Ê-sai – Chương 47
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Hãy xuống và ngồi trên bụi đất,
Trinh nữ con gái Ba-by-lon!
Hãy ngồi xuống đất, chẳng còn ngai!
Vì ngươi sẽ không còn được gọi
Là dịu dàng và thanh tú nữa.
2 Hãy lấy cối xay và xay bột;
Hãy cuốn lúp che mặt mình lại,
Lột váy phơi chân ra,
Lội qua các sông đi!
3 Sự lõa lồ của ngươi hãy bị phơi bày,
Sự sỉ nhục của ngươi cũng hãy bị trông thấy!
Ta sẽ báo thù, và sẽ chẳng chịu người can.
4 Đấng Cứu Chuộc chúng ta,
Danh Ngài là YHWH muôn quân,
Đấng Thánh của Is-ra-ên.
5 Hãy ngồi yên lặng và đi vào bóng tối, con gái Canh-đê!
Vì ngươi sẽ không còn được gọi
Là công nương của các vương quốc nữa.
6 Ta đã nổi giận trên dân Ta,
Làm hoen ố cơ nghiệp Ta
Và phó chúng vào tay ngươi.
Nhưng ngươi không tỏ lòng thương xót với chúng,
Ngươi đã làm nặng gánh ngươi tột độ trên người già cả.
7 Và ngươi nói: “Mãi mãi mình sẽ là công nương.”
Ngươi chẳng để những điều này vào tâm ngươi.
Cũng chẳng chú ý đến kết cục của nó.
8 Nên bây giờ hãy nghe đây kẻ hưởng lạc,
Là kẻ cư ngụ yên ổn,
Kẻ nói trong tâm mình:
“Ta, và chỉ có ta mà thôi,
Ta sẽ không ngồi góa bụa,
Ta cũng sẽ chẳng biết đến mất con.”
9 Và hai thứ này sẽ đến với ngươi
Trong chốc lát, trong một ngày,
Là cảnh góa bụa và cảnh mất con,
Chúng sẽ đến trên ngươi theo sự đầy trọn chúng,
Bởi bao tà thuật ngươi, bởi lắm quyền năng bùa chú ngươi.
10 Và ngươi đã tin cậy sự gian ác mình,
Ngươi đã nói: “Chẳng ai thấy ta.”
Sự khôn ngoan ngươi và tri thức ngươi
Nó đã đẩy lùi ngươi,
Và ngươi nói trong tâm mình:
“Ta, và chỉ có ta mà thôi.”
11 Nên tai họa sẽ đến trên ngươi
Ngươi sẽ chẳng biết nó mọc lên từ đâu,
Và khổ nạn sẽ giáng trên ngươi,
Ngươi sẽ không thể đền chuộc (*) được nó,
Và sự hủy diệt sẽ thình lình đến trên ngươi,
Ngươi sẽ chẳng biết.
(*) Động tác cử hành việc ngăn chặn sự báo ứng cho một tội ác nào đó bằng cách chủ động đền bù chuộc lỗi.
12 Hãy đứng lên, với bùa chú ngươi và bao tà thuật ngươi
Mà ngươi đã tập luyện từ thời trẻ ngươi,
Có lẽ ngươi có thể được ích lợi,
Có lẽ ngươi sẽ đáng sợ chăng!
13 Ngươi đã mỏi mệt vì lắm lời bàn.
Những kẻ nhìn trời, ngắm sao, xem trăng mới
Hãy đứng lên và giải cứu ngươi
Khỏi những gì đang đến trên ngươi!
14 Kìa, chúng sẽ trở nên như rơm rạ
Lửa thiêu đốt chúng,
Chúng sẽ chẳng cứu được linh hồn mình khỏi tay quầng lửa
Chẳng phải than hồng để sưởi ấm,
Lửa để ngồi trước ấy đâu.
15 Chúng sẽ trở nên như vậy cho ngươi,
Những kẻ mà ngươi đã lao khổ,
Các thương buôn của ngươi từ thời trẻ ngươi
Mỗi người sẽ lang thang đường mình,
Chẳng có ai giải cứu ngươi!