Giê-rê-mi – Chương 24
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 YHWH bày tỏ cho tôi, và kìa: hai giỏ trái vả được đặt trước đền thờ YHWH, sau khi Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon lưu đày Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và thợ thủ công, và thợ rèn, khỏi Giê-ru-sa-lem và đem họ sang Ba-by-lon.
2 Một giỏ những trái vả rất tốt, như những trái vả đầu mùa; còn một giỏ những trái vả rất xấu, không ăn được vì xấu.
3 Và YHWH phán với tôi: “Con thấy gì, Giê-rê-mi?” Và tôi thưa: “Con thấy những trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, không ăn được vì xấu.”
4 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
5 “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Như những trái vả tốt này, Ta sẽ nhận định những người lưu đày của Giu-đa mà Ta đã đuổi khỏi nơi này đến đất của người Canh-đê cho điều tốt như vậy.
6 Và Ta sẽ để mắt Ta trên chúng cho điều tốt, và Ta sẽ phục hồi chúng về đất này, và Ta sẽ xây dựng chúng chứ sẽ không phá đổ, và vun trồng chúng chứ không nhổ lên.
7 Và Ta sẽ ban cho chúng trái tim nhận biết Ta, rằng Ta là YHWH. Và chúng sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng, vì chúng sẽ trở lại với Ta với cả trái tim mình.
8 Còn như những trái vả xấu, mà không ăn được vì xấu, thật YHWH phán thế này: ‘Ta sẽ làm cho Sê-đê-kia, vua Giu-đa, và các thủ lĩnh nó, và phần còn lại của Giê-ru-sa-lem đang còn lại trong xứ này, và những người đang cư ngụ tại đất Ai Cập như vậy.
9 Và Ta sẽ làm cho chúng bị dời đi đến mọi vương quốc của đất cho điều xấu; một nỗi sỉ nhục, và dụ ngôn, ngạn ngữ, và lời nguyền rủa trong mọi nơi mà Ta sẽ đuổi chúng đến đó.
10 Và Ta sẽ sai đến giữa chúng gươm đao, đói kém và dịch bệnh, cho đến khi chúng bị tiêu diệt khỏi đất mà Ta đã ban cho chúng và cho các tổ phụ chúng.’”