Ê-sai – Chương 49

1 Các đảo, hãy nghe Ta!

Và các dân tộc xa xăm, hãy chú ý:

YHWH đã kêu gọi Ta từ trong dạ,

Từ lòng mẹ Ta, Ngài đã nhắc tên Ta.

2 Và Ngài đã khiến miệng Ta như gươm bén,

Ngài đã che Ta dưới bóng tay Ngài.

Và làm cho Ta như mũi tên nhọn,

Và giấu Ta trong ống tên Ngài.

3 Và Ngài phán với Ta: “Con là đầy tớ Ta, Is-ra-ên (*),

Người mà nơi Con, Ta sẽ được tôn vinh.”

(*) Một trong các tên gọi của Đấng Christ. Và thực ra chính Chúa JESUS mới là Is-ra-ên chân chính, là nhân vật thực sự đứng đầu cả nhà Is-ra-ên. Còn ông Gia-cốp chỉ là một hình bóng của Ngài trong Cựu Ước mà thôi.

4 Còn Ta nói: “Mình đã lao động luống công,

Mình đã cạn kiệt sức lực mình vô ích và hư không.”

Chắc chắn công lý Ta ở với YHWH,

Và thù lao Ta ở với Đức Chúa Trời Ta.

5 Và bây giờ, YHWH,

Đấng đã dựng nên Ta từ trong dạ làm đầy tớ Ngài,

Để phục hồi Gia-cốp về Ngài

Và Is-ra-ên được quy tụ về Ngài,

Và Ta sẽ được tôn trọng trong mắt YHWH,

Và Đức Chúa Trời Ta sẽ là sức mạnh Ta;

6 Và Ngài phán:

“Việc Con làm đầy tớ Ta để dấy lên các bộ tộc Gia-cốp,

Và phục hồi những người được gìn giữ của Is-ra-ên,

Là chuyện nhỏ.

Ta cũng sẽ ban Con làm ánh sáng của các nước,

Để làm sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất.”

7 YHWH, Đấng Cứu Chuộc của Is-ra-ên, Đấng Thánh của nó 

Phán thế này với linh hồn bị khinh thường,

Với người bị ghê tởm bởi dân ấy,

Với đầy tớ của những người cai trị:

“Các vua sẽ thấy, và các thủ lĩnh trỗi dậy, và chúng sẽ thờ lạy

Vì cớ YHWH, Đấng thành tín, Đấng Thánh của Is-ra-ên,

Và Ngài đã chọn Con.”

8 YHWH phán thế này:

“Ta đã đáp lời Con trong thì thuận tiện,

Và Ta đã giúp đỡ Con trong ngày cứu rỗi.

Ta cũng sẽ gìn giữ Con,

Và ban Con làm giao ước của dân,

Để dựng lại xứ sở,

Để thừa hưởng các cơ nghiệp bị hoang tàn;

9 Để bảo với kẻ bị tù: ‘Hãy đi ra,’

Với kẻ ở trong bóng tối: ‘Hãy lộ rõ!’

Họ sẽ ăn thả trên đường đi,

Và đồng cỏ họ sẽ ở trên mọi nơi cao.

10 Họ sẽ không đói cũng chẳng khát,

Hơi nóng và mặt trời cũng sẽ chẳng đánh họ,

Vì Đấng thương xót họ sẽ dẫn họ,

Và sẽ dắt họ đến bên các suối nước.

11 Và Ta sẽ khiến mọi núi của Ta thành đường đi,

Và mọi đường cái của Ta sẽ được đắp lên.

12 Kìa: những người này sẽ đến từ nơi xa,

Và kìa: những người này từ phương bắc, và từ phương tây,

Và những người này từ đất Si-nim.

13 Các tầng trời, hãy reo vang,

Và đất, hãy hớn hở!

Và các núi, hãy vỡ òa reo vang!

Vì YHWH đã an ủi dân Ngài,

Và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài.”

14 Nhưng Si-ôn nói: “YHWH đã từ bỏ con;

Và Chúa đã quên con rồi.”

15 “Người phụ nữ có quên được đứa con đang bú của mình,

Để khỏi thương xót đến đứa con ruột của mình không?

Kể cả những người ấy có quên,

Ta cũng sẽ không quên con đâu!

16 Này, Ta đã khắc ghi con vào lòng bàn tay;

Các bức tường của con hằng ở trước Ta.

17 Con cái của con sẽ mau lẹ,

Bọn phá hoại con và bọn hủy phá con sẽ rời khỏi con.

18 Hãy ngước mắt mình lên chung quanh và xem:

Tất cả chúng đều tập trung lại, đến với con!”

“Ta hằng sống,” YHWH tuyên phán,

“Rằng con sẽ đeo tất cả chúng như đồ trang sức,

Và thắt chúng lên như cô dâu!

19 Vì các nơi hoang vu con,

Và những nơi đổ nát con,

Và đất tan hoang con,

Thật, giờ sẽ quá chật hẹp để cư ngụ,

Và những kẻ ăn nuốt con sẽ cách xa.

20 Con cái của kỳ mất con con

Sẽ còn nói vào tai con:

‘Thật chật chội quá cho con,

Hãy cho con chỗ và con sẽ ở.’

21 Và con sẽ nói trong tâm mình:

‘Ai đã sinh cho mình những đứa này?

Vì mình đã mất con và trơ trụi,

Bị lưu đày và bị bắt đi.

Thì ai đã nuôi lớn những đứa này?

Kìa, mình còn lại một mình mình,

Những đứa này, chúng ở đâu ra?’”

22 Chúa YHWH phán thế này:

“Kìa, Ta sẽ nhấc tay Ta với các nước,

Và dựng cờ Ta với các dân.

Và chúng sẽ bồng các con trai con trong lòng,

Và vác các con gái con trên vai.

23 Và các vua sẽ làm các cha nuôi của con,

Và các hoàng hậu, các vú nuôi của con.

Họ sẽ cúi sấp mũi xuống đất với con,

Và liếm bụi đất bàn chân con.

Và con sẽ biết rằng Ta là YHWH;

Ai trông cậy Ta sẽ chẳng bị hổ thẹn.

24 Chiến lợi phẩm có lấy đi được khỏi kẻ mạnh không?

Hay tù binh chính đáng có giải thoát được chăng?”

25 Nhưng YHWH phán thế này:

“Ngay cả tù binh của kẻ mạnh cũng sẽ được lấy đi,

Chiến lợi phẩm của kẻ bạo ngược cũng sẽ được giải thoát.

Và Ta sẽ tranh đấu với kẻ tranh đấu con,

Và Ta sẽ giải cứu con cái của con.

26 Và Ta sẽ cho những kẻ áp bức con ăn thịt của mình,

Và chúng sẽ uống say máu của chúng như rượu mới,

Và mọi xác thịt sẽ biết rằng

Ta là YHWH, Đấng Cứu Tinh của con, và Đấng Cứu Chuộc Con,

Đấng Quyền Năng của Gia-cốp!”