Ê-sai – Chương 37

1 Và rồi khi vua Ê-xê-chia nghe được thì xé áo mình, và phủ mình bằng vải xô, và vào Nhà của YHWH,

2 và sai Ê-li-a-kim, người ở trên cung, và thư ký Sép-na, và các thầy tế lễ trưởng lão mặc vải xô đến nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt.

3 Và họ thưa với ông ấy: “Ê-xê-chia nói thế này: ‘Ngày hôm nay là ngày hoạn nạn, và quở phạt, và ô nhục, vì con cái đã đến lúc ra đời mà chẳng còn sức để sinh.

4 Có lẽ YHWH Đức Chúa Trời của ông đã nghe những lời của Ráp-sa-kê mà vua A-si-ri chủ hắn đã sai hắn đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống, và sẽ sửa trị theo những lời mà YHWH Đức Chúa Trời của ông đã nghe. Còn ông hãy dâng lời cầu nguyện cho những người còn thấy sót lại.’”

5 Và các đầy tớ của vua Ê-xê-chia đến với Ê-sai,

6 và Ê-sai nói với họ: “Các ngươi hãy thưa với chủ mình thế này: YHWH phán thế này: ‘Đừng sợ hãi trước những lời mà con đã nghe, mà các đầy tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm Ta.

7 Kìa, Ta đặt một linh trong nó, và nó sẽ nghe tin đồn và trở về xứ mình, và ta sẽ khiến nó gục ngã bởi gươm trong xứ nó.’”

8 Và Ráp-sa-kê quay lại thì thấy vua A-si-ri đang đánh Líp-na, vì hắn đã nghe được rằng hắn ta đã nhổ trại khỏi La-ki.

9 Và hắn ta nghe được về Tiệt-ha-ca, vua Cút, rằng: “Ông ấy đang tiến ra giao chiến với bệ hạ.” Và hắn ta sai các sứ giả đến Ê-xê-chia, nói:

10 “Các ngươi hãy nói thế này với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: ‘Đừng để Đức Chúa Trời ngươi, Đấng mà nơi Ông Ta ngươi tin cậy, dụ dỗ ngươi rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không bị phó vào tay vua A-si-ri.

11 Kìa, ngươi đã nghe điều mà các vua A-si-ri làm cho tất cả các xứ để diệt vong chúng rồi. Còn ngươi sẽ được cứu thoát sao?

12 Các thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, Gô-xan, và Ha-ran, và Rết-sép, và con cháu Ê-đen ở tại Tê-la-sa, có giải cứu được chúng không?

13 Vua của Ha-mát, và vua của Ạt-bát, và vua của các thành Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va đâu rồi?’”

14 Và Ê-xê-chia nhận lấy bức thư từ tay các sứ giả và đọc nó, và lên Nhà của YHWH, và Ê-xê-chia trải nó ra trước mặt YHWH.

15 và Ê-xê-chia cầu nguyện với YHWH rằng:

16 “YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, là Đấng ngự giữa các chê-rúp, Ngài, duy Ngài, chính là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc của đất; Ngài đã tạo dựng trời và đất.

17 YHWH, hãy vươn tai Ngài và nghe; YHWH, hãy mở mắt Ngài và xem: và nghe mọi lời của San-chê-ríp mà hắn đã gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống.

18 Quả thật, YHWH, các vua A-si-ri thật đã tàn phá mọi xứ sở và đất đai của họ,

19 và phó các thần của họ vào lửa – vì chúng chẳng phải là thần, mà chỉ là công việc của tay người, gỗ và đá – và đã hủy diệt chúng.

20 Còn bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời của chúng con, hãy giải cứu chúng con khỏi tay hắn, và mọi vương quốc trái đất đều sẽ biết rằng Ngài, duy Ngài, là YHWH!”

21 Và Ê-sai, con trai A-mốt, sai người đến với Ê-xê-chia, nói: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phán thế này: việc con đã cầu nguyện lên Ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri,

22 đây là lời mà YHWH đã phán về nó:

‘Các trinh nữ con gái Si-ôn

Khinh miệt ngươi, chế giễu ngươi;

Con gái Giê-ru-sa-lem

Lắc đầu sau ngươi!

