Ê-sai – Chương 45

1 YHWH phán thế này với người được xức dầu của Ngài, với Si-ru,

Người mà Ta đã nắm lấy tay phải người,

Để chinh phục các nước trước mặt người,

Và Ta sẽ tháo thắt lưng các vua,

Mở các cửa đúp trước mặt người

Và các cổng sẽ không bị đóng lại.

2 Ta sẽ đi trước mặt ngươi,

Và những chỗ cao Ta sẽ san phẳng,

Các cửa đồng Ta sẽ phá vỡ,

Và các then sắt Ta sẽ chặt gãy.

3 Và Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn,

Và các của cải của những nơi bí mật,

Để ngươi nhận biết rằng Ta là YHWH,

Đấng đã gọi đích danh ngươi,

Đức Chúa Trời của Is-ra-ên.

4 Vì cớ đầy tớ Ta, Gia-cốp,

Và Is-ra-ên, người được chọn của Ta,

Nên Ta đã gọi ngươi đích danh ngươi,

Ta đã xưng hiệu ngươi, dù ngươi không biết Ta.

5 Ta là YHWH, và chẳng còn ai nữa,

Ngoài Ta, chẳng có Đức Chúa Trời nào.

Ta đã thắt lưng ngươi, dù ngươi không biết Ta,

6 Để người ta nhận biết

Từ hướng mặt trời mọc, và từ hướng tây,

Rằng không có ai ngoài Ta,

Ta là YHWH, và chẳng còn ai nữa.

7 Ta dựng nên ánh sáng và tạo ra bóng tối,

Làm ra bình an và tạo ra tai họa;

Ta là YHWH, Đấng Tạo Hóa của mọi thứ này.

8 Các tầng trời, hãy nhỏ xuống từ trên cao,

Và các mây hãy tuôn đổ sự công chính;

Đất hãy mở ra và kết quả sự cứu rỗi,

Và sự công chính hãy nảy mầm cùng nhau.

Ta là YHWH, Ta đã tạo ra nó.”

9 Khốn cho kẻ tranh cãi với Đấng Tạo Hóa mình!

Một cái bình đất với các mảnh sành đất!

Đất sét sẽ nói với người nặn ra mình: “Ông làm cái gì vậy?” ư?!

Và: “Sản phẩm của ông không được khéo tay” à?!

10 Khốn cho kẻ nói với cha: “Ông sinh ra cái gì vậy?”

Và với người phụ nữ: “Bà đẻ đau ra cái gì thế?”

11 YHWH, Đấng Thánh của Is-ra-ên,

Và Đấng dựng nên nó, phán thế này:

“Hãy hỏi Ta những việc đang đến về các con cái Ta,

Và truyền bảo Ta về công việc của tay Ta!

12 Ta đã làm ra trái đất,

Và tạo ra loài người trên nó.

Ta đã giương các tầng trời ra với tay mình,

Và truyền lệnh tất cả cư dân chúng.

13 Ta đã dấy người lên trong sự công chính,

Và làm thẳng mọi đường lối người.

Người sẽ xây lại thành của Ta,

Và phóng thích kẻ lưu đày của Ta

Chẳng bởi giá chuộc, cũng chẳng bởi quà cáp,”

YHWH muôn quân phán.

14 YHWH phán thế này:

“Công lao của Ai Cập,

Và hàng hóa của Cút và người Sa-bê, những người cao lớn,

Sẽ đi qua ngươi và trở thành của ngươi,

Chúng sẽ đi sau ngươi,

Chúng sẽ đi qua trong xiềng xích,

Và chúng sẽ sấp mình xuống với ngươi,

Chúng sẽ cầu khấn ngươi:

‘Thật, Đức Chúa Trời ở nơi ông,

Và chẳng còn ai nữa, không thần nào.”

15 Thật Ngài là vị thần ẩn mình,

Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Đấng Giải Cứu.

16 Các thợ làm hình tượng bị hổ thẹn,

Và tất cả chúng cũng đều bị xấu hổ,

Cùng nhau đi trong sự xấu hổ.

17 Is-ra-ên được cứu bởi YHWH, sự cứu rỗi vĩnh cửu,

Các con sẽ không bị hổ thẹn, cũng chẳng bị xấu hổ đâu,

Cho đến mãi mãi, vĩnh viễn.

18 Vì YHWH phán thế này,

Là Đấng tạo dựng các tầng trời,

Chính là Đức Chúa Trời đã dựng nên quả đất và tạo ra nó,

Ngài đã vững lập nó, Ngài đã tạo dựng nó chẳng phải hư không,

Ngài đã dựng nên nó để cư ngụ:

“Ta là YHWH, và chẳng còn ai nữa.”

19 “Ta chẳng nói trong bí mật,

Trong vùng đất tối tăm.

Ta chẳng phán với dòng dõi Gia-cốp:

‘Hãy tìm kiếm Ta vô ích’.

Ta, YHWH, là Đấng phán điều công chính,

Và công bố điều ngay thẳng.”

20 Những kẻ trốn thoát của các nước,

Hãy tập hợp lại và đến! Hãy cùng nhau lại gần!

Những kẻ khiêng tượng chạm gỗ của mình,

Và cầu khấn với thần không giải cứu được,

Chúng chẳng biết gì!

21 Hãy loan báo và đem đến gần,

Thật, chúng hãy bàn luận cùng nhau!

Ai đã công bố điều này từ trước?

Đã công bố nó từ bấy giờ?

Chẳng phải là Ta, YHWH sao?

Và chẳng có Đức Chúa Trời nào nữa ngoài Ta,

Là Đức Chúa Trời công chính và Đấng Giải Cứu;

Chẳng còn ai ngoài Ta.

22 Hãy quay về Ta và được cứu, mọi tận cùng của đất!

Vì Ta là Đức Chúa Trời, và chẳng còn ai nữa.

23 Ta đã thề bởi Ta,

Lời ra từ miệng Ta là công chính, và sẽ chẳng trở lại,

Vì với Ta, mọi đầu gối sẽ quỳ,

Mọi lưỡi sẽ thề thốt.

24 Thật, người ta sẽ nói:

“Nơi YHWH, tôi có sự công chính và sức mạnh.”

Người ta sẽ đến với Ngài,

Và mọi kẻ nổi nóng với Ngài sẽ bị hổ thẹn.

25 Nơi YHWH, tất cả dòng dõi Is-ra-ên

Sẽ được xưng công chính và sẽ ngợi ca.