Ê-sai – Chương 5

1 Tôi xin hát cho người yêu dấu của tôi

Một bài ca của người yêu dấu tôi về vườn nho người:

Vườn nho là của người yêu dấu của tôi,

Trên một ngọn đồi màu mỡ.

2 Và người đào quanh nó, và lượm sạch đá nó,

Và trồng nó với nho tuyển,

Và xây một cái tháp ở giữa nó,

Và đào cả một hầm ép rượu trong nó.

Và người trông chờ nó sinh nho,

Mà nó sinh nho dại!

3 “Và bây giờ, cư dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa!

Hãy phân xử giữa Ta và giữa vườn nho Ta,

4 Có điều gì làm được cho vườn nho của Ta nữa

Mà Ta chưa làm cho nó không?

Tại sao Ta trông mong nó sinh nho,

Mà nó sinh nho dại?!

5 Nên bây giờ, Ta cho các ngươi biết

Điều Ta sẽ làm với vườn nho Ta:

Ta sẽ gỡ rào nó, và nó sẽ bị ăn nuốt,

Ta sẽ phá tường nó, và nó sẽ bị giày đạp.

6 Và Ta sẽ khiến nó hoang tàn,

Không được tỉa sửa, cũng không được vun xới;

Và gai góc và bụi rậm sẽ mọc lên,

Ta cũng sẽ truyền cho mây

Khỏi đổ mưa trên nó!”

7 Vì vườn nho của YHWH muôn quân

Là nhà Is-ra-ên,

Và người Giu-đa

Là cây trồng vui thích của Ngài.

Và Ngài trông mong công lý, mà kìa: sự đổ máu!

Sự công chính, mà kìa: tiếng kêu la!

8 “Khốn cho những kẻ nối nhà vào nhà,

Kê ruộng vào ruộng,

Cho đến khi chẳng còn chỗ trống,

Và các ngươi sống một mình mình giữa xứ!”

9 Nơi tai tôi, YHWH muôn quân phán (*):

“Nhiều nhà hẳn sẽ bị hoang tàn,

Những căn lớn và đẹp không người ở!

(*) Nguyên tác không có từ “phán” vì phép lược từ.

10 Vì vườn nho rộng mười cặp (*)

Sẽ sản xuất được một bạt (**),

Và một hô-me hạt giống

Sẽ sản xuất được một ê-pha.

(*) Xem chú thích [09] I Sa-mu-ên 14:14. Tức là diện tích mười cặp bò có thể cày được trong một ngày.

(**) Xem chú thích [11] I Các Vua 7:26.

11 Khốn cho những kẻ dậy sớm vào buổi sáng

Để theo đuổi thức say,

Những kẻ nấn ná đến chiều tối

Để rượu un đốt chúng!

12 Và có đàn hạc và đàn lia,

Trống cơm, và sáo, và rượu

Trong các bữa tiệc chúng.

Nhưng chúng chẳng nhìn đến công việc của YHWH,

Cũng chẳng xem việc tay Ngài.

13 Vì thế, dân Ta bị lưu đày vì thiếu hiểu biết,

Và người danh giá họ bị đói,

Và quần chúng họ khát khô.

14 Vì thế, mồ mả mở rộng ham muốn của nó

Và ngoác miệng nó ra vô cùng;

Và kẻ danh giá họ và quần chúng họ,

Và kẻ náo nhiệt họ và kẻ vui say họ,

Đều sẽ xuống dưới ấy.

15 Và loài người bị khuất phục,

Và con người bị hạ nhục,

Và mắt những kẻ kiêu căng bị hạ xuống.

16 Nhưng YHWH muôn quân được tôn cao trong sự phán xét,

Và Đức Chúa Trời thánh khiết được tôn thánh trong sự công chính.

17 Và những chiên con sẽ ăn như đồng cỏ mình,

Và các kiều dân sẽ ăn những nơi hoang tàn của kẻ mập mạnh.

18 Khốn cho những kẻ kéo sự gian ác bằng dây hư không,

Và tội lỗi, như dây thừng xe.

19 Những kẻ nói: “Ngài hãy vội vã và nhanh chóng công việc Ngài đi,

Để chúng tôi được thấy!

Và chương trình của Đấng Thánh Is-ra-ên hãy lại gần và đến đi,

Và chúng tôi được biết!”

20 Khốn cho những kẻ bảo dữ là lành,

Và lành là dữ;

Những kẻ lấy tối làm sáng,

Và sáng làm tối;

Những kẻ lấy đắng làm ngọt,

Và ngọt làm đắng.

21 Khốn cho những kẻ khôn ngoan trong mắt mình,

Và những kẻ hiểu biết trước mặt mình!

22 Khốn cho những kẻ khỏe uống rượu,

Và những kẻ mạnh pha chế thức say!

23 Những kẻ xưng công chính cho kẻ ác vì của hối lộ,

Và tước đoạt sự công chính của người công chính khỏi người!

24 Vì thế, như lưỡi lửa thiêu nuốt rơm rạ,

Và ngọn lửa làm tiêu tan cỏ khô,

Rễ của chúng sẽ trở nên như thứ mục nát

Và nụ của chúng sẽ bay lên như tro bụi;

Vì chúng đã chối từ luật pháp của YHWH muôn quân,

Và chê bỏ lời của Đấng Thánh Is-ra-ên.

25 Bởi vậy, cơn giận của YHWH nổi phừng lên với dân Ngài,

Và Ngài vươn tay Ngài ra trên họ và đánh họ,

Và núi non đều rung chuyển.

Và thây của họ trở nên như rác rưởi giữa đường phố.

Với hết thảy việc này, cơn giận Ngài chưa quay khỏi,

Và tay Ngài vẫn còn vươn ra.

26 Ngài cũng sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước xa xôi,

Và huýt gọi chúng từ tận cùng của đất,

Và kìa: chúng vội vã nhanh chóng đến!

27 Không ai mệt mỏi, cũng chẳng ai va vấp trong chúng,

Chúng chẳng gật gù cũng chẳng ngủ,

Dây thắt lưng chúng cũng chẳng bị cởi ra,

Và dây giày chúng cũng chẳng bị đứt.

28 Là những kẻ mà mũi tên chúng đều mài nhọn,

Và tất cả cung chúng đều giương cong,

Vó ngựa chúng kể như đá lửa,

Và bánh xe chúng như gió lốc.

29 Tiếng gầm của chúng như sư tử,

Và chúng gầm như sư tử tơ,

Và chúng sẽ gầm gừ, và bắt mồi, và đem đi,

Và không có ai giải cứu được.

30 Và chúng sẽ gầm lên trên họ trong chính ngày ấy,

Như tiếng gầm của biển cả.

Và người ta có nhìn vào xứ

Thì kìa: bóng tối và tai ương!

Và ánh sáng bị tối lại trong bầu trời nó.