Ê-sai – Chương 13
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sấm truyền Ba-by-lon, mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy:
2 Hãy dựng một ngọn cờ trên rặng núi!
Hãy cất cao tiếng lên với chúng,
Hãy vẫy tay,
Và chúng sẽ vào các cổng của quý tộc!
3 Ta đã truyền lệnh cho những người được biệt riêng của Ta,
Ta cũng đã gọi các dũng sĩ của Ta cho cơn giận Ta,
Là những người vui mừng về sự cao trọng Ta.
4 Tiếng của một đám đông trên núi như của nhiều người,
Tiếng náo động của các vương quốc, các quốc gia tụ lại,
YHWH muôn quân đang điểm quân đánh trận!
5 Những vị đến từ xứ xa, từ cuối trời,
YHWH, và những khí cụ thịnh nộ của Ngài,
Để hủy diệt khắp đất.
6 Hãy tru rống đi, vì ngày của YHWH đã gần rồi!
Nó sẽ đến như cuộc tàn phá từ Đấng Toàn Năng.
7 Vì vậy, mọi tay đều bủn rủn,
Và mọi nhân tâm đều tan chảy.
8 Người ta sẽ kinh hoàng.
Đau đớn và thảm sầu đã tóm lấy được rồi,
Họ sẽ quặn thắt như sản phụ,
Mỗi người với người lân cận mình sẽ bàng hoàng,
Mặt họ như mặt lửa hừng.
9 Kìa, ngày của YHWH đến,
Bạo tàn và giận dữ, và thịnh nộ phừng phừng,
Để làm cho trái đất hoang tàn,
Và tận diệt các tội nhân nó khