Giê-rê-mi – Chương 2
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Hãy đi và kêu gọi vào tai Giê-ru-sa-lem rằng: YHWH phán thế này:
‘Ta nhớ ngươi, sự thiện lương của tuổi trẻ ngươi,
Tình yêu của hôn nhân ngươi,
Khi ngươi đi theo Ta trong đồng hoang,
Trong đất chẳng gieo trồng được.
3 Is-ra-ên là thánh cho YHWH,
Đầu của hoa lợi Ngài.
Mọi kẻ ăn nuốt nó sẽ mắc tội,
Tai họa sẽ đến với chúng.’
YHWH tuyên phán.”
4 Hãy nghe lời của YHWH, nhà Gia-cốp và mọi gia tộc nhà Is-ra-ên!
5 YHWH phán thế này:
“Các tổ phụ các ngươi có tìm thấy điều bất chính nào nơi Ta không
Mà chúng cách xa ra khỏi Ta, và đi theo sự hư không,
Và trở thành hư không?
6 Chúng cũng chẳng nói: ‘Đâu rồi YHWH,
Đấng đem chúng ta lên khỏi đất Ai Cập,
Và Đấng dắt chúng ta đi trong đồng hoang, trong đất của sa mạc và hầm hố,
Trong đất khô hạn và bóng cái chết,
Trong cái đất con người không đi được qua nó,
Và loài người chẳng cư ngụ được ở đó?’
7 Và Ta đã đem các ngươi vào một đất trù phú
Để ăn bông trái nó và sự ngon lành nó,
Nhưng các ngươi tiến vào và làm ô uế đất Ta,
Và biến sản nghiệp Ta thành ghê tởm.
8 Các thầy tế lễ chẳng nói: ‘YHWH đâu rồi?’
Và những người nắm luật pháp chẳng nhận biết Ta!
Và những kẻ chăn phản nghịch chống lại Ta;
Và các nhà tiên tri nói tiên tri bởi Ba-anh,
Và đi theo những thứ không ích lợi gì.”
9 “Vì vậy Ta sẽ còn đấu tranh với các ngươi,” YHWH tuyên phán,
“Và Ta sẽ đấu tranh với con cháu của con cháu các ngươi.”
10 Vì hãy qua các đảo Kít-tim mà xem,
Cũng hãy sai người đến Kê-đa mà xét kỹ,
Và hãy xem, kìa, đã xảy ra việc gì như thế này?
11 Có nước nào thay đổi thần không, và chúng còn không phải là thần?!
Mà dân ta thay đổi vinh quang mình sang thứ không ích lợi gì!
12 Các tầng trời hãy bàng hoàng về việc này,
Cũng hãy kinh hoàng và hoang mang tột độ.” YHWH tuyên phán.
13 “Vì dân Ta đã làm hai điều ác:
Chúng đã lìa bỏ Ta, nguồn nước sống,
Để đào cho mình các bể,
Các bể bị nứt vỡ, không chứa nước được.
14 Is-ra-ên là một đầy tớ,
Hay nó là người sinh ra trong nhà?
Vì cớ gì nó trở thành của cướp?
15 Các sư tử tơ gầm thét trên nó,
Chúng phát tiếng mình,
Và biến xứ của nó thành hoang tàn,
Các thành nó bị thiêu hủy khỏi cư ngụ.
16 Ngay cả con cháu Nốp và Tác-pha-nết
Cũng ăn gặm ngươi nơi đỉnh đầu.
17 Chẳng phải ngươi đã làm điều này với mình,
Khi ngươi từ bỏ YHWH Đức Chúa Trời ngươi
Trong khi Ngài đang dắt ngươi trên đường ư?
18 Và bây giờ, ngươi có được gì với con đường Ai Cập,
Để uống nước Si-ho?
Và ngươi có được gì với con đường A-si-ri
Để uống nước Sông (*)?
(*) Chỉ sông Ơ-phơ-rát.
19 Sự gian ác ngươi sẽ trừng phạt ngươi
Sự trượt lùi ngươi sẽ sửa trị ngươi.
Và hãy nhận biết và thấy xấu xa và cay đắng
Cho việc ngươi từ bỏ YHWH Đức Chúa Trời ngươi,
Và ngươi không có sự kính sợ Ta.”
Chúa YHWH muôn quân tuyên phán.
20 “Vì từ lâu Ta đã bẻ ách ngươi,
Bứt đứt dây trói ngươi,
Nhưng ngươi nói: ‘Tôi sẽ không phục vụ.’
