Ê-sai – Chương 3
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vì kìa, Chúa YHWH muôn quân
Sẽ cất khỏi Giê-ru-sa-lem và khỏi Giu-đa
Nguồn cung và nguồn cấp,
Mọi nguồn cung bánh và mọi nguồn cấp nước.
2 Dũng sĩ và chiến sĩ
Thẩm phán và tiên tri
Và thuật sĩ, và trưởng lão,
3 Trưởng quan năm mươi người,
Và những người lớn mặt,
Và cố vấn, và các thợ khéo,
Và những người biết nói năng.
4 Và Ta sẽ cho bọn trẻ con làm các chỉ huy họ,
Và bọn trẻ còn bú sẽ cai trị họ.
5 Và dân chúng sẽ bị chèn ép, người bởi người,
Và mỗi người bởi người lân cận mình.
Và trẻ con sẽ hỗn láo với người già,
Và kẻ hèn hạ chống lại người tôn trọng.
6 Khi một người sẽ nắm lấy anh em mình trong nhà cha mình:
“Anh còn áo choàng,
Anh hãy làm chỉ huy của chúng tôi,
Và đống đổ nát này sẽ ở dưới tay anh!”
7 Trong chính ngày ấy, anh ta sẽ thề rằng:
“Tôi sẽ chẳng làm người băng bó đâu,
Trong nhà tôi cũng không có bánh, cũng không có áo choàng.
Đừng đặt để tôi làm chỉ huy của dân chúng.”
8 Vì Giê-ru-sa-lem sẽ va vấp,
Và Giu-đa sẽ sụp đổ,
Vì lưỡi chúng và các việc làm chúng chống lại YHWH,
Để trêu ngươi vinh quang Ngài.
9 Vẻ mặt họ làm chứng chống lại họ;
Và họ tuyên bố tội lỗi mình như Sô-đôm, chẳng giấu diếm,
Khốn cho linh hồn họ,
Vì họ đã trả điều dữ cho mình!
10 Hãy nói với người công chính rằng tốt lành,
Vì họ sẽ ăn bông trái việc làm mình.
11 Khốn cho kẻ gian ác: tai vạ!
Vì hậu quả của tay nó sẽ bị làm cho nó.
12 Dân ta, trẻ con là người áp bức họ,
Và đàn bà cai trị họ.
Dân ta, những kẻ dẫn đường ngươi làm ngươi lầm lạc,
Và phá hủy đường lối ngươi.
13 YHWH đứng lên biện luận,
Và đứng xét xử các dân tộc.
14 YHWH sẽ tiến vào phiên phán xét
Với các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh đạo họ:
“Và, các ngươi đã ăn nuốt vườn nho,
Của cướp người nghèo đang ở trong nhà các ngươi!
15 Sao các ngươi chà đạp dân Ta,
Và giày vò mặt mày người nghèo khó?”
– Chúa YHWH muôn quân tuyên phán.
16 Và YHWH phán:
“Vì các con gái Si-ôn kiêu kỳ,
Vừa đi vừa vươn cổ và liếc mắt,
Vừa đi vừa õng ẹo
Và khua trang sức dưới bàn chân mình,
17 Nên Chúa sẽ làm đóng vảy đỉnh đầu con gái Si-ôn,
Và YHWH sẽ lột trần chỗ kín của chúng.”
18 Trong chính ngày ấy, Chúa sẽ lấy đi vẻ đẹp trang sức, và lưới trùm, và lược cài;
19 hoa tai, và xuyến, và mạng che;
20 mão, và dây chuyền mắt cá, và dây đai, hộp tư trang và bùa hộ mạng;
21 nhẫn và vòng mũi;
22 áo lễ, và áo lá rộng, và áo choàng, và túi xách tay;
23 và gương soi, và áo lót, và khăn trùm, và khăn che.
24 Và rồi thay vì hương thơm sẽ là mùi hôi thối;
Và thay vì thắt lưng là dây thừng;
Và thay vì làm tóc là đầu hói,
Và thay vì áo dài sang là thắt vải xô,
Dấu sắt nung thay vì sắc đẹp.
25 Những người nam của ngươi sẽ gục ngã bởi gươm,
Và những dũng sĩ của ngươi bởi chiến trận.
26 Và các cổng nó sẽ than vãn và khóc lóc,
Và nó sẽ trơ trọi ngồi trên đất.