Giê-rê-mi – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ngài là công chính, YHWH,
Khi con biện luận với Ngài.
Nhưng con sẽ thưa với Ngài về các phán xét:
Vì cớ gì con đường bọn gian ác hưng thịnh,
Tất cả những kẻ tráo trở bội phản đều an lành?!
2 Ngài đã vun trồng chúng,
Chúng cũng đã đâm rễ, lớn lên, ra cả trái.
Ngài ở gần nơi mồm chúng,
Nhưng xa khỏi thận (*) chúng.
(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 7:9. Ở đây chỉ việc Chúa không thực sự có trong suy tư của những người này, mà họ chỉ có Ngài trên mồm mép mà thôi.
3 Nhưng Ngài, YHWH, biết con!
Ngài xem con, và kiểm nghiệm trái tim con với Ngài.
Hãy kéo chúng đi như gia súc để giết thịt,
Và biệt riêng chúng cho ngày tàn sát.
4 Cho đến chừng nào xứ sở sẽ bị sầu thảm,
Và cỏ mọi ruộng đồng sẽ khô héo
Vì sự gian ác của các cư dân trong nó?
Thú và chim đều bị quét sạch,
Vì chúng nói:
“Ông ta (*) sẽ không thấy được kết cục của chúng ta đâu!”
(*) Ngôi thứ ba số ít, có thể chỉ hoặc Giê-rê-mi hoặc Chúa, theo giọng điệu xấc láo.
5 “Khi con chạy với người chạy bộ, mà chúng làm mỏi mệt được con,
Thì con sẽ đua tranh với ngựa thế nào?
Và trong đất bình an con tin tưởng (*),
Thì con sẽ làm sao với sóng cả Giô-đanh?
(*) Khuyết cụm “mà chúng làm mỏi mệt được con” ở vế trước theo phép giản lược.
6 Vì ngay cả các anh em con và nhà cha của con
Chúng cũng đang phản bội con,
Chúng cũng kêu gọi đầy kẻ sau lưng con.
Không được tin tưởng chúng
Dù chúng nói với con những điều lành.
7 Ta đã từ bỏ nhà Ta,
Ta đã bỏ sản nghiệp Ta;
Ta đã phó người yêu dấu của linh hồn Ta
Vào bàn tay những kẻ thù nàng.
8 Cơ nghiệp Ta với Ta
Đã trở nên như sư tử trong rừng,
Cất tiếng mình chống lại Ta,
Vì thế Ta đã ghét nàng.
9 Cơ nghiệp Ta với Ta là chim săn mồi vằn vện,
Chim săn mồi quanh nó chống lại nó,
Hãy đi, gom mọi thú đồng lại,
Hãy đến ăn đi!
10 Nhiều người chăn đã tàn phá vườn nho Ta,
Giày đạp phần của Ta,
Biến phần yêu thích của Ta
Thành hoang mạc hoang tàn.
11 Chúng đã làm cho nó hoang tàn,
Nó thở than với Ta.
Cả xứ đều hoang vu tàn tạ,
Nhưng chẳng người nào để tâm.
12 Trên mọi nơi cao trong đồng hoang
Những kẻ cướp phá đã đến;
Vì gươm của YHWH ăn nuốt
Từ đầu xứ, và cho đến cuối xứ,
Chẳng có bình an cho mọi xác thịt.
13 Chúng gieo lúa mì và gặt gai góc,
Chúng nhọc nhằn chẳng ích lợi gì,
Và sẽ hổ thẹn về hoa lợi mình,
Bởi lửa giận của YHWH!”
14 YHWH phán thế này: “Về mọi kẻ lân cận xấu xa của Ta, đã đụng đến sản nghiệp mà Ta đã cho dân Ta là Is-ra-ên thừa hưởng, kìa, Ta sẽ bứng chúng lên khỏi đất của chúng, và Ta sẽ bứng nhà Giu-đa lên khỏi giữa chúng.
15 Nhưng rồi sau khi Ta đã bứng chúng lên, Ta sẽ trở lại và thương xót chúng và phục hồi chúng, mỗi người về sản nghiệp mình, và mỗi người về đất mình.
16 Và rồi nếu chúng siêng năng học tập đường lối của dân Ta, thề bởi danh Ta: ‘Sự sống của YHWH’, như khi chúng đã dạy dân Ta thề bởi Ba-anh, thì chúng sẽ được xây dựng giữa dân Ta.
17 Còn nếu chúng không lắng nghe, thì Ta sẽ bứng chính dân tộc ấy lên, bứng lên và hủy diệt.” YHWH tuyên phán.