Ê-sai – Chương 65
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ta được tìm bởi những người không cầu hỏi,
Ta được tìm thấy bởi những người không tìm kiếm Ta.
Ta phán: “Ta đây, Ta đây,”
Với một dân chẳng kêu cầu danh Ta.
2 Ta giang tay Ta ra suốt ngày với một dân phản nghịch,
Những kẻ đi con đường bất thiện, theo suy tưởng mình.
3 Dân tộc những kẻ hằng chọc tức Ta vào mặt Ta,
Những kẻ hiến tế trong các vườn,
Và xông hương trên những cục gạch!
4 Những kẻ ngồi trong mồ mả,
Và trọ lại trong những nơi được canh giữ (*),
Những kẻ ăn thịt lợn
Và nước lèo của những thứ kinh tởm
Trong các vật đựng của chúng.
(*) Chỉ những đài tưởng niệm, miếu thờ… mà người ta đến dâng hương.
5 Những kẻ nói: “Hãy đứng lại mình ngươi,
Đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi!”
Những kẻ này là khói nơi mũi Ta,
Là lửa cháy suốt ngày!
6 Này là điều đã được ghi chép trước mặt Ta:
“Ta sẽ không nín lặng nhưng sẽ báo trả;
Và Ta sẽ báo trả vào lòng chúng
7 Các tội ác của các ngươi
Và các tội ác của các tổ phụ các ngươi cùng nhau.”
YHWH phán.
“Những kẻ đã xông hương trên các núi,
Và báng bổ Ta trên các đồi,
Thì Ta sẽ đo lường công đầu của chúng vào lòng chúng.”
8 YHWH phán thế này:
“Như khi rượu mới được tìm thấy trong chùm nho
Và người ta nói: ‘Đừng hủy hoại nó,
Vì ơn phước ở trong nó;’
Ta sẽ làm như vậy vì cớ các đầy tớ Ta,
Để không hủy hoại tất cả.
9 Ta sẽ đem ra từ Gia-cốp một hậu duệ,
Và từ Giu-đa, một người thừa kế núi Ta.
Và những người được chọn của Ta sẽ thừa kế nó,
Và các đầy tớ Ta sẽ cư ngụ ở đó.
10 Và Sa-rôn sẽ thành chỗ ở của bầy gia súc,
Và thung lũng A-cô, chỗ nghỉ của đàn thú vật,
Cho dân Ta, những người tìm kiếm Ta.
11 Còn các ngươi, những kẻ từ bỏ YHWH
Những kẻ quên núi thánh Ta;
Những kẻ dọn bàn cho Gát (*),
Và rót rượu pha cho Mê-ni (**).
(*) Thần vận may của người Ba-by-lon.
(**) Thần định mệnh của người Ba-by-lon.
12 Thì Ta sẽ chỉ định các ngươi cho gươm đao,
Và tất cả các ngươi đều sẽ cúi xuống cho việc tàn sát,
Vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời,
Ta đã phán mà các ngươi không lắng nghe.
Và các ngươi đã làm điều ác trong mắt Ta
Và đã chọn điều Ta không hài lòng.”
13 Vì vậy, Chúa YHWH phán thế này:
“Kìa, các đầy tớ Ta sẽ ăn,
Còn các ngươi sẽ đói;
Kìa, các đầy tớ Ta sẽ uống,
Còn các ngươi sẽ khát;
Kìa, các đầy tớ Ta sẽ vui mừng,
Còn các ngươi sẽ hổ thẹn;
14 Kìa, các đầy tớ Ta sẽ reo vang vì tâm vui vẻ,
Còn các ngươi sẽ kêu khóc vì tâm đớn đau,
Và sẽ tru rống vì linh tan nát.
15 Và các ngươi sẽ để lại danh mình
Làm lời nguyền rủa cho những người được chọn của Ta,
Và Chúa YHWH sẽ tử hình các ngươi,
Nhưng Ngài sẽ gọi các đầy tớ Ngài bằng tên khác.
16 Ai là người chúc phước mình trên đất
Sẽ chúc phước mình bởi Đức Chúa Trời của Sự Thật,
Và người thề nguyện trên đất
Sẽ thề nguyện bởi Đức Chúa Trời của Sự Thật,
Vì những khổ đau trước kia đã bị quên lãng
Và vì chúng đã khuất khỏi mắt Ta.”
17 “Vì kìa: Ta sẽ tạo dựng trời mới và đất mới;
Và những thứ trước kia sẽ không còn được nhớ đến,
Cũng sẽ chẳng hiện lên trong tâm.
18 Nhưng hãy hớn hở và hân hoan mãi mãi
Về những gì Ta tạo dựng;
Vì kìa: Ta tạo dựng Giê-ru-sa-lem hân hoan
Và dân nó hớn hở.
19 Ta cũng sẽ hân hoan về Giê-ru-sa-lem,
Và hớn hở về dân Ta;
Và tiếng than khóc, và tiếng kêu la,
Sẽ chẳng còn nghe thấy nơi nó nữa.
20 Tại đó sẽ chẳng còn trẻ sơ sinh vài ngày (*),
Và người già chẳng trọn những ngày của mình nữa,
Vì người trăm tuổi chết sẽ là người trẻ,
Còn tội nhân là người trăm tuổi sẽ bị nguyền rủa.
(*) Thuật ngữ chỉ trẻ sơ sinh chết yểu.
21 Và người ta sẽ xây nhà và ở,
Và trồng vườn nho và ăn trái của chúng.
22 Họ sẽ không xây và kẻ khác ở,
Sẽ chẳng trồng và kẻ khác ăn.
Vì tuổi thọ của dân Ta sẽ như tuổi thọ của cây;
Và những người được chọn của Ta sẽ tận hưởng công việc của tay mình.
23 Họ sẽ không lao động vô ích,
Cũng sẽ không sinh sản cho tai ương,
Vì họ và các hậu duệ họ cùng họ
Là dòng dõi những người được ban phước của YHWH.
24 Và rồi, trước khi họ kêu cầu thì Ta đã đáp lời,
Họ còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.
25 Sói và cừu sẽ ăn cùng nhau,
Và sư tử sẽ ăn rơm như bò,
Còn rắn, bụi đất là bánh của nó,
Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng sẽ chẳng hủy phá
Trên toàn bộ núi thánh Ta.” YHWH phán.