Giê-rê-mi – Chương 1

1 Những lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, thuộc các thầy tế lễ ở A-na-tốt trong xứ Bên-gia-min,

2 người mà lời của YHWH đã đến với người trong những ngày của Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, vào năm thứ mười ba của triều đại ông,

3 nó cũng đến trong những ngày của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một của Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến khi Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.

4 Và Lời của YHWH đến với tôi, phán:

5 “Trước khi Ta dựng nên con trong dạ, Ta đã biết con,

Và trước khi con ra khỏi tử cung, Ta đã biệt thánh con;

Ta đã ban con làm một nhà tiên tri cho các nước.”

6 Và tôi thưa: “Ối Chúa YHWH! Kìa, con không biết nói năng vì con là một đứa trẻ!”

7 Nhưng YHWH phán với tôi:

“Đừng nói: ‘Con là một đứa trẻ;’

Vì con sẽ đi đến tất cả những ai Ta sẽ sai con đến,

Và con sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền cho con.

8 Đừng sợ hãi trước mặt chúng,

Vì Ta ở với con để giải cứu con.” YHWH tuyên phán.

9 Và YHWH đưa tay Ngài và chạm vào miệng tôi, và YHWH phán với tôi:

“Kìa, Ta đã đặt những lời của Ta vào miệng con.

10 Hãy xem: ngày nay Ta đã lập con trên các dân tộc và trên các vương quốc, để nhổ lên và để đập xuống, và để tiêu diệt, và để hủy phá, để xây dựng và để vun trồng.”

11 Và lời của YHWH đến với tôi, phán: “Con thấy gì, Giê-rê-mi?” Và tôi thưa: “Con thấy một nhánh cây hạnh.”

12 Và YHWH phán với tôi: “Con thấy đúng rồi, vì Ta đang tỉnh thức (*) về lời của Ta để thực thi nó.”

(*) Chúa chơi chữ. Từ “cây hạnh” và từ “tỉnh thức” có phát âm giống nhau.

13 Và lời của YHWH đến với tôi lần thứ hai, phán: “Con thấy gì?” Và tôi thưa: “Con thấy một cái nồi sôi sục, và mặt nó là từ mặt phương bắc.”

14 Và YHWH phán với tôi: “Từ phương bắc, tai họa sẽ được tuôn đổ trên tất cả cư dân của xứ.

15 Vì kìa, Ta đang kêu gọi mọi gia tộc của các vương quốc phương bắc,” YHWH tuyên phán, “Và chúng sẽ đến và đặt mỗi người ngai mình ở các cổng vào Giê-ru-sa-lem, và chống lại tất cả các tường nó chung quanh, và chống lại tất cả các thành Giu-đa.

16 Và Ta sẽ phán các phán quyết của Ta xuống chúng, chống lại mọi điều gian ác chúng khi chúng từ bỏ Ta và xông hương cho các thần khác, và thờ lạy các công việc của tay chúng.

17 Còn con hãy thắt lưng mình và trỗi dậy, và nói với chúng mọi điều Ta truyền cho con. Đừng nao núng trước mặt chúng kẻo Ta làm con bối rối trước mặt chúng.

18 Còn Ta, kìa, hôm nay Ta lập con làm thành lũy, và làm cột sắt, và làm những bức tường đồng chống lại cả xứ, các vua Giu-đa, các thủ lĩnh nó, các thầy tế lễ nó, và dân của xứ.

19 Và chúng sẽ giao chiến với con và sẽ chẳng thắng được con đâu, vì Ta ở với con,” YHWH tuyên phán, “để giải cứu con”.