Giê-rê-mi – Chương 13

1 YHWH phán với tôi thế này: “Hãy đi và mua cho mình một cái đai vải gai và thắt lên lưng con, nhưng đừng cho nó vào nước.”

2 Và tôi mua cái đai theo lời YHWH, và thắt lên lưng mình.

3 Và lời của YHWH đến với tôi lần thứ hai, phán:

4 “Hãy lấy cái đai mà con đã mua, cái đang ở trên lưng con, và trỗi dậy đi đến Ơ-phơ-rát, và chôn nó ở đó trong một kẽ đá.”

5 Và tôi đi, và chôn nó tại Ơ-phơ-rát, như điều YHWH đã truyền cho tôi.

6 Và rồi sau nhiều ngày thì YHWH phán với tôi: “Hãy trỗi dậy và đi đến Ơ-phơ-rát mà lấy từ đó cái đai mà Ta đã truyền cho con chôn nó ở đó.”

7 Và tôi đi đến Ơ-phơ-rát và đào bới, và lấy cái đai khỏi chỗ mà ở đó tôi đã chôn nó. Và kìa: cái đai đã hư hoại, và chẳng còn hữu ích cho bất cứ việc gì.

8 Và rồi lời của YHWH đến với tôi, phán:

9 “YHWH phán thế này: ‘Ta sẽ làm hư hoại lòng kiêu hãnh của Giu-đa và lòng kiêu hãnh lớn của Giê-ru-sa-lem như thế này.

10 Dân tộc gian ác này, những kẻ từ chối nghe lời Ta, đi trong tà ý của trái tim mình, và đi theo các thần khác để phục vụ chúng và thờ lạy chúng, cũng sẽ trở nên như cái đai này, chẳng còn hữu ích cho bất cứ việc gì.

11 “Vì như cái đai thắt chặt vào lưng một người, Ta đã cho thắt chặt cả nhà Is-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào Ta như vậy,” YHWH tuyên phán, “để làm một dân tộc, và một danh xưng, và một lời ca ngợi, và một niềm vinh quang cho Ta, nhưng chúng chẳng nghe.

12 Nên con hãy nói với chúng lời này: YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: ‘Mọi bầu sẽ được đổ đầy rượu.’ Và chúng sẽ nói với con: ‘Chúng tôi không biết rõ rằng mọi bầu sẽ được đổ đầy rượu à?’

13 Và con hãy nói với chúng: ‘YHWH phán thế này: Kìa, Ta đang đổ đầy tất cả cư dân xứ này và các vua đang ngồi cho Đa-vít trên ngai người, và các thầy tế lễ, và các nhà tiên tri, và mọi cư dân Giê-ru-sa-lem, với sự say xỉn.

14 Và Ta sẽ đập tan chúng, mỗi người vào anh em mình, và ông cha, và con cháu cùng nhau.” YHWH tuyên phán. “Ta sẽ không nương tay, cũng không thương cảm, cũng không thương xót khỏi sự hủy diệt của chúng.’”

15 Hãy nghe và lắng tai,

Đừng kiêu ngạo, vì YHWH đã phán.

16 Hãy dâng lên YHWH Đức Chúa Trời các người vinh quang

Trước khi Ngài đem bóng tối

Và trước khi chân các người đập vào núi non tăm tối,

Và các người trông đợi ánh sáng

Mà Ngài biến nó thành bóng chết,

Biến thành bóng tối dày đặc.

17 Còn nếu các người không nghe điều ấy,

Linh hồn tôi sẽ than khóc trong những chỗ kín đáo vì lòng kiêu hãnh

Và mắt tôi sẽ đổ lệ, và đầm đìa nước mắt

Vì bầy của YHWH đã bị bắt đi.

18 Hãy nói với vua và với hoàng hậu:

“Hãy hạ mình ngồi xuống,

Vì vương miện vinh quang các vị

Đã xuống khỏi đầu các vị rồi.”

19 Các thành Nê-ghép đều bị đóng chặt mà không người mở

Giu-đa, toàn bộ nó, đã bị lưu đày.

Nó bị lưu đày cả đi.

20 Hãy ngước mắt mình lên và xem

Những kẻ đến từ phương bắc.

Đâu rồi bầy đã được giao cho ngươi,

Bầy vinh hiển của các ngươi?

21 Ngươi sẽ nói gì khi Ngài trừng trị ngươi?

Và ngươi đã dạy chúng làm những kẻ cai trị trên ngươi, làm thủ lĩnh.

Đớn đau sẽ không tóm lấy ngươi như sản phụ sao?

22 Và khi ngươi nói trong tâm mình:

“Vì cớ gì những việc này đổ xuống mình?”

“Bởi sự đồi bại to lớn của ngươi,

Váy ngươi bị lột trần, gót ngươi bị xâm hại.

23 Người Cút có đổi da mình

Và con báo các đốm mình được không?

Thì các ngươi mới có thể làm lành,

Những kẻ quen làm ác!

24 Và Ta sẽ làm tan lạc các ngươi như rơm rác

Qua đi với gió của đồng hoang.

25 Đấy là thăm của ngươi,

Định phần lường cho ngươi từ Ta,” YHWH tuyên phán,

“Kẻ đã quên Ta, và tin cậy vào sự giả dối.

26 Và Ta cũng sẽ lột trần váy ngươi lên mặt ngươi,

Và sự nhục nhã của ngươi sẽ bị phơi bày.

27 Những gian dâm của ngươi,

Và những hú hí của ngươi,

Nỗi dâm loạn của sự đàng điếm ngươi,

Trên các đồi, trong các ruộng,

Ta đã thấy những điều ghê tởm của ngươi!

Khốn cho ngươi, Giê-ru-sa-lem!

Ngươi sẽ không chịu thanh tẩy đến khi nào nữa?”