Ê-sai – Chương 43
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và bây giờ YHWH, Đấng Tạo Hóa con, Gia-cốp,
Và Đấng dựng nên con, Is-ra-ên, phán thế này:
“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con.
Ta đã gọi tên con, con thuộc về Ta.
2 Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng con;
Và qua các sông, chúng sẽ chẳng ngập được con,
Khi con đi qua lửa, con sẽ chẳng bị cháy,
Và ngọn lửa sẽ chẳng thiêu nuốt con.
3 Vì Ta là YHWH Đức Chúa Trời của con,
Đấng Thánh của Is-ra-ên, Đấng cứu tinh của con,
Ta phó Ai Cập làm giá chuộc con,
Cút và Sê-ba để thế chỗ con.
4 Vì việc con là quý báu trong mắt Ta,
Con là trọng, và Ta yêu mến con,
Và Ta sẽ phó người thế chỗ con,
Và các dân tộc thế chỗ linh hồn con.
5 Đừng sợ, vì Ta ở với con,
Ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương đông,
Và Ta sẽ quy tụ con từ phương tây.
6 Ta sẽ phán với phương bắc: “Buông!”
Và với phương nam: “Chớ cầm giữ!”
Hãy đem các con trai Ta đến từ nơi xa xăm,
Và các con gái Ta từ tận cùng của đất;
7 Là mọi kẻ được gọi bằng danh Ta,
Và vì vinh quang Ta, Ta đã tạo dựng nó,
Ta đã dựng nên nó, thật, Ta đã làm ra nó.”
8 Hãy đem ra cái dân mù mà có mắt,
Và điếc mà có tai!
9 Mọi nước hãy tập hợp lại cùng nhau,
Và các dân tộc hãy quy tụ lại.
Ai trong chúng nói được điều này,
Và cho chúng ta nghe được những việc từ trước?
Họ hãy đưa ra nhân chứng của mình và biện hộ,
Và người ta sẽ nghe và nói: “Đúng!”
10 “Các con là các nhân chứng của Ta,” YHWH tuyên phán,
“Và các đầy tớ Ta mà Ta đã chọn,
Để các con nhận biết và tin Ta,
Và hiểu rằng Ta là Ngài.
Trước Ta chẳng có thần nào được thành,
Và sau Ta chẳng có kẻ nào được nên.
11 Ta chính là YHWH,
Cũng chẳng có cứu tinh nào ngoài Ta.
12 Ta đã rao truyền, và Ta đã giải cứu, và Ta đã công bố,
Và chẳng có kẻ lạ nào giữa các con.
Và các con là các nhân chứng của Ta,”
YHWH tuyên phán,
“Và Ta là Đức Chúa Trời.
13 Phải, trước khi có ban ngày, Ta là Ngài,
Và chẳng có người nào giải cứu được khỏi tay Ta,
Ta thực hiện thì ai sẽ đảo ngược nó được?”
14 YHWH, Đấng Cứu Chuộc các con,
Đấng Thánh của Is-ra-ên phán thế này:
“Vì cớ các con, Ta đã sai đến Ba-by-lon,
Và hạ bệ những kẻ lươn lẹo,
Tất cả bọn chúng, và những người Canh-đê,
Mà niềm hoan hỉ của chúng ở nơi các tàu thuyền.
15 Ta là YHWH, Đấng Thánh của các con,
Đấng Tạo Hóa của Is-ra-ên, là Vua của các con.”
16 YHWH phán thế này,
Đấng đã ban con đường trong biển,
Và lối đi trong dòng nước mạnh;
17 Đấng đem ra chiến xa và ngựa,
Quân đội và dũng sĩ
Cùng nhau nằm xuống, không dậy được nữa;
Chúng bị dập tắt, như người ta dập tắt tim đèn:
18 “Đừng nhớ lại những việc trước,
Cũng đừng nghĩ ngợi những chuyện trước kia.
19 Kìa, Ta đang làm một việc mới!
Bây giờ nó sẽ xảy ra, các con không biết nó sao?
Thật, Ta đang làm một con đường trong đồng hoang,
Sông ngòi trong sa mạc.
20 Thú đồng, chó rừng và con cái đà điểu sẽ tôn vinh Ta,
Vì Ta ban nước trong đồng hoang,
Các sông trong sa mạc,
Để cho dân Ta là những người được chọn của Ta uống.
21 Ta đã dựng nên dân này cho Ta,
Họ sẽ thuật lại sự ca ngợi Ta.
22 Nhưng con đã không kêu cầu Ta, Gia-cốp!
Vì con đã chán Ta, Is-ra-ên!
23 Con đã không đem đến Ta gia súc của tế lễ thiêu mình,
Cũng không tôn vinh Ta với các sinh tế của con,
Ta đâu bắt con phụng sự với tặng vật (*),
Cũng chẳng làm mỏi mệt con với trầm hương.
(*) Chỉ các lễ vật tự nguyện, không hề ép buộc.
24 Con đã không mua cho Ta xương bồ bằng bạc,
Cũng chẳng làm thỏa mãn Ta với mỡ các sinh tế con,
Thật, con đã ép Ta được phục vụ bằng các tội lỗi con,
Con đã làm mỏi mệt Ta bằng những điều đồi bại mình.
25 Ta chính là Đấng đã xóa các vi phạm con vì cớ Ta,
Và Ta sẽ không nhớ các tội lỗi con.
26 Hãy nhắc Ta, chúng ta sẽ phân xử cùng nhau,
Con hãy thuật lại đi, để biện hộ.
27 Tổ phụ đầu tiên của con đã phạm tội,
Và những người trung gian (*) của con đã vi phạm chống lại Ta.
(*) Chỉ các thầy tế lễ, những người đứng giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài.
28 Nên Ta sẽ làm nhục các lãnh đạo của nơi thánh,
Và phó Gia-cốp cho sự hủy diệt,
Và Is-ra-ên cho sự phỉ báng.”