Ê-sai – Chương 22
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sấm truyền thung lũng khải tượng:
Các ngươi làm sao
Mà thật tất cả các ngươi đều lên nóc nhà vậy?
2 Thành ồn ào đầy huyên náo, thành vui vẻ,
Những kẻ tử thương của ngươi chẳng bị giết bởi gươm,
Cũng chẳng phải tử trận.
3 Tất cả các lãnh đạo ngươi đều cùng nhau trốn chạy,
Bị trói bởi cung thủ,
Tất cả những kẻ bị tìm thấy của ngươi,
Những kẻ đã chạy xa, đều bị trói cùng nhau.
4 Vì vậy, tôi nói:
“Hãy ngoảnh khỏi tôi!
Tôi cay đắng trong than khóc,
Đừng cố an ủi tôi
Về sự hủy diệt của con gái dân tôi!”
5 Thật là một ngày kinh hoàng, và giày đạp, và hỗn loạn,
Bởi Chúa YHWH muôn quân trong thung lũng khải tượng:
Sự hủy phá tường đá
Và tiếng kêu la đến núi.
6 Và Ê-lam mang giỏ tên
Với chiến xa, người, kỵ binh,
Và Ki-rơ phơi trần khiên thuẫn.
7 Và rồi, các thung lũng đẹp nhất của ngươi sẽ đầy chiến xa,
Còn kỵ binh sẽ bày bố đến cổng.
8 Và Ngài sẽ vén màn che của Giu-đa.
Và các ngươi sẽ nhìn trong chính ngày ấy lên vũ khí của Nhà Rừng.
9 Các ngươi cũng thấy các lỗ hổng của thành Đa-vít, rằng chúng thật nhiều, và các ngươi sẽ trữ nước của hồ dưới.
10 Và các ngươi đếm nhà cửa của Giê-ru-sa-lem, và triệt hạ nhà cửa để củng cố bức tường.
11 Các ngươi cũng làm một cái hố giữa hai bức tường cho nước của hồ chứa cũ. Nhưng các ngươi không nhìn lên Đấng đã làm nên điều ấy. Các ngươi không nhìn xem Đấng đã dựng nên điều ấy từ xưa.
12 Và Chúa YHWH muôn quân kêu gọi trong chính ngày ấy
Sự khóc lóc và than vãn,
Và sự cạo đầu, và thắt vải xô,
13 Thì kìa: hân hoan và vui mừng,
Giết bò và làm thịt gia súc,
Ăn thịt và uống rượu!
“Ăn và uống đê! Vì ngày mai chúng ta sẽ chết mà!”
14 Và được bày tỏ vào tai tôi bởi YHWH muôn quân:
“Sự đồi bại này sẽ chắc chắn không đền chuộc được cho các ngươi cho đến khi các ngươi chết.” Chúa YHWH muôn quân phán.
15 Chúa YHWH muôn quân phán thế này: “Hãy đi, vào với kẻ cấp những lương thực này, với Sép-na là kẻ ở trên nhà ấy:
16 ‘Ngươi có gì ở đây? Hay ngươi có ai ở đây mà đào cho mình ở đây một mồ chôn, hả cái thằng đào mồ chôn mình trên cao, cái kẻ đục chỗ ở cho mình trong vầng đá?!
17 Kìa, YHWH sẽ quẳng ngươi đi với một cú quăng mạnh mẽ, và bọc chặt ngươi lại.
18 Ngài chắc chắn sẽ cuộn tròn ngươi lại, ném như một quả bóng vào một xứ rộng mênh mông. Tại đó ngươi sẽ chết; cũng tại đó, chiến xa vẻ vang của ngươi sẽ là nỗi ô nhục của nhà chủ ngươi!’
19 ‘Và Ta sẽ đẩy ngươi khỏi địa vị ngươi, và kéo ngươi xuống khỏi vị thế của mình.
20 Và rồi trong chính ngày ấy thì Ta sẽ kêu gọi đầy tớ Ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia.
21 Và Ta sẽ mặc cho người áo của ngươi, và thắt cho người đai của ngươi, và ban vào tay người quyền bính của ngươi. Và người sẽ làm cha của cư dân Giê-ru-sa-lem và của nhà Giu-đa.
22 Và Ta sẽ ban chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người, và người mở thì không ai đóng được, và người đóng thì không ai mở được.
23 Và Ta sẽ đóng người như cọc xuống nơi vững chắc, và người sẽ trở nên một ngai vinh quang cho nhà cha mình.
24 Và người ta sẽ treo trên người mọi vinh quang của nhà cha người, dòng dõi và hậu duệ, tất cả các đồ nhỏ từ đồ chén bát, và cho đến đồ bình lọ.’”
25 “Trong chính ngày ấy”, YHWH muôn quân tuyên phán, “Cái cọc được đóng xuống nơi vững chắc sẽ bị dời đi và bị triệt hạ, và rơi; và gánh nặng trên nó sẽ bị cắt đứt, vì YHWH đã phán.”