Giê-rê-mi – Chương 25

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi về toàn dân Giu-đa vào năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm thứ nhất của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon.

2 Điều nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói với toàn dân Giu-đa và với tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem rằng:

3 “Từ năm thứ mười ba của Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, và cho đến ngày nay, đấy đã là hai mươi ba năm lời của YHWH đã đến với tôi, và tôi đã nói với các người, sớm hôm mà nói, nhưng các người đã không nghe.

4 YHWH cũng đã sai đến các người tất cả các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, sớm hôm mà sai đến, nhưng các người đã không nghe, cũng chẳng vươn tai mình ra để lắng nghe.

5 Họ nói: ‘Hãy trở lại, mỗi người khỏi đường lối gian ác mình và khỏi sự gian ác của những hành vi mình, và cư ngụ trên đất mà YHWH đã ban cho các vị và cho các tổ phụ các vị từ xưa, và cho đến mãi mãi.

6 “Và đừng đi theo các thần khác để phục vụ chúng và thờ lạy chúng, và đừng chọc tức Ta bằng công việc của tay mình, và Ta sẽ không đem tai họa đến các ngươi,

7 nhưng các ngươi đã chẳng nghe Ta,” YHWH tuyên phán, “để chọc tức Ta bằng công việc của tay mình, cho tai họa mình.”

8 Vì thế, YHWH muôn quân phán thế này: “Vì các ngươi đã không nghe lời Ta,

9 kìa, Ta sẽ sai và đem tất cả các gia tộc phương bắc,” YHWH tuyên phán, “và Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, đầy tớ Ta, và mang chúng đến chống lại xứ này và chống lại các cư dân nó, và chống lại tất cả các nước chung quanh này. Và Ta sẽ tuyệt diệt chúng, và biến chúng thành nỗi bàng hoàng, và nỗi xuýt xoa, và những nơi hoang tàn vĩnh viễn.

10 Và Ta sẽ hủy diệt khỏi chúng tiếng hân hoan và tiếng vui mừng, tiếng chú rể và tiếng cô dâu, tiếng cối xay và ánh đèn.

11 Và cả xứ này sẽ trở nên chốn hoang tàn, một nỗi bàng hoàng, và các nước này sẽ phục dịch vua Ba-by-lon bảy mươi năm.

12 Và rồi khi bảy mươi năm được trọn, Ta sẽ trừng trị vua Ba-by-lon và chính nước ấy,” YHWH tuyên phán, “về tội ác bọn chúng, và xứ của người Canh-đê, và biến nó thành những nơi hoang tàn vĩnh viễn.”

13 Và Ta sẽ đem đến trên chính đất ấy mọi lời của Ta mà Ta đã phán chống lại nó, tất cả những gì được ghi chép trong cuộn sách này, mà Giê-rê-mi đã nói tiên tri chống lại tất cả các nước.

14 Và nhiều nước và vua lớn sẽ được phục dịch bởi chúng, chính chúng, và Ta sẽ báo trả chúng theo việc làm của chúng, và theo công việc của tay chúng.’”

15 YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã phán với tôi thế này: “Con hãy lấy chén rượu cuồng nộ này từ tay Ta, và cho tất cả các nước mà Ta sai con đến chúng uống nó.

16 Và chúng sẽ uống, và lảo đảo, và điên cuồng vì gươm đao mà Ta sẽ sai đến giữa chúng.”

17 Và tôi lấy chén ấy từ tay YHWH và cho tất cả các nước mà YHWH sai tôi đến chúng uống:

18 Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa, và các vua nó, các thủ lĩnh nó, để biến chúng thành chốn hoang tàn, nỗi bàng hoàng, xuýt xoa và lời nguyền rủa như ngày nay;

19 Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và các đầy tớ nó, và các thủ lĩnh nó, và toàn dân nó;

20 và tất cả dân hỗn tạp, và tất cả các vua xứ Út-xơ, và tất cả các vua xứ Phi-li-tin và Ách-ca-lôn, và Ga-xa, và Éc-rôn, và phần còn lại của Ách-đốt;

21 Ê-đôm, và Mô-áp, và con cháu Am-môn;

22 và tất cả các vua Ty-rơ, và tất cả các vua Si-đôn, và tất cả các vua các đảo ngoài biển;

23 và Đê-đan, và Thê-ma, và Bu-xơ, và tất cả những kẻ ở những góc cùng cực;

24 và tất cả các vua Ả-rập, và tất cả các vua dân hỗn tạp cư ngụ trong hoang mạc;

25 và tất cả các vua Xim-ri, và tất cả các vua Ê-lam, và tất cả các vua Mê-đi;

26 và tất cả các vua phương bắc, gần và xa, mỗi người với anh em mình; và tất cả các vương quốc địa cầu trên mặt đất, và vua Sê-sác sẽ uống sau chúng.

27 “Con cũng hãy bảo với chúng: YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Hãy uống, và say, và mửa, và ngã, và hãy không dậy được bởi gươm đao mà Ta sẽ sai đến giữa các ngươi!’

28 Và rồi, dù chúng từ chối nhận lấy chén từ tay con để uống, con cũng hãy nói với chúng YHWH muôn quân phán thế này: ‘Các ngươi sẽ phải uống!

29 Vì kìa, thành mà danh Ta được gọi trên nó, Ta còn bắt đầu đem tai họa lên, thì các ngươi sẽ thoát tội hoàn toàn được sao?! Các ngươi sẽ không thoát tội được đâu! Vì Ta đã gọi gươm đao đến trên mọi cư dân của đất.” YHWH muôn quân tuyên phán.

30 “Nên con hãy nói tiên tri với chúng mọi lời này, và bảo chúng:

‘YHWH sẽ gầm lên từ trên cao,

Và từ nơi ngự thánh Ngài, Ngài đã lên tiếng Ngài.

Ngài gầm vang trên chỗ ở Ngài,

Ngài cất tiếng reo hò như những người đạp nho,

Chống lại mọi cư dân trái đất.

31 Tiếng ầm vang sẽ lan đến tận cùng trái đất;

Vì YHWH tranh đấu với các nước,

Ngài phán xét mọi xác thịt,

Bọn gian ác, Ngài phó chúng cho gươm đao,’

YHWH tuyên phán.

32 YHWH muôn quân phán thế này:

‘Kìa, tai họa sẽ lan ra từ quốc gia đến quốc gia,

Và bão tố lớn được dấy lên từ các địa cực.’

33 Và rồi, trong chính ngày ấy, những kẻ tử thương bởi YHWH sẽ từ đầu đất và cho đến cuối đất, sẽ chẳng được thương khóc, cũng chẳng được thu gom, cũng chẳng được chôn cất; chúng sẽ trở thành phân bón trên mặt đất!

34 Hãy tru rống, những người chăn,

Và hãy kêu khóc, và hãy lăn lộn, các trưởng bầy!

Vì những ngày của các ngươi đã trọn

Cho việc tàn sát và tan tác của các ngươi!

Và các ngươi sẽ ngã xuống như bình quý.

35 Và chỗ trốn sẽ hết khỏi những kẻ chăn

Và lối thoát khỏi các trưởng bầy.

36 Tiếng kêu khóc của những kẻ chăn

Và tru rống của các trưởng bầy

Vì YHWH phá tan đồng cỏ chúng,

37 Và những đồng cỏ yên bình bị làm câm lặng

Bởi lửa thịnh nộ của YHWH.

38 Ngài đã rời bỏ lều trại Ngài như sư tử

Vì đất chúng đã trở nên hoang tàn

Bởi lửa của kẻ đàn áp,

Và bởi lửa giận Ngài.”