Ê-sai – Chương 48

1 Hãy nghe đây, nhà Gia-cốp,

Những người được gọi bằng danh Is-ra-ên,

Và ra từ các dòng nước Giu-đa,

Những người thề nguyện bởi danh YHWH,

Và nhớ đến Đức Chúa Trời của Is-ra-ên

Chẳng với sự chân thật, và chẳng với sự công chính.

2 Vì họ xưng là từ thành thánh,

Và nương tựa vào Đức Chúa Trời của Is-ra-ên;

Danh Ngài là YHWH muôn quân:

3 “Ta đã báo những việc trước kia từ đầu

Và chúng đã ra từ miệng Ta, và Ta công bố chúng,

Thình lình Ta thực hiện, và chúng xảy đến.

4 Vì Ta biết rằng ngươi cứng cỏi,

Và cổ ngươi là gân sắt,

Và trán ngươi là đồng,

5 Nên Ta đã báo cho ngươi từ đầu,

Trước khi nó xảy đến, Ta đã công bố cho ngươi.

Kẻo ngươi nói: ‘Tượng thần của tôi đã thực hiện chúng,

Và tượng chạm tôi, và tượng đúc tôi đã truyền lệnh chúng.’

6 Ngươi đã nghe, hãy xem xét toàn bộ nó.

Còn các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ thuật lại sao?

Từ giờ, Ta công bố cho các ngươi những việc mới,

Và những việc bí mật mà các ngươi chưa biết chúng.

7 Bây giờ chúng được tạo ra, chứ không phải từ đầu,

Và trước ngày nay, các ngươi cũng chưa từng nghe chúng,

Kẻo các ngươi nói: ‘Kìa, tôi đã biết chúng rồi!’

8 Ngươi vừa chưa từng nghe, cũng vừa chưa từng biết,

Từ trước, tai ngươi cũng chưa mở ra.

Vì Ta biết rằng ngươi tráo trở phản bội,

Và ngươi được gọi là kẻ phản loạn từ trong dạ.

9 Vì cớ danh Ta, Ta sẽ trì hoãn cơn giận Ta,

Và sự ca ngợi Ta, Ta sẽ kiềm chế với ngươi,

Để không tận diệt ngươi.

10 Kìa, Ta tinh luyện ngươi nhưng không bởi bạc;

Ta đã lựa chọn ngươi bằng lò hoạn nạn.

11 Vì cớ Ta, vì cớ Ta, Ta sẽ hành động,

Vì sao để nó (*) bị lăng nhục được?

Ta cũng không ban vinh quang Ta cho kẻ khác.

(*) Chỉ “vinh quang Ta” theo vế sau.

12 Hãy lắng nghe Ta, Gia-cốp,

Và Is-ra-ên, người được kêu gọi của Ta,

Ta là Ngài,

Ta là đầu tiên,

Thật Ta là cuối cùng.

13 Thật tay Ta đã lập nền trái đất,

Và tay phải Ta đã giương các tầng trời;

Ta gọi chúng, chúng cùng nhau đứng dậy.

14 Tất cả các ngươi hãy tập hợp lại và lắng nghe!

Ai trong chúng đã rao báo những điều này?

YHWH yêu mến người,

Người sẽ thực hiện mong muốn Ngài chống lại Ba-by-lon,

Và cánh tay người: dân Canh-đê.

15 Ta, chính Ta đã phán,

Thật Ta đã kêu gọi người,

Ta đã đem người đến, và người sẽ thành tựu đường lối mình.

16 Hãy đến gần Ta và nghe đây:

Từ ban đầu, Ta đã chẳng nói trong bí mật,

Ta đã ở đó từ lúc nó xảy đến.

Và bây giờ, Chúa YHWH sai Ta cùng Linh Ngài.

17 YHWH, Đấng Cứu Chuộc ngươi,

Đấng Thánh của Is-ra-ên phán thế này:

“Ta là YHWH Đức Chúa Trời ngươi,

Đấng dạy dỗ ngươi để ích lợi,

Đấng khiến ngươi bước trên đường lối ngươi hãy đi.

18 Giá ngươi đã chú ý đến các mạng lệnh của Ta,

Thì bình an ngươi sẽ như dòng sông,

Và sự công chính ngươi như sóng biển;

19 Và dòng dõi ngươi sẽ như cát,

Và hậu duệ của lòng ngươi sẽ như bụi của nó,

Danh nó sẽ chẳng bị cắt đứt,

Cũng chẳng bị hủy diệt khỏi trước mặt Ta.”

20 Hãy ra khỏi Ba-by-lon! Hãy chạy khỏi người Canh-đê!

Với tiếng reo vang hãy loan báo và công bố điều này!

Hãy truyền nó ra đến tận cùng của đất!

Hãy nói: “YHWH đã cứu chuộc Gia-cốp, đầy tớ Ngài!

21 Và họ đã chẳng bị khát trong sa mạc Ngài khiến họ đi,

Ngài khiến nước chảy từ vầng đá cho họ,

Và Ngài chẻ vầng đá, và nước tuôn ra.”

22 “Chẳng có bình an,” YHWH phán, “cho bọn gian ác.”