Giê-rê-mi – Chương 17
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Tội lỗi của Giu-đa được ghi bằng bút sắt,
Được khắc bằng mũi kim cương,
Lên bảng tim chúng và lên các sừng các bàn thờ các ngươi,
2 Khi con cháu chúng nhớ đến
Các bàn thờ chúng và các luống thờ chúng
Bên cây xanh tươi, trên các đồi cao.
3 Núi Ta trong cánh đồng,
Tài sản ngươi, mọi kho báu ngươi Ta sẽ phó cho cướp phá,
Các nơi cao ngươi, vì tội lỗi
Trong toàn lãnh thổ ngươi.
4 Và ngươi, chính ngươi, cũng sẽ buông khỏi cơ nghiệp mình
Mà Ta đã ban cho ngươi.
Và Ta sẽ cho ngươi phục dịch các kẻ thù ngươi
Trong một xứ mà ngươi không biết;
Vì ngươi đã nhen lửa giận Ta lên,
Nó sẽ thiêu đốt đến mãi mãi.”
5 YHWH phán thế này:
“Bị nguyền rủa thay kẻ tin cậy vào loài người,
Và lấy xác thịt làm cánh tay mình,
Và trái tim nó lìa khỏi YHWH.
6 Và nó sẽ trở nên như thạch thảo (*) trong hoang mạc,
Và sẽ chẳng thấy được khi điều lành đến,
Nhưng sẽ ở nơi cằn cỗi của đồng hoang, đất muối,
Và không cư ngụ được.
(*) Là một thứ cây cằn cỗi mọc trong hoang mạc, lùn tịt không bông trái, nghèo nàn vô giá trị.
7 Phước thay cho người tin cậy YHWH,
Và YHWH là niềm hy vọng của người.
8 Và người ấy sẽ trở nên như cây trồng bên nước,
Và đâm rễ mình bên dòng chảy;
Và sẽ chẳng thấy khi nóng bức đến
Và lá người sẽ xanh tươi,
Và vào năm hạn hán người sẽ chẳng lo lắng
Và chẳng bị dứt khỏi việc ra trái.
9 Trái tim là trí trá hơn tất cả,
Và nó là bất trị,
Ai sẽ biết được nó?
10 “Ta, YHWH, dò xét tim, thử nghiệm thận (*),
Và ban cho mỗi người theo đường lối mình
Theo bông trái của những việc làm mình.”
(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 7:9.
11 Như chim đa đa ấp mà không sinh nở,
Là kẻ làm giàu mà không bởi lẽ phải
Vào giữa những ngày của hắn, nó sẽ rời bỏ hắn,
Và vào kết cục của mình, hắn sẽ thành kẻ ngu dại.
12 Ngai vinh quang được tôn cao từ ban đầu
Là chốn đền thánh chúng con!
13 YHWH, niềm hy vọng của Is-ra-ên,
Mọi kẻ từ bỏ Ngài đều sẽ hổ thẹn!
Và những kẻ lui khỏi con sẽ bị ghi vào bụi đất,
Vì chúng đã từ bỏ nguồn nước sống là YHWH.
14 Hãy chữa lành con, YHWH, và con sẽ được lành,
Hãy cứu con, và con sẽ được cứu,
Và Ngài là sự ca ngợi của con.
15 Kìa, chúng nói với con:
“Lời của YHWH đâu?
Xin hãy xảy đến đi chứ hả?”
16 Còn con, con chẳng vội khỏi làm người chăn bầy theo Ngài.
Con cũng chẳng trông mong ngày tai họa,
Ngài biết điều ra khỏi môi con
Đều ở đối diện Ngài.
17 Đừng là nỗi khiếp sợ với con,
Ngài là nơi nương náu của con trong ngày hoạn nạn.
18 Những kẻ bắt bớ con hãy bị hổ thẹn,
Nhưng đừng để con bị hổ thẹn;
Chúng hãy bị khiếp đảm,
Nhưng đừng để con bị khiếp đảm!
Hãy đem đến trên chúng ngày tai họa,
Và tàn phá chúng với gấp đôi sự tàn phá!
19 YHWH phán với tôi thế này: “Hãy đi và đứng tại cổng con cháu dân chúng, mà bởi nó các vua Giu-đa đi vào, và bởi nó chúng đi ra, và tại tất cả các cổng Giê-ru-sa-lem,
20 và hãy nói với chúng: ‘Hãy nghe lời của YHWH, các vua Giu-đa, và toàn thể Giu-đa, và toàn thể cư dân Giê-ru-sa-lem, là những người tiến vào qua các cổng này!
21 YHWH phán thế này: Hãy cẩn trọng vì mạng sống mình, và đừng khiêng gánh nặng trong ngày sa-bát, và mang qua các cổng Giê-ru-sa-lem,
22 và chớ đem gánh nặng ra khỏi nhà mình trong ngày sa-bát, cũng chớ làm bất cứ việc gì, nhưng hãy thánh hóa ngày sa-bát như Ta đã truyền cho các tổ phụ các ngươi,
23 nhưng chúng đã chẳng nghe, cũng chẳng vươn tai mình ra, mà cứng cổ mình lại để không nghe và không nhận lấy sự sửa dạy.
24 Và rồi, nếu các ngươi chăm chú lắng nghe Ta,’ YHWH tuyên phán, ‘để không khiêng gánh nặng vào các cổng thành này trong ngày sa-bát, và thánh hóa ngày sa-bát để không làm bất cứ công việc gì trong nó,
25 thì các vua và các hoàng tử ngồi trên ngai Đa-vít sẽ tiến vào qua các cổng thành này, cưỡi trên chiến xa và ngựa, họ và các thủ lĩnh của họ, người Giu-đa, và các cư dân Giê-ru-sa-lem, và thành này sẽ được ở mãi.
26 Và người ta sẽ đến từ các thành Giu-đa và từ chung quanh Giê-ru-sa-lem, và từ đất Bên-gia-min, và từ Sơ-phê-la, và từ núi, và từ Nê-ghép, sẽ kéo đến: những người đem tế lễ thiêu và sinh tế, và tế lễ thực phẩm, và nhũ hương, và đem sự chúc tạ đến nhà YHWH.
27 Còn nếu các ngươi không nghe Ta để thánh hóa ngày sa-bát, và để không khiêng gánh nặng và vào các cổng Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ nhen lửa tại các cổng nó, và nó sẽ thiêu nuốt các lâu đài của Giê-ru-sa-lem, và sẽ chẳng dập tắt được đâu.’”