Ê-sai – Chương 61

1 Linh của Chúa YHWH ở trên Ta,

Vì YHWH đã xức dầu Ta

Để mang tin lành cho người nghèo.

Ngài sai Ta đến để băng bó những người trái tim tan vỡ,

Để công bố tự do những kẻ bị bắt giữ,

Và sự phóng thích cho những người bị cầm tù;

2 Để công bố năm thi ân của YHWH,

Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta;

Để an ủi mọi kẻ khóc than;

3 Để đặt để những kẻ khóc than của Si-ôn

Để ban cho họ mão hoa thay vì tro bụi,

Dầu vui mừng thay vì tang chế,

Khăm trùm ngợi ca thay vì linh nặng nề.

Và người ta sẽ gọi họ là chiên công chính,

Cây trồng của YHWH để tôn vinh.

4 Và họ sẽ xây lại những nơi đổ nát xưa,

Dựng lại những nơi hoang tàn khi trước;

Và tái tạo những thành bị phá hủy,

Những nơi bị hoang tàn bao đời.

5 Và những khách lạ sẽ đứng và chăn bầy các ngươi,

Và con cái dân ngoại sẽ là nông dân các ngươi và thợ trồng nho các ngươi.

6 Còn các ngươi sẽ được gọi là các thầy tế lễ của YHWH,

Người ta sẽ bảo các ngươi là những người phục vụ của Đức Chúa Trời chúng ta;

Các ngươi sẽ ăn của cải các nước,

Và đổi thay mình trong vinh quang của chúng.

7 Thay vì nỗi xấu hổ mình, là gấp đôi,

Và nhục nhã, là hân hoan phần của mình.

Vậy trong xứ chúng, chúng sẽ thừa hưởng gấp đôi,

Niềm vui vĩnh cửu sẽ ở với chúng.

8 Vì Ta, YHWH, yêu công lý,

Ghét cướp bóc làm tế lễ thiêu,

Và Ta sẽ ban thù lao chúng trong sự chân thật,

Và Ta sẽ lập với chúng một giao ước vĩnh cửu.

9 Và dòng dõi chúng sẽ được biết đến trong các nước,

Và các hậu duệ chúng giữa các dân.

Mọi kẻ thấy họ sẽ nhận ra họ

Vì họ là dòng dõi YHWH đã ban phước.

10 Tôi hẳn sẽ vui vẻ nơi YHWH,

Linh hồn tôi sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời tôi;

Vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho tôi,

Khoác cho tôi áo choàng của sự công chính,

Như chàng rể lễ phục khăn mão,

Và như cô dâu trang điểm trang sức mình.

11 Vì như đất đai mọc lên các mầm nó,

Và như vườn nảy mầm giống gieo nó,

Cũng vậy, Chúa YHWH sẽ làm nảy mầm sự công chính và sự ca ngợi

Trước tất cả các nước.