Giê-rê-mi – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy nghe lời mà YHWH phán với các ngươi, nhà Is-ra-ên!
2 YHWH phán thế này:
“Đừng học đường lối của các nước,
Cũng đừng hốt hoảng vì các điềm trời,
Dù các nước hốt hoảng vì chúng.
3 Vì các thói tục của các dân ấy chính là sự hư không.
Vì cái cây từ trong rừng, người ta đốn nó,
Là công việc của tay người thợ bằng cái đục,
4 Trang điểm nó với bạc và với vàng,
Và siết chúng lại với đinh và với búa, và nó không lung lay.
5 Chúng đờ ra như cây cọ, và chẳng nói được,
Phải khiêng vì chẳng đi được!
Đừng sợ chúng, vì chúng chẳng làm dữ được
Và chúng cũng chẳng làm lành được.”
6 “Vì không ai giống như ngài, YHWH!
Ngài thật vĩ đại,
Và danh Ngài thật vĩ đại quyền uy.
7 Ai sẽ không kính sợ Ngài, Vua của các nước?
Vì điều ấy thật xứng với Ngài.
Vì trong mọi kẻ khôn ngoan của các nước,
Và trong cả vương quốc của họ,
Không có ai giống như Ngài.
8 Nhưng chúng cùng nhau u mê và ngu dại,
Sự dạy dỗ của những thứ hư không
Chính là khúc gỗ.
9 Bạc dát mỏng được đem từ Ta-rê-si
Và vàng từ U-pha
Là công việc của người thợ và tay thợ luyện kim,
Y phục chúng xanh và tím,
Tất cả chúng đều là công việc của các thợ khéo.
10 Còn YHWH là Đức Chúa Trời chân chính;
Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, và vị Vua vĩnh cửu.
Đất rúng động bởi cơn thịnh nộ Ngài,
Các nước cũng chẳng chịu được cơn giận Ngài.
11 Hãy nói như thế này với chúng: những thần không dựng nên các tầng trời và đất, sẽ diệt vong khỏi đất và khỏi dưới các tầng trời này.
12 Ngài đã tạo dựng trái đất bằng quyền năng Ngài,
Thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,
Và trải rộng các tầng trời bởi sự thông hiểu Ngài.
13 Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động;
Và Ngài bốc hơi nước lên từ tận cùng trái đất.
Ngài làm ra sấm sét cho mưa,
Và đem gió ra từ các kho tàng Ngài.
14 Mọi người đều u mê khỏi sự hiểu biết;
Mọi thợ luyện kim đều hổ thẹn bởi tượng chạm,
Thợ bạc xấu hổ về tượng thần của mình;
Vì tượng đúc nó là đồ giả,
Và linh khí không ở trong chúng.
15 Chúng là đồ hư không, là trò hề;
Vào kỳ trừng trị của chúng, chúng sẽ diệt vong.
16 Phần của Gia-cốp thì không như những thứ này,
Vì Ngài là Đấng đã tạo dựng tất cả,
Và Is-ra-ên là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài.
Danh Ngài là YHWH muôn quân.”
17 Hãy thu gom đồ đạc lại khỏi xứ đi,
Cư dân trong cuộc vây công!
18 Vì YHWH phán thế này:
“Kìa, lần này Ta sẽ liệng các cư dân của xứ đi,
Và làm chúng khốn đốn để chúng còn được tìm lại được.”
19 Khốn cho tôi vì thương tích của tôi!
Vết thương tôi trầm trọng!
Nhưng tôi nói: “Chắc đây là nỗi đau,
Mà mình sẽ mang lấy nó.”
20 Lều của tôi đã bị cướp phá,
Và mọi dây thừng tôi đều bị giật đứt;
Con cái tôi đã ra đi khỏi tôi, và chúng không còn.
Không còn người căng lều tôi ra nữa,
Và người dựng các tấm màn tôi.
21 Vì những người chăn bầy đều u mê,
Và không tìm cầu YHWH.
Vì vậy chúng chẳng thành công,
Và cả mục trường của chúng tan tác.
22 Kìa, tiếng đồn báo đang đến,
Một chấn động lớn từ đất bắc,
Để làm cho các thành Giu-đa ra hoang tàn,
Nơi ở của chó rừng.
23 Con biết, YHWH, rằng chẳng bởi con người là đường lối của người,
Chẳng bởi loài người là việc bước đi và vững lập các bước mình.
24 Hãy sửa dạy con, YHWH,
Nhưng với sự vừa phải, đừng với cơn giận Ngài,
Kẻo Ngài làm con tiêu tan!
25 Hãy đổ cơn cuồng nộ Ngài lên các nước không nhận biết Ngài,
Và trên các gia tộc không kêu cầu danh Ngài.
Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
Và ăn nuốt nó, và kết liễu nó, và làm chỗ ở nó hoang tàn.