Giê-rê-mi – Chương 14
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Lời của YHWH đã đến với Giê-rê-mi về việc hạn hán:
2 “Giu-đa tang tóc, và các cổng nó tiêu điều;
Người ta than khóc cho xứ,
Và tiếng kêu gào của Giê-ru-sa-lem vang lên.
3 Và các quý tộc họ sai các cấp dưới mình kiếm nước,
Chúng đến các ao hồ mà không tìm được nước,
Chúng trở về, các bình chúng trống không.
Chúng hổ thẹn và bối rối,
Và trùm đầu mình lại,
4 Bởi cớ đất nứt nẻ,
Vì mưa đã không đến trên đất,
Các nông dân hổ thẹn,
Và trùm đầu mình lại.
5 Thật, ngay cả nai cái sinh đẻ ngoài đồng cũng bỏ lại,
Vì không có cỏ,
6 Và lừa rừng đứng trên các nơi cao
Hớp gió như chó rừng
Mắt chúng mòn mỏi vì không có cỏ.”
7 “Dù tội ác chúng con làm chứng chống lại chúng con,
YHWH, hãy hành động vì cớ danh Ngài
Vì những trượt lùi của chúng con thật nhiều,
Chúng con đã phạm tội với Ngài.
8 Niềm hy vọng của Is-ra-ên,
Đấng giải cứu nó trong kỳ hoạn nạn,
Sao Ngài đã trở nên như một khách lạ trong xứ,
Và như một lữ khách ghé vào trọ?
9 Sao Ngài trở nên như một người đờ đẫn,
Như một dũng sĩ không thể giải cứu?
Nhưng Ngài ở giữa chúng con, YHWH,
Và danh Ngài được gọi trên chúng con.
Đừng lìa bỏ chúng con!”
10 YHWH phán với dân này thế này:
“Chúng yêu thích rong ruổi như vậy,
Chẳng kiềm chế bàn chân mình,
Thì YHWH sẽ không chấp nhận chúng.
Bây giờ, Ngài sẽ nhớ lại sự đồi bại chúng
Và sẽ trừng trị tội lỗi chúng.”
11 Và YHWH phán với tôi: “Đừng cầu nguyện điều lành cho cái dân này.
12 Dù chúng kiêng ăn, Ta sẽ không nghe tiếng kêu la của chúng; dù chúng dâng tế lễ thiêu và tế lễ thực phẩm, Ta sẽ không chấp nhận chúng; nhưng Ta sẽ kết liễu chúng bằng gươm đao, và bằng đói kém, và bằng dịch bệnh.”
13 Và tôi thưa: “Ối Chúa YHWH! Kìa, các nhà tiên tri đang nói với họ: ‘Các con sẽ chẳng thấy gươm đao, và đói kém sẽ chẳng xảy đến với các con, vì Ta sẽ ban cho các con hòa bình vững chắc tại nơi này!’”
14 Và YHWH phán với tôi: “Những kẻ tiên tri ấy đã nói tiên tri dối nhân danh Ta. Ta đã không hề sai phái chúng, cũng không hề truyền bảo chúng, cũng không hề phán với chúng. Chúng nói tiên tri cho các ngươi khải tượng giả dối, và bói toán, và điều hão huyền, và sự dối trá của trái tim chúng.”
15 Vì vậy, YHWH phán thế này: “Với những kẻ tiên tri nói tiên tri nhân danh Ta mà Ta đã không hề sai phái chúng, mà chúng nói: ‘Gươm đao và đói kém sẽ không xảy đến trong xứ này,’ chính những kẻ tiên tri ấy sẽ diệt vong bởi gươm đao và bởi đói kém.
16 Còn những người mà bọn chúng nói tiên tri cho sẽ bị ném trên đường phố Giê-ru-sa-lem bởi đói kém và gươm đao, và không có người nào chôn cất chúng: chúng, các bà vợ chúng, và các con trai chúng, và các con gái chúng. Và Ta sẽ đổ lên chúng tội ác của chúng.
17 Và con hãy nói với chúng lời này:
‘Mắt tôi hãy đổ lệ đêm và ngày, và đừng ngưng lại,
Vì trinh nữ con gái dân tôi bị đập vỡ tan tành,
Vết thương vô cùng trầm trọng.
18 Nếu tôi ra đồng, thì kìa: những người tử thương bởi gươm,
Và nếu tôi vào thành, thì kìa: những kẻ ốm đau bệnh dịch.
Và cả nhà tiên tri lẫn thầy tế lễ
Đều phiêu bạt đến một xứ mà họ không biết.’”
19 “Ngài đã bỏ hẳn Giu-đa rồi ư?
Hay linh hồn Ngài đã ghê tởm Si-ôn rồi sao?
Vì cớ gì Ngài đánh chúng con,
Mà không chữa lành cho chúng con?
Chúng con trông mong bình an, nhưng chẳng có điều lành,
Và kỳ chữa lành, mà kìa: nỗi khiếp kinh.
20 Chúng con thừa nhận, YHWH, sự gian ác của chúng con,
Sự đồi bại của các tổ phụ chúng con,
Vì chúng con đã phạm tội với Ngài.
21 Vì cớ danh Ngài, đừng chê bỏ
Đừng làm nhục ngai vinh quang Ngài,
Hãy nhớ, đừng hủy bỏ giao ước Ngài với chúng con.
22 Trong mọi thứ hư không của các dân
Có ai làm mưa được không?
Thế hay là các tầng trời ban mưa xuống?
Chẳng phải Ngài là Đấng ấy, YHWH Đức Chúa Trời chúng con sao?
Và chúng con trông đợi Ngài,
Vì Ngài đã thực hiện mọi việc này.”