23 Ngươi đã phỉ báng và xúc phạm ai?

Ngươi cũng đã lên giọng và ngước cao mắt mình chống lại ai?

Chống lại Đấng Thánh của Is-ra-ên ư?!

24 Bởi tay các đầy tớ mình, ngươi đã phỉ báng Chúa,

Và nói: “Bởi vô số chiến xa ta,

Ta lên các đỉnh núi cao, các sườn Lê-ba-non,

Và đốn những cây bá hương cao nhất của nó,

Những cây tùng tốt nhất của nó,

Ta sẽ vào những nơi cao tận cùng của nó, rừng Cạt-mên của nó.

25 Ta đã đào và uống nước,

Và ta đã làm khô cạn bởi bàn chân ta mọi sông suối Mát-so (*).”

(*) Xem chú thích [12] II Các Vua 19:24.

26 Ngươi không nghe Ta đã dựng nên điều ấy từ lâu?

Từ những ngày xa xưa thì Ta đã nắn nên nó,

Bây giờ Ta đem nó ra,

Và ngươi sẽ hủy phá các thành pháo đài ra những đống đổ nát.

27 Và các cư dân chúng bó tay,

Chúng suy sụp và hổ thẹn,

Chúng trở thành rau cỏ ruộng đồng và rau xanh, cỏ mái (*),

Héo úa trước khi thành lúa.

(*) Chỉ cỏ mọc trên mái nhà, không có đất.

28 Nhưng Ta biết chỗ ngươi ngồi,

Và khi ngươi ra, và khi ngươi vào,

Và sự kích động của ngươi chống lại Ta.

29 Vì sự kích động của ngươi chống lại Ta,

Và sự huyên náo ngươi đã lên vào tai Ta,

Nên Ta đã đặt khoen Ta vào mũi ngươi

Và rọ Ta vào mõm ngươi

Và Ta sẽ quay ngươi trở lại

Bằng con đường mà bởi nó ngươi đã đến!’

30 Và đây là dấu hiệu cho con: Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự gieo (*), và năm thứ hai sản vật tự mọc (**), nhưng năm thứ ba hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái chúng.

(*) Do hạt giống rơi vãi tự mọc lên. Đây là một phép màu, vì về lý mà nói số này phải rất ít, không đáng kể, vậy mà đủ ăn.

(**) Do thân cây vẫn còn lại, tự phát triển và kết quả thêm lần nữa. Đây là một phép màu, đặc biệt là với những cây như lúa mì đã thu hoạch, chỉ còn trơ gốc, vậy mà lại mọc lên cây mới và kết hạt.

31 Và phần còn lại thoát được của nhà Giu-đa sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên.

32 Vì từ Giê-ru-sa-lem sẽ ra một phần còn lại, và những kẻ thoát được từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của YHWH muôn quân sẽ thực hiện điều này.

33 Vì vậy, YHWH phán về vua A-si-ri thế này: ‘Hắn sẽ không vào được thành này, cũng sẽ không bắn được vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng đến đối địch được nó với khiên, cũng chẳng đắp đất nghịch lại nó được.

34 Bằng con đường mà hắn đã đến, bởi nó hắn sẽ trở về, và sẽ không vào được thành này.’ YHWH tuyên phán.

35 Và Ta sẽ bảo vệ thành này và giải cứu nó, vì cớ Ta và vì cớ Đa-vít, đầy tớ Ta.”

36 Và thiên sứ của YHWH tiến ra và đánh giết trong trại quân A-si-ri một trăm tám mươi lăm nghìn đứa, và người ta dậy sớm vào buổi sáng và kìa: tất cả bọn chúng đều đã là các xác chết!

37 Và San-chê-ríp vua A-si-ri nhổ trại (*) và đi, và trở về, và cư ngụ tại Ni-ni-ve.

(*) Xem chú thích [12] II Các Vua 19:36.

38 Và rồi, hắn đang thờ lạy ở nhà Nít-róc thần mình thì A-tra-mê-léc và Sa-rết-se là các con trai hắn đánh giết hắn bằng gươm, rồi chúng chạy trốn đến xứ A-ra-rát. Và Ê-sạt Ha-đôn con trai hắn kế vị hắn.