Giê-rê-mi – Chương 15

1 Và YHWH phán với tôi: “Dù Mô-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta, linh hồn Ta sẽ chẳng hướng về cái dân này. Hãy đuổi chúng khỏi mặt Ta, và chúng hãy đi ra!

2 Và rồi khi chúng nói với con: ‘Chúng tôi sẽ đi ra đâu?’ thì con hãy nói với chúng: YHWH phán thế này:

‘Kẻ dành cho cái chết, đến cái chết,

Và kẻ dành cho gươm đao, đến gươm đao,

Và kẻ dành cho đói kém, đến đói kém,

Và kẻ dành cho lưu đày, đến lưu đày.

3 Và Ta sẽ trừng trị lên chúng bốn thứ,’ YHWH tuyên phán, ‘Gươm để giết, và chó để xé xác, và chim trời và thú đất để ăn nuốt và hủy diệt,

4 và khiến chúng bị dời đi đến mọi vương quốc trái đất, vì Ma-na-se, con trai Ê-xê-chia, vua Giu-đa, về những điều nó đã làm tại Giê-ru-sa-lem.

5 Vì ai sẽ thương xót ngươi, Giê-ru-sa-lem?

Và ai sẽ tiếc thương ngươi?

Và ai sẽ ghé vào để hỏi thăm an lành ngươi?

6 Ngươi đã từ bỏ Ta,’ YHWH tuyên phán,

‘Ngươi đi lùi lại, nên Ta sẽ vươn tay Ta trên ngươi,

Và Ta sẽ tiêu diệt ngươi.

Ta mệt mỏi việc đổi ý rồi.

7 Và Ta đã sàng sảy chúng bằng nia,

Tại các cổng của xứ, Ta sẽ làm cho mất con,

Ta sẽ hủy diệt dân Ta.

Chúng đã không trở lại khỏi đường lối mình.

8 Các góa phụ nó tăng lên với Ta hơn cát biển.

Ta sẽ đem đến chúng kẻ hủy diệt vào giữa trưa

Chống lại mẹ của thanh niên

Thình lình, Ta giáng lên nó

Sự sầu não và kinh hoàng.

9 Người sinh bảy con suy kiệt,

Linh hồn nó trút hơi.

Mặt trời của nó đã lặn khi vẫn còn ban ngày;

Nó thẹn thùng và tủi hổ.

Còn phần còn lại của chúng Ta sẽ phó cho gươm

Trước mặt các kẻ thù chúng.’ YHWH tuyên phán.”

10 “Khốn nạn cho con, mẹ của con, vì mẹ đã sinh ra con

Một người biện luận, và một người tranh cãi với toàn xứ,

Con không cho vay mượn, người ta cũng không cho con vay mượn

Mà tất cả bọn họ đều nguyền rủa con!”

11 YHWH phán:

“Chắc chắn Ta sẽ dẫn con cho điều lành

Chắc chắn Ta sẽ can thiệp cho con

Trong kỳ tai ương, và trong kỳ hoạn nạn, với kẻ thù.

12 Sắt có đập vỡ được sắt từ phương bắc không?

Còn đồng?

13 Tài sản các ngươi và các kho báu các ngươi

Ta sẽ phó cho cướp phá không trả tiền

Cũng vì mọi tội lỗi các ngươi

Và trong toàn bộ lãnh thổ các ngươi,

14 Và Ta sẽ chuyển đến các kẻ thù ngươi

Trong một xứ ngươi không biết,

Vì lửa đã được nhen lên bởi cơn giận Ta

Nó sẽ cháy trên các ngươi.”

15 Ngài biết rõ, YHWH!

Hãy nhớ đến con và thăm viếng con,

Và báo thù cho con khỏi những kẻ bắt bớ con.

Đừng cất con đi, với sự chậm giận Ngài.

Hãy biết con mang lấy sỉ nhục vì Ngài!

16 Lời Ngài tìm được thì con ăn nuốt chúng,

Và lời Ngài trở thành sự hớn hở với con,

Và sự vui mừng của trái tim con;

Vì danh Ngài được gọi trên con

YHWH Đức Chúa Trời muôn quân.

17 Con đã không ngồi trong hội nhóm của bọn nhạo báng và vui vẻ,

Con ngồi đơn độc vì tay Ngài,

Vì Ngài đã đổ đầy con sự phẫn nộ.

18 Sao nỗi đau của con trở nên dai dẳng

Và vết thương của con hiểm nghèo, từ chối được chữa lành?

Ngài thật trở nên với con

Như suối nước giả dối không tin cậy được sao?

19 Vì vậy, YHWH phán thế này:

“Nếu con quay trở lại, thì Ta sẽ phục hồi con,

Con sẽ đứng trước mặt Ta;

Và nếu con đem điều cao quý ra khỏi điều hèn hạ,

Con sẽ trở nên như miệng Ta.

Chúng sẽ quay lại với con,

Nhưng con sẽ không quay lại với chúng.

20 Ta sẽ biến con

Thành tường lũy bằng đồng với dân này.

Và chúng sẽ giao chiến với con

Và sẽ không thắng được con

Vì Ta ở với con

Để cứu con và giải thoát con.” YHWH tuyên phán.

21 “Và Ta sẽ giải thoát con khỏi tay bọn gian ác,

Và chuộc con khỏi bàn tay bọn hung bạo.”