Ê-sai – Chương 19

1 Sấm truyền Ai Cập:

“Kìa, YHWH cưỡi trên đám mây,

Nhanh chóng mà đến Ai Cập.

Và các tượng thần của Ai Cập rúng động trước mặt Ngài,

Và trái tim của Ai Cập tan chảy trong nó.

2 Và Ta sẽ vây Ai Cập bằng Ai Cập;

Và người ta sẽ tranh chiến, mỗi người với anh em mình,

Và mỗi người với người lân cận mình,

Thành với thành, vương quốc với vương quốc.

3 Và linh của Ai Cập sẽ tan biến trong nó,

Và Ta sẽ phá hủy mưu lược nó,

Và chúng sẽ cầu hỏi các tượng thần,

Và kẻ niệm chú, và đồng cốt, và pháp sư.

4 Và Ta sẽ nộp Ai Cập vào tay các bạo chúa,

Và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng.”

Chúa YHWH muôn quân tuyên phán.

5 Nước cũng sẽ bị rút khỏi biển,

Và sông sẽ bị cạn và khô.

6 Sông ngòi cũng hôi thối,

Kênh rạch của Mát-so (*) sẽ suy yếu và cạn kiệt,

Lau và sậy đều tàn héo.

(*) Xem chú thích [12] II Các Vua 19:24.

7 Những đồng cỏ sậy bên sông Nin,

Bên cửa sông Nin,

Và tất cả những chỗ trồng trọt của sông Nin,

Đều khô héo, bị cuốn đi, và chúng chẳng còn.

8 Và những người đánh cá sẽ than thở,

Và mọi kẻ quăng câu ở sông Nin sẽ than khóc,

Và kẻ chăng lưới trên mặt nước sẽ ủ rũ.

9 Và những người làm vải gai mịn

Và những người dệt lanh trắng đều xấu hổ.

10 Và các trụ cột nó đều trở nên tan nát,

Mọi kẻ làm thuê nó đều tâm hồn buồn bã.

11 Thật các quan chức của Xô-an là những kẻ ngu dại,

Các cố vấn khôn ngoan của Pha-ra-ôn tư vấn ngu đần.

Sao các ngươi nói được với Pha-ra-ôn:

“Tôi là con của những nhà thông thái,

Là con của các vua thời xưa”?

12 Thật chúng đâu rồi, các nhà thông thái của ngươi?

Và chúng hãy nói cho ngươi

Và chúng hãy nhận biết được

Những gì YHWH muôn quân đã hoạch định về Ai Cập đi!

13 Các quan chức ở Xô-an đã ngu dại rồi,

Các quan chức ở Nốp bị lừa dối;

Những nhân vật đá góc của các bộ tộc chúng

Đã dẫn Ai Cập lầm lạc.

14 YHWH đã trộn vào giữa nó một linh nhầm lẫn,

Và chúng dẫn Ai Cập lầm lạc trong mọi việc nó,

Như người say lảo đảo với nôn mửa mình.

15 Cũng chẳng còn việc gì mà người ta làm được cho Ai Cập,

Đầu hay đuôi, lớn hay nhỏ (*).

(*) Xem chú thích [23] Ê-sai 9:14.

16 Trong chính ngày ấy, Ai Cập sẽ trở nên như đàn bà, và run rẩy, và sợ hãi trước cái vung tay của YHWH muôn quân, mà Ngài vung trên nó.

17 Và đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng với Ai Cập. Mọi kẻ nhắc đến nó, kẻ ấy sẽ khiếp sợ, bởi hoạch định của YHWH muôn quân mà Ngài đã hoạch định chống lại nó.

18 Trong chính ngày ấy, sẽ có năm thành trong đất Ai Cập nói tiếng Ca-na-an và thề thốt bởi YHWH muôn quân. Một cái sẽ được gọi là Thành Hủy Diệt.

19 Trong chính ngày ấy, sẽ có một bàn thờ cho YHWH ở giữa đất Ai Cập, và một cái trụ cạnh biên giới nó cho YHWH.

20 Và ấy là dấu hiệu và bằng chứng cho YHWH muôn quân trong đất Ai Cập. Khi họ kêu cầu lên YHWH vì những kẻ áp bức thì Ngài sẽ sai một vị cứu tinh đến, và là một vị vĩ đại, và người ấy sẽ giải cứu họ.

21 Và YHWH sẽ được nhận biết bởi Ai Cập, và người Ai Cập sẽ nhận biết YHWH trong chính ngày ấy, và sẽ phụng thờ sinh tế và lễ vật, và thề thốt lời thề với YHWH và hoàn trả.

22 Và YHWH sẽ đánh Ai Cập, đánh và chữa lành, và họ sẽ trở về với YHWH, và Ngài sẽ được khẩn cầu bởi họ và chữa lành họ.

23 Trong chính ngày ấy, sẽ có một đường cái từ Ai Cập đến A-si-ri, và người ta sẽ đến, A-si-ri tới Ai Cập, và Ai Cập tới A-si-ri. Và người Ai Cập sẽ phụng thờ với người A-si-ri.

24 Trong chính ngày ấy, Is-ra-ên sẽ trở thành thứ ba cùng Ai Cập và cùng A-si-ri, làm ơn phước giữa đất,

25 khi YHWH muôn quân ban phước họ rằng: “Phước cho dân Ta là Ai Cập, và công việc của tay Ta là A-si-ri, và sản nghiệp Ta là Is-ra-ên!”