Giê-rê-mi – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Lời đã đến với Giê-rê-mi từ YHWH, phán:
2 “Hãy nghe những lời của giao ước này và nói lại chúng với người Giu-đa và cho cư dân Giê-ru-sa-lem,
3 và bảo với chúng: ‘YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: “Nguyền rủa thay người nào không lắng nghe những lời của giao ước này,
4 mà Ta đã truyền cho các tổ phụ các ngươi trong ngày Ta đem họ ra khỏi đất Ai Cập, khỏi lò luyện sắt, rằng: Hãy lắng nghe tiếng Ta, và thực hiện chúng – mọi điều Ta truyền cho các con – và các con sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các con,
5 để Ta thực hiện lời thề mà Ta đã thề với các tổ phụ các con, ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như ngày hôm nay.’” Và tôi đáp và thưa: “Amen! YHWH!”
6 Và YHWH phán với tôi: “Hãy công bố mọi lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, rằng: ‘Hãy nghe những lời của giao ước này và thực hiện chúng.’
7 Vì Ta đã nhắc đi nhắc lại với các tổ phụ các ngươi trong ngày Ta đem họ khỏi đất Ai Cập, và cho đến ngày hôm nay, sớm hôm mà nhắc nhở rằng: ‘Hãy lắng nghe tiếng Ta!’
8 Nhưng chúng không lắng nghe, cũng chẳng vươn tai mình ra, và đi, mỗi người trong tà ý của trái tim gian ác mình. Và Ta đã đem đến cho chúng mọi lời của giao ước này mà Ta đã truyền thực hiện, nhưng chúng đã không làm.”
9 Và YHWH phán với tôi: “Một âm mưu phản loạn đã được tìm thấy trong người Giu-đa và trong cư dân Giê-ru-sa-lem.
10 Bọn chúng quay về tội ác của các tổ phụ ban đầu của bọn chúng là những kẻ từ chối lắng nghe những lời của Ta, và bọn chúng đã đi theo các thần khác để phụng thờ chúng. Nhà Is-ra-ên và nhà Giu-đa đã phá vỡ giao ước Ta mà Ta đã lập với các tổ phụ bọn chúng.
11 Vì vậy, YHWH phán thế này: ‘Kìa, Ta đang đem đến bọn chúng một tai họa mà bọn chúng sẽ không thể ra được khỏi nó, và bọn chúng sẽ kêu gào lên Ta, và Ta sẽ chẳng nghe bọn chúng.
12 Và các thành Giu-đa và các cư dân Giê-ru-sa-lem sẽ đi và kêu gào lên các thần mà cho chúng, bọn chúng dâng hương, nhưng chúng sẽ chẳng giải cứu được bọn chúng chút nào trong thời khắc tai họa của bọn chúng.
13 Vì các thần của ngươi, Giu-đa,
Đã trở nên như số lượng các thành của ngươi!
Ngươi cũng đã lập các bàn thờ cho thứ đáng xấu hổ
Các bàn thờ để dâng hương lên Ba-anh
Theo số lượng đường phố của Giê-ru-sa-lem!’
14 Còn con, đừng cầu nguyện cho cái dân này, cũng đừng cất lời kêu xin và cầu khẩn cho bọn chúng, vì Ta sẽ không nghe vào lúc bọn chúng kêu cầu Ta về tai họa của bọn chúng đâu.
15 Người yêu dấu của Ta ở trong nhà Ta làm gì, khi nó đã làm bao điều dâm loạn? Và thịt thánh qua đi khỏi ngươi vì sự gian ác (*) ngươi, bấy giờ ngươi lại còn vui vẻ!
(*) Có thể dịch: “tai vạ” ngươi.
16 YHWH đã gọi tên ngươi là ‘cây ô-liu sum suê xinh xắn trái đẹp’. Với tiếng huyên náo lớn, Ngài châm lửa đốt nó, và các cành nó tan nát.
17 Và YHWH muôn quân, Đấng vun trồng ngươi, đã phán điều dữ chống lại ngươi vì sự gian ác của nhà Is-ra-ên và nhà Giu-đa mà chúng đã thực hiện chống lại mình, để chọc tức Ta, để xông hương cho Ba-anh.”
18 Và YHWH báo cho tôi và tôi biết,
Bấy giờ Ngài bày tỏ cho tôi các hành vi của chúng.
19 Còn tôi như chiên bò bị dắt đi làm thịt,
Và tôi đã không biết rằng chúng lập mưu chống lại tôi:
“Chúng ta hãy diệt cây với trái nó
Và cắt bỏ nó khỏi đất người sống,
Và tên nó sẽ không còn được nhớ đến nữa.”
20 Nhưng YHWH muôn quân
Đấng phán xét công chính,
Đấng thử thận (*) và tim,
Con hãy được thấy sự báo thù của Ngài cho chúng,
Vì con đã giãi bày sự kiện tụng của con với Ngài.
(*) Xem chú thích [19] Thi Ca 7:9.
21 Vì vậy YHWH phán thế này: “Về những người A-na-tốt, là những kẻ tìm mạng sống con rằng: ‘Chớ nói tiên tri nhân danh YHWH thì mày sẽ không chết bởi tay bọn tao!’
22 Vì vậy, YHWH muôn quân phán thế này: ‘Kìa, Ta sẽ trừng trị chúng: các thanh niên sẽ chết bởi gươm đao, các con trai chúng và các con gái chúng sẽ chết bởi đói kém,
23 và chúng sẽ không còn phần nào sót lại. Vì Ta sẽ đem tai họa đến những người A-na-tốt vào năm tính sổ chúng.’”