Ê-sai – Chương 58

1 “Hãy gào cổ lên, đừng kiềm chế!

Hãy cất cao tiếng mình lên như tù và,

Và nói cho dân Ta vi phạm của chúng,

Và cho nhà Gia-cốp các tội lỗi chúng.

2 Và ngày ngày chúng tìm kiếm Ta,

Và vui thích tri thức đường lối Ta,

Như một nước làm điều công chính

Và chẳng từ bỏ công lý của Đức Chúa Trời mình!

Chúng hỏi Ta các phán quyết công chính,

Vui thích gần gũi Đức Chúa Trời.

3 ‘Sao chúng con kiêng ăn mà Ngài không thấy?

Chúng con khiêm hạ linh hồn mình mà Ngài chẳng biết?’

Kìa, trong ngày kiêng ăn mình, các ngươi tìm điều hoan lạc,

Và bóc lột mọi người lao động của các ngươi.

4 Kìa, các ngươi kiêng ăn để cãi cọ và tranh chấp,

Và để đánh đấm nắm tay gian ác!

Chớ kiêng ăn như hôm nay,

Để tiếng của các ngươi được nghe thấy nơi cao.

5 Như thế này mà là sự kiêng ăn Ta lựa chọn,

Ngày để con người khiêm hạ linh hồn mình ư?!

Để cúi đầu mình xuống như cây sậy,

Và nằm vải xô và tro bụi?

Các ngươi gọi đây là sự kiêng ăn,

Và ngày chấp thuận với YHWH sao?

6 Chẳng phải đây là sự kiêng ăn mà Ta lựa chọn:

Tháo những xiềng gian ác,

Mở dây trói của ách,

Thả tự do cho kẻ bị áp bức,

Và bẻ gãy mọi ách sao?

7 Chẳng phải là chia sẻ bánh của mình cho người đói,

Và đem kẻ nghèo khổ bị hành hạ về nhà,

Khi thấy người trần truồng thì mặc cho người,

Và không ẩn mình khỏi cốt nhục mình sao?

8 Bấy giờ, ánh sáng ngươi sẽ bung ra như bình minh,

Và sức khỏe ngươi sẽ nhanh chóng mọc lên,

Và sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt ngươi,

Vinh quang của YHWH sẽ tụ lại ngươi.

9 Bấy giờ, ngươi sẽ kêu cầu và YHWH sẽ đáp lời;

Ngươi sẽ kêu gào và Ngài sẽ phán: ‘Ta đây!’

Nếu ngươi loại bỏ cái ách khỏi giữa ngươi,

Cái chỉ ngón tay và nói điều vô pháp,

10 Và dốc đổ linh hồn mình ra cho người đói,

Và thỏa mãn linh hồn kẻ khốn cùng,

Thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu lòa trong bóng tối,

Và sự tối tăm của ngươi sẽ như buổi trưa.

11 Và YHWH sẽ hằng dìu dắt ngươi,

Và thỏa mãn linh hồn ngươi trong nơi khô hạn,

Và giải phóng xương cốt ngươi,

Và ngươi sẽ thành như vườn nhuần tưới,

Và như mạch nước mà nước của nó chẳng cạn kiệt.

12 Và những người từ ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát xưa,

Ngươi sẽ dấy lên những nền móng đời đời,

Và người ta sẽ gọi ngươi là “người tu bổ lỗ hổng”,

“Người phục hồi đường nẻo để cư ngụ”.

13 Nếu ngươi quay bàn chân ngươi lại khỏi ngày Sa-bát (*)

Thực hiện ý thích ngươi trong ngày thánh của Ta,

Và gọi ngày Sa-bát là vui thích,

Thứ thánh của YHWH là hiển vinh,

Và tôn vinh Ngài (**) khỏi việc làm theo đường lối ngươi,

Khỏi việc tìm kiếm ý thích và nói lời ngươi,

(*) Tức là ngừng vi phạm, ngừng giày đạp lên nó.

(**) Ngôi thứ ba số ít, cũng có thể dịch là “nó”, chỉ ngày Sa-bát.

14 Bấy giờ, ngươi sẽ vui thỏa bên YHWH,

Và Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất;

Và nuôi ngươi bằng sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi,

Vì miệng YHWH đã phán.”