Giê-rê-mi – Chương 16
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của YHWH đến với tôi, phán:
2 “Chớ lấy vợ cho mình, con cũng chớ có các con trai và các con gái tại nơi này.
3 Vì YHWH phán thế này về các con trai và về các con gái là những đứa đẻ ra tại nơi này, và về những người mẹ của chúng đẻ ra chúng, và về những người cha của chúng sinh ra chúng trong xứ này:
4 “Chúng sẽ chết cái chết đau đớn, sẽ không được than khóc cũng sẽ không được chôn cất. Chúng sẽ trở thành phân bón trên mặt đất, và chúng sẽ bị kết liễu bởi gươm đao và bởi đói kém, và thây của chúng sẽ trở thành đồ ăn cho chim trời và cho thú đất.”
5 Vì YHWH phán thế này: “Đừng vào nhà tang chế, cũng đừng đi than khóc, cũng đừng tiếc thương chúng, vì Ta đã gom bình an Ta khỏi dân này,” YHWH tuyên phán, “sự nhân từ, và lòng thương xót.”
6 “Cả những người lớn lẫn những kẻ nhỏ đều sẽ chết trong xứ này. Chúng sẽ không được chôn cất, người ta cũng sẽ chẳng than khóc chúng, cũng chẳng rạch mình, cũng chẳng cạo trọc vì chúng,
7 cũng sẽ chẳng chia nỗi buồn tang chế với chúng để an ủi người ta về kẻ chết, cũng sẽ chẳng trao chén chia buồn cho chúng về cha chúng và về mẹ chúng.
8 Con cũng đừng vào nhà tiệc để ngồi với chúng, để ăn và để uống.
9 Vì YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, phán thế này: ‘Kìa, Ta đang xóa bỏ khỏi nơi này, trước mắt các ngươi, trong những ngày của các ngươi, tiếng hân hoan và tiếng vui mừng, tiếng chú rể và tiếng cô dâu.
10 Và rồi khi con loan báo cho dân này tất cả những lời này, thì chúng sẽ nói với con: ‘Vì sao YHWH phán nghịch lại chúng tôi toàn bộ tai họa khủng khiếp này? Thế tội ác của chúng tôi là gì? Và tội lỗi của chúng tôi mà chúng tôi đã phạm với YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi là gì?’
11 Và con hãy nói với chúng: ‘Vì các tổ phụ các ngươi đã từ bỏ Ta,’ YHWH tuyên phán, ‘và đi theo các thần khác, và phục vụ chúng, và thờ lạy chúng. Và chúng đã từ bỏ Ta, luật pháp Ta chúng cũng không giữ.
12 Và các ngươi còn làm ác hơn các tổ phụ các ngươi, và kìa, các ngươi đều đi, mỗi người theo tà ý của trái tim gian ác mình, để không lắng nghe Ta.
13 Và Ta sẽ ném các ngươi ra khỏi xứ này, đến một xứ mà các ngươi và các tổ phụ các ngươi không biết, và ở đó, các ngươi sẽ phục vụ các thần khác ngày và đêm, khi Ta sẽ không còn ban ơn cho các ngươi.
14 Vì vậy, kìa, những ngày tới,’ YHWH tuyên phán, ‘thì người ta sẽ chẳng còn nói: “Sự sống của YHWH, Đấng đã đem con cháu Is-ra-ên lên khỏi Ai Cập,”
15 nhưng là: “Sự sống của YHWH, Đấng đã đem con cháu Is-ra-ên lên khỏi đất bắc, và khỏi mọi đất mà Ngài đã đuổi họ đến đó.” Và Ta sẽ phục hồi chúng về đất của chúng, mà Ta đã ban cho các tổ phụ chúng.
16 Kìa, Ta sẽ sai phái nhiều tay đánh cá,’ YHWH tuyên phán, ‘và họ sẽ đánh bắt chúng, sau đó cũng như vậy, Ta sẽ sai phái nhiều thợ săn, và họ sẽ săn bắt chúng, từ trên mọi núi, và từ trên mọi đồi, và từ các kẽ đá.
17 Vì mắt Ta ở trên mọi đường lối chúng, chẳng ẩn được khỏi mặt Ta đâu. Tội ác chúng cũng chẳng giấu được khỏi trước mắt Ta.
18 Nên đầu tiên, Ta sẽ báo trả gấp đôi sự đồi bại chúng và tội lỗi chúng, vì chúng đã làm ô uế đất Ta bởi thây của những thứ kinh tởm của chúng, và đổ đầy sản nghiệp Ta với những vật ghê tởm của chúng.’”
19 YHWH, sức mạnh của con và đồn lũy của con,
Và nơi trú ẩn của con trong ngày hoạn nạn!
Các nước sẽ đến với Ngài từ các tận cùng trái đất, và thưa:
“Các tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng thứ dối trá hư không
Và chẳng có lợi ích gì nơi chúng.
20 Loài người có thể tạo cho mình các thần được sao?
Và chúng đâu phải là các thần!”
21 “Vì thế, kìa, Ta sẽ dạy cho chúng,
Lần này Ta sẽ dạy cho chúng cánh tay Ta và sức mạnh Ta
Và chúng sẽ biết rằng danh Ta là YHWH.”