Ê-sai – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Khốn cho đất đập cánh loảng xoảng (*)
Ở bên kia các sông của Cút;
(*) Bọn này có 1 loại chập chõa gắn cánh chuyên dùng cho việc thờ thần tượng của chúng. Hình như câu Kinh Thánh này nói đến cái trò thờ tà thần này.
2 Kẻ sai sứ trên biển
Và bởi bè lau trên mặt nước.
Các sứ giả nhanh nhẹn,
Hãy đi đến một nước người cao da bóng,
Đến một dân bị khiếp sợ gần xa,
Một nước hùng cường và hay giày đạp,
Mà các sông ngòi chia cắt xứ nó (*).
(*) Có thể dịch: “mà các sông ngòi cướp phá xứ nó”.
3 Tất cả cư dân thế gian,
Và những người sống trên đất,
Khi ngọn cờ dựng lên trên núi, các ngươi hãy xem;
Và khi kèn thổi, các ngươi hãy nghe!
4 Vì YHWH phán với tôi thế này:
“Ta sẽ yên lặng và xem trong nơi ngự Ta,
Như hơi ấm nắng trên ánh sáng,
Như sương mây trong hơi ấm mùa gặt.
5 Vì trước mùa gặt, khi nụ đã hết,
Và nho non chín lại nơi hoa,
Và người ta cắt những cành non bằng liềm tỉa,
Và cắt bỏ các cành,
6 Chúng sẽ cùng bị bỏ lại
Cho chim săn mồi của núi và cho thú đất.
Và chim săn mồi sẽ ăn chúng mùa hè,
Và tất cả thú đất sẽ ăn chúng mùa đông.”
7 Và chính lúc ấy, cống vật sẽ được đem lên YHWH muôn quân bởi dân người cao và da bóng, và từ dân bị khiếp sợ gần xa, đất nước hùng cường và hay giày đạp, mà các sông ngòi chia cắt xứ nó, đến chỗ của danh YHWH muôn quân, núi Si-ôn.