Giê-rê-mi – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH, phán:
2 “Trỗi dậy và xuống nhà của thợ gốm, và ở đó Ta sẽ công bố cho con lời của Ta.”
3 Và tôi xuống nhà thợ gốm, và kìa, anh ta đang làm việc trên chiếc bàn xoay.
4 Và chiếc bình mà anh ta đang làm bằng đất sét mà bị hỏng trong tay người thợ gốm, thì anh ta trở lại và làm cho mình chiếc bình khác theo thế nào là phải trong mắt người thợ gốm để làm.
5 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
6 “Ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm này sao, nhà Is-ra-ên?” YHWH tuyên phán. “Kìa, như đất sét trong tay thợ gốm, các ngươi trong tay Ta cũng như vậy thôi, nhà Is-ra-ên!
7 Khi Ta phán về một nước hay về một vương quốc, để nhổ bật, và để triệt hạ, và để hủy phá,
8 mà chính nước ấy – mà Ta đã phán về nó – quay khỏi điều ác mình, thì Ta sẽ đổi ý về tai họa mà Ta đã định làm với nó.
9 Và khi Ta phán về một nước hay về một vương quốc, để xây dựng và để vun trồng,
10 mà nó làm điều ác trong mắt Ta để không nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ đổi ý về điều lành mà Ta đã phán sẽ làm lành cho nó.
11 Và bây giờ, hãy nói với người Giu-đa và với các cư dân Giê-ru-sa-lem rằng: ‘YHWH phán thế này: Kìa, Ta đang dựng nên tai họa chống lại các ngươi, và lên kế hoạch chống lại các ngươi. Hãy quay lại, mỗi người khỏi đường lối gian ác mình đi, và hãy phục thiện đường lối mình và các hành vi mình!’
12 Nhưng chúng nói: ‘Vô vọng! Vì chúng tôi sẽ đi theo các kế hoạch của chúng tôi, và mỗi người sẽ thực hiện tà ý của trái tim gian ác mình.’”
13 Vì thế, YHWH phán thế này:
“Hãy hỏi trong các nước
Ai đã nghe những việc như thế này chưa?
Trinh nữ Is-ra-ên đã làm điều tột cùng khủng khiếp.
14 Người ta có bỏ tuyết Lê-ba-non từ đá đồng ruộng
Hay nước mát lạnh chảy từ nơi khác có bị loại bỏ không?
15 Vì dân Ta đã quên Ta,
Bọn chúng xông hương cho thứ hư không,
Và chúng làm bọn chúng vấp ngã trên đường lối mình khỏi các nẻo xưa,
Để đi các nẻo đường không xây đắp,
16 Để làm cho xứ bọn chúng hoang tàn,
Tiếng xuýt xoa vĩnh viễn,
Mọi kẻ đi qua nó đều sẽ bàng hoàng và lắc đầu mình.
17 Ta sẽ làm tan lạc bọn chúng như gió đông trước mặt kẻ thù
Ta sẽ bày cho bọn chúng lưng, chứ không phải mặt,
Trong ngày thảm họa của bọn chúng.”
18 Và bọn chúng nói: “Hãy đi, và chúng ta hãy lên các kế hoạch chống lại Giê-rê-mi. Vì luật pháp sẽ chẳng hết khỏi thầy tế lễ, và sự khuyên bảo khỏi người khôn ngoan, và lời khỏi nhà tiên tri. Hãy đi, và chúng ta sẽ đánh nó bằng lưỡi, và đừng chú ý đến bất cứ lời nào của nó.”
19 Hãy đoái đến con, YHWH,
Và nghe tiếng của những kẻ tranh đấu con!
20 Điều dữ sẽ được trả cho điều lành ư?
Vì chúng đã đào hố cho mạng sống con.
Xin Ngài nhớ con đã đứng trước mặt Ngài
Để nói tốt cho chúng,
Để quay cơn cuồng nộ Ngài khỏi chúng.
21 Vì vậy, hãy phó con cái chúng cho đói kém,
Và đổ chúng ra bởi tay gươm đao,
Và các phụ nữ chúng hãy thành những kẻ mất con và góa phụ,
Và bọn đàn ông chúng hãy thành những kẻ bị giết chết,
Các thanh niên chúng bị đánh giết bởi gươm trong chiến trận.
22 Tiếng la hét hãy được nghe thấy từ nhà chúng,
Khi Ngài thình lình đem đến trên chúng quân đột kích,
Vì chúng đã đào hố để bắt con,
Và chôn lưới bẫy cho bàn chân con.
23 Nhưng Ngài, YHWH, biết
Mọi âm mưu của chúng chống lại con để sát hại,
Đừng cho đền chuộc được trên sự đồi bại chúng,
Và đừng xóa tội lỗi chúng khỏi mặt Ngài.
Và chúng sẽ trở thành những kẻ vấp ngã trước mặt Ngài;
Vào kỳ thịnh nộ của Ngài, hãy xử lý chúng!