Ê-sai – Chương 21

1 Sấm truyền hoang mạc của biển:

Như gió lốc đi qua Nê-ghép,

Nó đến từ hoang mạc,

Từ xứ kinh hoàng.

2 Một khải tượng nặng nề đã được bảo cho tôi:

Kẻ tráo trở đang tráo trở,

Và kẻ hủy phá đang hủy phá!

Ê-lam, hãy tiến lên!

Người Mê-đi, hãy bao vây!

Ta làm cho dứt mọi than thở của nó.

3 Vì thế, hông tôi đầy sự quằn quại,

Quặn thắt bắt lấy tôi

Như quặn thắt của sản phụ.

Tôi cong gập vì nghe,

Tôi kinh hãi vì thấy.

4 Trái tim tôi loạn nhịp,

Nỗi kinh khủng làm hoảng sợ tôi,

Buổi chạng vạng khát khao của tôi

Ngài biến thành run rẩy cho tôi.

5 “Dọn bàn! Canh giữ vọng canh! Ăn! Uống!

Trỗi dậy đi các quan chức! Thoa thuẫn!”

6 Vì Chúa phán với tôi thế này:

“Hãy đi, đặt người canh gác,

Nó hãy bảo điều nó thấy.

7 Và nó thấy chiến xa với cặp kỵ binh,

Người cưỡi lừa, người cưỡi lạc đà,

Thì nó hãy thật chú ý,

Hết sức chú ý.”

8 Và nó kêu như sư tử:

“Thưa chúa, tôi hằng đứng ban ngày,

Và tại trạm mình tôi đã trực hết các đêm.

9 Và kìa, chiến xa người ta với cặp kỵ binh đang đến đây!”

Và nó đáp và nói:

“Ba-by-lon đã sụp đổ, sụp đổ rồi!

Và mọi hình chạm các thần của nó

Người ta đã đập tan xuống đất!”

10 Kẻ bị đập như thóc của tôi,

Và con cái của sân đập lúa tôi!

Điều tôi đã nghe từ YHWH muôn quân,

Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,

Tôi đã báo với các người.

11 Sấm truyền Đu-ma:

Người ta gọi tôi từ Sê-i-rơ:

“Người lính canh, đêm sao rồi?

Người lính canh, đêm sao rồi?”

12 Người lính canh nói:

“Buổi sáng đến, và cả đêm.

Nếu muốn hỏi, hãy hỏi;

Hãy trở lại, hãy đến đây.”

13 Sấm truyền Ả-rập:

Trong rừng tại Ả-rập, các ngươi sẽ nghỉ lại,

Đoàn thương buôn người Đê-đan.

14 Cư dân đất Thê-ma,

Hãy đem nước đến gặp kẻ khát,

Hãy bằng bánh mình chặn đón người trốn chạy.

15 Bởi họ trốn chạy vì gươm,

Vì gươm tuốt ra,

Và vì cung giương cong,

Và vì chiến tranh nặng nề.

16 Vì Chúa phán với tôi thế này: “Trong một năm nữa, theo năm của người làm thuê, thì mọi vinh quang của Kê-đa sẽ tan biến.

17 Và phần còn lại của số dũng sĩ bắn cung của con cháu Kê-đa sẽ ít ỏi. Vì YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã phán.”