Ê-sai – Chương 59

1 Này, tay YHWH chẳng ngắn quá để giải cứu,

Tai Ngài cũng chẳng nặng quá để nghe thấy đâu.

2 Nhưng là sự đồi bại của các ngươi đã trở thành thứ phân cách

Giữa các ngươi và giữa Đức Chúa Trời các ngươi,

Và tội lỗi các ngươi đã che mặt ấy (*) lại khỏi nghe các ngươi.

(*) Chỉ mặt của Đức Chúa Trời.

3 Vì bàn tay các ngươi vấy trong máu,

Và ngón tay các ngươi trong điều đồi bại,

Môi các ngươi nói điều dối trá,

Lưỡi các ngươi thì thầm việc ác.

4 Không có ai kêu gọi sự công chính,

Cũng chẳng có người xét xử chân thật.

Người ta tin cậy vào điều hư không và nói lời dối trá,

Hoài thai điều khốn nạn và sinh ra sự vô pháp.

5 Chúng ấp nở trứng rắn và dệt màng nhện;

Người ăn trứng chúng sẽ chết,

Và một quả vỡ nở ra rắn độc.

6 Màng của chúng sẽ chẳng làm áo được,

Chúng cũng chẳng che phủ được mình với các công việc chúng,

Các công việc chúng là các công việc vô pháp,

Và việc làm tàn bạo ở trong bàn tay chúng.

7 Bàn chân chúng chạy đến điều ác,

Và chúng nhanh nhảu làm đổ máu vô tội;

Các tư tưởng chúng là các tư tưởng vô pháp,

Sự tàn phá và hủy diệt ở trên đường cái chúng.

8 Chúng chẳng nhận biết con đường bình an,

Cũng chẳng có công lý trong các nẻo chúng.

Chúng làm cong quẹo các lối của chúng,

Bất cứ ai bước đi trên ấy sẽ chẳng biết đến bình an.

9 Vì thế, công lý ở cách xa chúng ta,

Và lẽ công chính cũng chẳng bắt kịp chúng ta.

Chúng ta trông mong ánh sáng mà kìa: bóng tối,

Sự sáng sủa, mà bước đi trong tối tăm.

10 Chúng ta mò mẫm bờ tường như những kẻ mù,

Và chúng ta mò mẫm như kẻ không có mắt;

Chúng ta va vấp giữa trưa như chạng vạng;

Giữa những kẻ mạnh mà như những người chết.

11 Tất cả chúng ta gầm gào như gấu,

Và phải gù gù như bồ câu,

Chúng ta trông mong công lý mà không có,

Sự cứu rỗi, nó ở xa khỏi chúng ta.

12 “Vì các vi phạm chúng con thật nhiều trước Ngài,

Và các tội lỗi chúng con làm chứng chống lại chúng con.

Vì các vi phạm chúng con ở cùng chúng con

Và những điều đồi bại chúng con, chúng con nhận biết chúng:

13 Vi phạm và trí trá chống lại YHWH

Và quay đi khỏi việc theo Đức Chúa Trời chúng con,

Nói điều áp bức và phản loạn,

Hoài thai và lầm bầm từ trái tim những lời dối trá.

14 Và công lý bị đẩy lui đi,

Và lẽ công chính đứng cách xa,

Vì chân lý đã vấp ngã nơi quảng trường,

Và sự ngay thẳng không thể tiến vào.

15 Và thế là chân lý đã không còn,

Và người lui khỏi điều dữ biến mình thành chiến lợi phẩm.

Và YHWH thấy, và ấy là xấu xa trong mắt Ngài,

Vì chẳng có công lý.

16 Và Ngài thấy rằng chẳng còn người nào,

Và bàng hoàng vì không còn người cầu thay nào,

Nên cánh tay Ngài sẽ giải cứu cho Ngài,

Và sự công chính Ngài, nó sẽ hỗ trợ Ngài.

17 Và Ngài sẽ mặc sự công chính như áo giáp,

Và mũ cứu rỗi ở trên đầu Ngài,

Ngài cũng sẽ mặc áo báo thù làm y phục,

Và Ngài sẽ choàng sự sốt sắng như áo choàng.

18 Điều báo ứng thế nào, Ngài sẽ báo trả thế ấy,

Cơn cuồng nộ cho các kẻ địch Ngài,

Sự báo ứng cho các kẻ thù Ngài,

Ngài sẽ báo trả sự báo ứng cho các đảo.

19 Và người ta sẽ kính sợ danh YHWH từ phương Tây,

Và vinh quang Ngài từ hướng mặt trời mọc.

Khi kẻ địch sẽ đến như dòng sông,

Linh của YHWH sẽ làm nó chạy trốn.

20 Và Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn,

Và đến với những người quay khỏi vi phạm trong Gia-cốp.”

YHWH tuyên phán.

21 “Còn Ta, đây là giao ước của Ta với họ,” YHWH phán, “Linh của Ta ở trên các con, và những lời của Ta mà Ta đã đặt trong miệng các con sẽ không rời khỏi miệng các con, và khỏi miệng của dòng dõi các con, và khỏi miệng dòng dõi của dòng dõi các con,” YHWH phán, “từ nay và cho đến mãi mãi!”