Ê-sai – Chương 30

1 “Khốn cho con cái phản nghịch,” YHWH tuyên phán,

“Lập kế hoạch mà không từ Ta,

Và tưới lễ quán (*) mà không Linh Ta,

Để thêm tội vào tội.

(*) Hành động thể hiện việc lập một thỏa thuận hoặc liên minh cùng một ai đó.

2 Những kẻ đi xuống Ai Cập mà không hỏi miệng Ta,

Để củng cố mình với sức mạnh của Pha-ra-ôn,

Và để nương náu dưới bóng Ai Cập.

3 Nên sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ trở thành sự sỉ nhục cho các ngươi,

Và việc nương náu dưới bóng Ai Cập, sự xấu hổ.

4 Dù các quan chức nó đã ở tại Xô-an,

Và các sứ giả nó đã đến Ha-ne;

5 Tất cả sẽ xấu hổ về một dân chẳng ích gì cho mình,

Chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích gì,

Nhưng để xấu hổ và cả để sỉ nhục.”

6 Sấm truyền các thú vật miền nam:

Trong đất gian nan và buồn rầu,

Từ ấy là sư tử cái và sư tử đực,

Rắn độc và rắn lửa bay,

Chúng chở của cải mình trên vai lừa

Và báu vật mình trên gu lạc đà

Đến một dân chẳng ích gì.

7 Còn Ai Cập sẽ cứu giúp hư không và vô ích,

Vì vậy Ta gọi bọn này: “Sức mạnh chúng là ngồi yên bất động”.

8 Bây giờ, hãy đến và ghi nó lên một tấm bảng cho chúng, và chép nó vào một cuộn sách, và nó sẽ còn lại cho ngày sau, vĩnh viễn đến mãi mãi.

9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là con cái gian dối,

Con cái không chịu lắng nghe luật pháp của YHWH,

10 Những kẻ nói với các thị nhân: “Chớ xem,”

Và nói với những nhà tiên kiến:

“Chớ thấy cho chúng tôi những điều ngay thẳng

Hãy nói cho chúng tôi những điều bợ đỡ,

Hãy thấy những chuyện huyền hoặc ấy!

11 Hãy lui khỏi đường, quay khỏi lối,

Hãy ngưng Đấng Thánh của Is-ra-ên lại khỏi trước mặt chúng tôi!”

12 Vì vậy, Đấng Thánh của Is-ra-ên phán thế này:

“Vì các ngươi khinh bỏ lời này,

Và tin tưởng vào sự áp bức và kẻ lầm lạc,

Và dựa vào nó,

13 Nên sự đồi bại này sẽ trở nên đối với các ngươi,

Như vết vỡ đang đổ, lộ ra trên tường cao,

Mà sự sụp đổ nó đến thình lình trong khoảng khắc.

14 Và Ngài sẽ đập bể nó

Như sự tan vỡ của cái bình thợ gốm bị bể nát

Ngài sẽ chẳng thương tiếc

Và sẽ chẳng tìm được trong đống bể nát nó

Một mảnh vỡ nào xúc được lửa từ bếp

Hay hớt được nước từ ao.”

15 Vì Chúa YHWH, Đấng Thánh của Is-ra-ên phán thế này:

“Bởi quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu;

Bởi yên lặng và bởi tin cậy, ấy sẽ là sức mạnh của các ngươi.

Nhưng các ngươi không chịu.

16 Mà các ngươi nói:

‘Không, vì chúng tôi sẽ chạy trốn trên ngựa!’

Vì vậy, các ngươi sẽ phải chạy trốn.

Và, ‘chúng tôi sẽ cưỡi trên thú nhanh!’

Vì vậy, những kẻ truy đuổi các ngươi sẽ thật nhanh!

17 Một nghìn bởi sự hăm dọa của một người,

Bởi sự hăm dọa của năm người, các ngươi sẽ bỏ chạy

Cho đến khi các ngươi còn sót lại

Như cột cờ trên đỉnh núi,

Và như ngọn cờ trên đồi.”

18 Dù vậy, YHWH còn chờ đợi để ban ơn các ngươi;

Dù vậy, Ngài sẽ trỗi dậy để thương xót các ngươi.

Vì YHWH là vị Thần của công lý.

Phước cho mọi người trông đợi Ngài!

19 Vì dân chúng sẽ cư ngụ ở Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem. Các ngươi hẳn sẽ không khóc lóc nữa. Ngài hẳn sẽ ban ơn ngươi vào tiếng kêu ngươi, vừa khi Ngài nghe được, Ngài sẽ đáp lời ngươi.

20 Chúa cũng sẽ ban cho các ngươi bánh hoạn nạn và nước khốn khó. Những người dạy dỗ ngươi cũng sẽ không còn bị che khuất nữa, và rồi mắt ngươi sẽ thấy những người dạy dỗ ngươi.

21 Và tai ngươi sẽ nghe lời từ sau ngươi rằng: “Đường đây, hãy đi trên nó!”, khi ngươi quay phải hay khi ngươi quay trái.

22 Các ngươi cũng sẽ làm ô uế các tượng chạm dát bạc của các ngươi và các tượng đúc bọc vàng của các ngươi. Các ngươi sẽ ném chúng đi như một miếng vải kinh nguyệt. Ngươi sẽ nói với nó: “Cút đi!”

23 Và Ngài sẽ ban mưa hạt giống ngươi gieo trên đất, và bánh hoa lợi của đất, và nó sẽ màu mỡ và béo bở. Trong chính ngày ấy, súc vật ngươi sẽ ăn trên đồng cỏ rộng rãi.

24 Bò và lừa cày ruộng cũng sẽ ăn cỏ lên men mà người ta rẽ bằng xẻng và chĩa.

25 Và sẽ có trên mọi núi cao và trên mọi đồi cả, các dòng, mạch nước trong ngày tàn sát lớn, khi các tháp sụp đổ.

26 Và ánh sáng mặt trăng sẽ như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày YHWH băng bó vết thương của dân Ngài, và chữa lành thương tổn của thương tích họ.

27 Kìa, danh YHWH đang đến từ xa;

Cơn giận của Ngài bốc cháy, và cất lên nặng nề,

Môi Ngài đầy thịnh nộ,

Và lưỡi Ngài như lửa thiêu nuốt;

28 Và hơi thở Ngài như dòng nước chảy tràn đến giữa cổ,

Để sàng sảy các nước bằng sàng hủy diệt,

Và hàm thiếc dẫn lạc trên hàm của các dân.

29 Các ngươi sẽ có một bài ca như đêm thánh lễ, và tâm vui mừng như người đi với sáo để đến núi YHWH với Vầng Đá của Is-ra-ên.

30 Và YHWH sẽ làm cho nghe thấy được tiếng oai nghiêm Ngài, và Ngài sẽ cho thấy cánh tay giáng xuống của Ngài trong cơn thịnh nộ giận dữ và quầng lửa thiêu nuốt, với bão táp, giông tố và mưa đá.

31 Vì bởi tiếng của YHWH, A-si-ri sẽ bị đánh tan. Ngài sẽ đánh bằng roi.

32 Và mọi chỗ mà roi trừng phạt đi qua, mà YHWH sẽ giáng lên nó, sẽ là với trống và với đàn hạc, và với những trận chiến chấn động, Ngài sẽ tranh chiến với nó.

33 Vì Tô-phết đã được sắp xếp từ lâu, nó cũng đã được chuẩn bị cho vua. Nó sâu, rộng, chỗ nó thật nhiều lửa và củi; hơi thở của YHWH như dòng sông lưu huỳnh thiêu nuốt nó.