tôi theo điều tốt và phải trong mắt các vị.
15 Tuy nhiên, các vị phải biết rằng nếu các vị giết chết tôi thì các vị sẽ đem máu vô tội lên các vị và lên thành này, và lên các cư dân nó, vì YHWH thật sự đã sai tôi đến các vị để công bố vào tai các vị mọi lời này!”
16 Và các thủ lĩnh và toàn dân nói với các thầy tế lễ và với các tiên tri rằng: “Người này không xử tử được, vì ông ấy đã nói với chúng ta nhân danh YHWH Đức Chúa Trời chúng ta!”
17 Và những người trong các trưởng lão của xứ trỗi dậy và nói với toàn thể hội chúng dân chúng rằng:
18 “Mi-chê người Mô-rê-sết đã đến nói tiên tri trong những ngày của Ê-xê-chia, vua Giu-đa, và bảo với toàn dân Giu-đa rằng: YHWH muôn quân phán thế này:
‘Si-ôn sẽ bị cày như ruộng,
Và Giê-ru-sa-lem sẽ thành đống đổ nát,
Và núi của Nhà thành những nơi cao của một cánh rừng.’
19 Ê-xê-chia, vua Giu-đa, và cả Giu-đa có tử hình ông ấy mảy may không? Chẳng phải ông đã kính sợ YHWH và khẩn nài mặt YHWH, và YHWH đã đổi ý về tai họa mà Ngài đã phán chống lại họ sao? Còn chúng ta lại đang gây họa lớn cho linh hồn mình!”
20 Và cũng có một người nói tiên tri nhân danh YHWH, là U-ri, con trai Sê-ma-gia, từ Ki-ri-át Giê-a-rim. Ông cũng nói tiên tri chống lại thành này và chống lại đất này như mọi lời của Giê-rê-mi.
21 Nhưng vua Giê-hô-gia-kim, và tất cả các dũng sĩ của hắn và tất cả các thủ lĩnh của hắn nghe được những lời của ông ấy, thì vua tìm giết ông ấy. Và U-ri nghe được thì sợ hãi và chạy trốn, và đến Ai Cập.
22 Và vua Giê-hô-gia-kim sai những người đến Ai Cập, là Ên-na-than con trai Ạc-bồ và những người cùng hắn ta đến Ai Cập.
23 Và chúng đem U-ri ra khỏi Ai Cập và đem ông ấy về vua Giê-hô-gia-kim, và hắn đánh giết ông ấy bằng gươm, và ném xác ông ấy vào mồ mả của con dân.
24 Nhưng tay của A-hi-cam, con trai Sa-phan, đến cùng Giê-rê-mi, để không phó ông vào tay dân chúng để giết chết ông.