Vì trên mọi đồi cao và dưới mọi cây xanh tươi,
Ngươi đã cúi xuống làm điếm.
21 Còn Ta, Ta đã trồng ngươi là một cây nho tuyển,
Toàn bộ nó là giống chuẩn,
Thì sao ngươi biến thành cây nho lạ thoái hóa cho Ta?!
22 Vì dù ngươi tẩy bằng thuốc tẩy
Và gia tăng xà phòng trên mình,
Sự đồi bại ngươi được ghi khắc trước mặt Ta.”
Chúa YHWH tuyên phán.
23 “Sao ngươi nói: ‘Tôi không bị ô uế,
Tôi đã không đi theo các thần Ba-anh’?
Hãy xem con đường ngươi trong thung lũng;
Hãy nhận biết ngươi đã làm gì,
Con lạc đà cái tơ lanh lẹ, làm rối đường lối mình.
24 Con lừa hoang được dạy quen đồng hoang,
Khi linh hồn nó thèm muốn, nó hớp gió,
Cơn động cỡn nó, ai sẽ quay nó trở lui được?
Bất cứ ai tìm kiếm nó sẽ không khó nhọc,
Chúng sẽ tìm được nó trong tháng (*) của nó!
(*) Chỉ thời gian động cỡn.
25 Hãy giữ chân ngươi khỏi đi chân đất,
Và cổ ngươi khỏi cơn khát!
Nhưng ngươi nói: ‘Vô vọng!
Vì em đã yêu những người ngoài,
Và em sẽ đi theo họ!’
26 Như nỗi hổ thẹn của tên trộm khi bị phát hiện,
Cũng vậy, nhà Is-ra-ên sẽ hổ thẹn,
Chúng, các vua chúng, các thủ lĩnh chúng,
Và các thầy tế lễ chúng, và các tiên tri chúng.
27 Những kẻ nói với gỗ: ‘Ngài là cha tôi,’
Và với đá: ‘Ngài đã sinh ra tôi.’
Vì chúng đã quay lưng lại Ta chứ không phải mặt,
Nhưng trong kỳ hoạn nạn mình, chúng nói:
‘Hãy trỗi dậy và cứu chúng con với!’
28 Thế các thần của các ngươi
Mà các ngươi đã làm ra cho mình, đâu rồi?
Chúng hãy trỗi dậy đi,
Nếu chúng cứu được các ngươi trong kỳ hoạn nạn các ngươi!
Vì các thần của ngươi, Giu-đa,
Đã trở nên như số lượng các thành của ngươi!
29 Sao các ngươi tranh luận với Ta?
Tất cả các ngươi đã phản nghịch chống lại Ta.”
YHWH tuyên phán.
30 “Ta đã đánh con cái các ngươi vô ích,
Chúng không nhận lấy sự sửa dạy,
Gươm các ngươi ăn nuốt các nhà tiên tri của các ngươi
Như một con sư tử hủy diệt.
31 Thế hệ các ngươi hãy nhận thức lời của YHWH!
Ta có trở thành đồng hoang với Is-ra-ên không?
Hay một xứ tối tăm mù mịt?
Vì cớ gì dân Ta nói: ‘Chúng tôi làm chủ (*),
Chúng tôi sẽ không đến với Ngài nữa’?
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 27:40.
32 Trinh nữ có quên đồ trang sức mình,
Cô dâu, dây đai mình không?
Mà dân Ta đã quên Ta bao ngày không đếm được.
33 Sao ngươi tỉa tót đường lối mình để tìm kiếm tình yêu?
Vậy ngươi còn dạy đường lối ngươi cho cả những đứa hư hỏng.
34 Máu của những linh hồn thiếu thốn vô tội
Được tìm thấy cả trên vạt áo ngươi!
Ngươi không hề tìm thấy họ đào khoét
Khi chống lại tất cả những người này.
35 Và ngươi nói rằng: ‘Tôi vô tội,
Thật cơn giận Ngài sẽ quay khỏi tôi!’
Kìa, Ta phán xét ngươi về việc ngươi nói: “Tôi không phạm tội.”
36 Sao ngươi rời bỏ triệt để, thay đổi đường lối mình?
Ngươi sẽ hổ thẹn cả về Ai Cập
Như ngươi đã hổ thẹn về A-si-ri.
37 Cũng từ đấy, ngươi sẽ ra đi,
Và tay ngươi sẽ ở trên đầu ngươi.
Vì YHWH bác bỏ những kẻ tin cậy của ngươi,
Và ngươi sẽ chẳng thành công được với chúng.”