Ê-sai – Chương 40
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta,”
Đức Chúa Trời của các ngươi phán,
2 Hãy tâm tình với Giê-ru-sa-lem
Và công bố cho nó rằng cuộc chiến của nó đã mãn,
Rằng sự đồi bại nó đã được tha,
Rằng nó đã nhận gấp đôi từ tay YHWH
Vì mọi tội lỗi mình.”
3 Tiếng người kêu lên trong đồng hoang:
“Hãy chuẩn bị đường của YHWH,
Làm thẳng đường cái trong sa mạc cho Đức Chúa Trời chúng ta!
4 Mọi trũng hãy được nâng lên,
Và mọi núi và đồi hãy bị hạ xuống;
Và chỗ quanh co hãy thành thẳng,
Và chỗ gồ ghề thành đồng bằng.
5 Và vinh quang YHWH sẽ được bày tỏ,
Và mọi xác thịt sẽ thấy cùng nhau,
Vì miệng YHWH đã phán.”
6 Tiếng nói: “Hãy kêu lên!”
Và người ta bảo: “Tôi sẽ kêu lên thế nào?”
“Mọi xác thịt đều là cỏ,
Và mọi điều tốt đẹp nó như hoa của đồng nội.
7 Cỏ khô, hoa tàn,
Vì Linh của YHWH đùa trên nó.
Con người thật là cỏ,
8 Cỏ khô, hoa tàn,
Nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ đứng vững mãi mãi!”
9 Ngươi hãy lên trên núi cao,
Người rao tin lành Si-ôn,
Hãy mạnh mẽ cất cao tiếng mình
Người rao tin lành Giê-ru-sa-lem!
Hãy cất cao lên, đừng sợ,
Hãy bảo với các thành của Giu-đa:
“Kìa: Đức Chúa Trời của các ngươi!”
10 Kìa, Chúa YHWH sẽ đến trong quyền năng,
Và cánh tay Ngài cai trị cho Ngài.
Kìa, tiền công của Ngài ở cùng Ngài,
Và thù lao của Ngài ở trước mặt Ngài.
11 Ngài sẽ chăn bầy mình ăn như người chăn chiên;
Ngài sẽ gom các chiên con với cánh tay mình
Và ẵm trong lòng mình;
Ngài sẽ dẫn những con đang cho bú.
12 Ai đã đo nước với trũng bàn tay mình?
Và lường các tầng trời với gang tay,
Và đong bụi đất bằng đấu,
Và cân núi với cán cân, và đồi với bàn cân?
13 Ai lường được Linh của YHWH,
Và là người cố vấn của Ngài để chỉ bảo Ngài?
14 Ngài đã tham khảo ai mà người hướng dẫn Ngài,
Và dạy Ngài đường lối công lý,
Và dạy Ngài tri thức
Và cho Ngài biết con đường thông sáng?
15 Kìa, các nước như một giọt trong thùng,
Và được kể một hạt bụi bàn cân,
Kìa, Ngài nhấc các đảo lên như vật nhỏ.
16 Và Lê-ba-non chẳng đủ để thiêu,
Và thú vật nó chẳng đủ làm tế lễ thiêu.
17 Mọi nước đều như không trước Ngài,
Chúng được kể kém hơn trống không và hư vô với Ngài.
18 Và, các ngươi sẽ ví Đức Chúa Trời với ai,
Và sẽ so hình ảnh nào với Ngài?
19 Người thợ đổ tượng đúc,
Và thợ luyện bọc nó bằng vàng,
Và đúc những dây chuyền bạc.
20 Người quá nghèo để dâng lễ
Chọn gỗ không mục,
Tìm cho mình thợ khéo
Để chuẩn bị một tượng chạm sẽ không lung lay.
21 Các ngươi không biết sao?
Các ngươi không nghe sao?
Chẳng phải điều ấy đã được bảo cho các ngươi từ ban đầu sao?
Chẳng phải các ngươi đã hiểu từ lúc đặt nền quả đất sao?
22 Ngài ngự trên vòm che quả đất,
Và các cư dân nó như cào cào.
Ngài giương các tầng trời ra như cái màn
Và căng chúng ra như trại để ở.
23 Ngài cho các chức sắc thành không,
Làm các thẩm phán của đất như hư không.
24 Thật họ chưa được trồng,
Thật họ chưa được gieo,
Thật rễ họ chưa đâm trong đất,
Thì Ngài cũng đã thổi hơi vào họ, và họ khô héo;
Và gió lốc đùa họ đi như rơm rác.
25 “Thế các con sẽ ví Ta,
Và Ta sẽ ngang bằng với ai?”,
Đấng Thánh phán,
26 “Hãy ngước mắt mình lên cao và nhìn đi:
Ai đã sáng tạo những vật này
Đem đạo quân chúng ra theo số lượng
Gọi tên tất cả chúng
Bằng sự lớn lao của sức mạnh và sự mạnh mẽ của quyền năng,
Không thiếu một người nào?
27 Sao con nói, Gia-cốp,
Và thưa, Is-ra-ên;
“Đường lối mình đã bị che khuất khỏi YHWH,
Và công lý mình đã qua đi khỏi Đức Chúa Trời mình”?
28 Con không biết hay chưa nghe sao?
YHWH là vị thần vĩnh cửu,
Đấng Tạo Hóa các tận cùng của đất,
Không mỏi cũng chẳng mệt,
Sự hiểu biết Ngài không dò xét được.
29 Ngài ban sức cho người đuối,
Và gia tăng sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.
30 Các thanh niên cũng sẽ mệt và mỏi,
Người trai tráng cũng phải vấp ngã.
31 Nhưng ai trông đợi YHWH sẽ đổi mới sức mạnh,
Cất cánh như chim ưng,
Chạy mà không mỏi,
Đi mà không mệt.