Ê-sai – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vào năm băng hà của vua Ô-xia thì tôi thấy Chúa ngự trên ngai cao và tôn quý, và vạt áo Ngài đầy rẫy đền thờ.
2 Các sê-ráp (*) đứng trên ấy, mỗi vị có sáu cánh một, sáu cánh một, che mặt mình với hai cái, và che chân mình với hai cái, và bay với hai cái.
(*) Từ gốc phiên âm là “sê-ra-phim”, là số nhiều của “sê-ráp”, dịch là “các sê-ráp”.
3 Và vị này kêu với vị kia và nói:
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay, YHWH muôn quân!
Cả trái đất đầy rẫy vinh quang Ngài!”
4 Và các trụ của ngưỡng cửa rung chuyển bởi tiếng tung hô ấy, và Nhà đầy rẫy khói.
5 Và tôi nói: “Khốn cho con! Vì con tàn đời rồi! Vì con là một người môi ô uế, và con ở giữa một dân môi ô uế! Vì mắt con đã thấy phải Đức Vua YHWH muôn quân rồi!”
6 Và một trong các sê-ráp bay đến tôi, và trong tay vị ấy là một viên than lửa vị ấy đã lấy bằng kẹp từ trên bàn thờ,
7 và chạm vào miệng tôi, và vị ấy nói: “Này, cái này đã chạm vào môi ngươi, và gian ác ngươi đã được cất đi, và tội lỗi ngươi đã được đền chuộc rồi.”
8 Và tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?” Và tôi thưa: “Con đây! Hãy sai con!”
9 Và Ngài phán: “Hãy đi và nói với dân này:
‘Hãy nghe để mà nghe,
Nhưng các ngươi sẽ chẳng hiểu được;
Hãy xem để mà xem,
Nhưng các ngươi sẽ chẳng thấy được.’
10 Hãy làm cho trái tim dân này dày mập,
Và làm cho nặng tai họ,
Và díp mắt họ lại,
Kẻo họ thấy được với mắt mình,
Và nghe được với tai mình,
Và trái tim họ hiểu được, và biến cải,
Và nhận được sự chữa lành cho mình chăng!”
11 Và tôi thưa: “Cho đến khi nào, thưa Chúa?” Và Ngài phán:
“Cho đến khi các thành bị hoang tàn không cư dân,
Và nhà cửa không người,
Và đất đai bị tàn phá hoang tàn.
12 Và YHWH dời người đi xa,
Và khoảng hoang vu ở giữa xứ trở nên mênh mông.
13 Nhưng vẫn sẽ có một phần mười trong ấy,
Họ sẽ trở lại và để bị thiêu nuốt,
Như cây thông và như cây sồi khi đốn còn gốc nơi mình,
Dòng dõi thánh sẽ là gốc của nó.”