Giê-rê-mi – Chương 19

1 YHWH phán thế này: “Hãy đi và lấy một cái bình đất nung của thợ gốm, và từ các trưởng lão của dân chúng, và từ các trưởng lão của các thầy tế lễ,

2 và ra thung lũng Ben Hi-nôm, nơi lối vào cửa Gốm, và công bố ở đó những lời mà Ta sẽ phán với con.

3 Và con hãy nói: ‘Hãy nghe lời của YHWH, các vua Giu-đa và các cư dân Giê-ru-sa-lem! YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: Kìa, Ta đang đem tai họa lên nơi này, mà bất cứ ai nghe được nó đều sẽ lùng bùng tai mình,

4 vì chúng đã lìa bỏ Ta, và biến nơi này thành xa lạ, và xông hương trong nó cho các thần khác mà chúng đã chẳng biết, chúng, và các tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa. Và chúng đã đổ đầy nơi này với máu vô tội.

5 Và chúng đã xây cất các nơi cao của Ba-anh để thiêu con cái mình trong lửa làm tế lễ thiêu cho Ba-anh, điều Ta đã không hề truyền bảo, cũng chẳng hề phán, cũng chẳng từng hiện lên trong tâm Ta!

6 Vì vậy, kìa, những ngày tới,’ YHWH tuyên phán, ‘nơi này cũng sẽ chẳng còn được gọi là Tô-phết và thung lũng Ben Hi-nôm, mà là Thung Lũng Tàn Sát.

7 Và Ta sẽ vô hiệu hóa âm mưu của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại nơi này, và Ta sẽ làm cho chúng gục ngã bởi gươm trước mặt các kẻ thù chúng, và bởi tay những kẻ tìm mạng sống chúng, và phó thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú đất.

8 Và Ta sẽ làm cho thành này thành cảnh hoang tàn và nỗi xuýt xoa, mọi kẻ đi qua nó đều sẽ bàng hoàng và xuýt xoa về mọi thương tích của nó.

9 Ta cũng sẽ cho chúng ăn thịt các con trai mình và các con gái mình, và mỗi người sẽ ăn thịt người lân cận mình trong cuộc vây hãm và trong cảnh khốn cùng mà các kẻ thù chúng và những kẻ tìm mạng sống chúng dồn ép chúng.’

10 Và con hãy đập vỡ chiếc bình trước mắt những người đi cùng con,

11 và nói với họ YHWH muôn quân phán thế này: ‘Ta sẽ đập tan dân này và thành này như vậy, như đập một cái bình của thợ gốm, không thể hàn gắn lại được nữa. Và người ta sẽ chôn cất tại Tô-phết đến hết chỗ chôn!

12 Ta sẽ làm như vậy với nơi này,’ YHWH tuyên phán, ‘và với các cư dân nó, và làm cho thành này như Tô-phết.

13 Và nhà cửa của Giê-ru-sa-lem và nhà cửa của các vua Giu-đa sẽ trở nên như chỗ Tô-phết ô uế: tất cả các căn nhà mà người ta đã xông hương trên mái của chúng cho mọi cư dân của các tầng trời và đổ các lễ quán cho các thần khác.’”

14 Và Giê-rê-mi đến từ Tô-phết, nơi mà ở đó YHWH đã sai ông đi nói tiên tri, và đứng trong sân nhà YHWH, và nói với toàn dân:

15 “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Kìa, Ta đang đem đến thành này và trên mọi thành của nó mọi tai họa mà Ta đã phán chống lại nó, vì chúng đã cứng cổ mình lại để không nghe lời Ta.’”