Giê-rê-mi – Chương 21

1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH, khi vua Sê-đê-kia sai đến ông Pha-su-rơ, con trai Manh-ki-gia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-xê-gia, để nói:

2 “Xin ông cầu hỏi YHWH về chúng tôi vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lon, đang tiến đánh chống lại chúng ta. Có lẽ YHWH sẽ đối xử với chúng ta theo mọi việc kỳ diệu Ngài, và hắn sẽ lên khỏi chúng ta chăng.”

3 Và Giê-rê-mi nói với họ: “Các vị hãy nói với Sê-đê-kia thế này:

4 ‘YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: Kìa, Ta sẽ quay ngược khí cụ chiến tranh trong tay các ngươi, mà bởi chúng các ngươi đang chiến đấu chống lại vua Ba-by-lon và người Canh-đê đang vây công các ngươi từ ngoài bức tường, và gom chúng lại giữa thành này.

5 Và chính Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi, với tay vươn ra và cánh tay mạnh mẽ, và với cơn tức giận, và với cơn cuồng nộ, và với cơn thịnh nộ lớn.

6 Và Ta sẽ đánh giết cư dân thành này, cả người lẫn súc vật; chúng sẽ chết vì một dịch bệnh lớn.

7 Và sau vậy rồi,’ YHWH tuyên phán, ‘Ta sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa, và các đầy tớ nó, và dân chúng, và những kẻ còn sót lại trong thành này từ dịch bệnh, từ gươm đao, và từ đói kém, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lon, và vào tay các kẻ thù chúng, và vào tay những kẻ tìm mạng sống chúng. Và ông ta sẽ đánh giết chúng bằng lưỡi gươm, chẳng tiếc thương chúng, cũng chẳng nương tay, cũng không thương xót.’

8 Và con hãy nói với dân này: ‘YHWH phán thế này: Kìa, Ta đặt trước mặt các ngươi đường sống và đường chết:

9 Kẻ nào ở lại trong thành này sẽ chết bởi gươm đao, và bởi đói kém, và bởi dịch bệnh; còn kẻ nào đi ra và hàng phục người Canh-đê đang vây công các ngươi, sẽ sống. Và mạng sống của nó sẽ là chiến lợi phẩm cho nó.’

10 ‘Vì Ta đã xây mặt Ta chống lại thành này cho tai họa chứ không phải cho điều lành,’ YHWH tuyên phán, ‘nó sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lon, và ông ta sẽ thiêu nó trong lửa.’

11 Còn về nhà của vua Giu-đa, hãy nghe lời của YHWH,

12 nhà Đa-vít, YHWH phán thế này:

‘Hãy thực thi công lý vào buổi sáng,

Và giải cứu người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức,

Kẻo cơn cuồng nộ Ta tiến ra như lửa

Và thiêu nuốt, và không dập tắt được

Bởi sự gian ác của các hành vi các ngươi.’

13 ‘Kìa, Ta chống lại các ngươi,

Cư dân thung lũng, tảng đá đồng bằng!’

YHWH tuyên phán.

‘Là kẻ nói: “Ai sẽ xuống chống lại chúng ta?

Và ai sẽ vào được các chỗ ở chúng ta?”

14 Và Ta sẽ trừng trị các ngươi

Theo bông trái của các hành vi các ngươi,’

YHWH tuyên phán,

‘Ta sẽ nhen lửa trong rừng nó,

Và nó sẽ thiêu nuốt mọi thứ quanh nó.’”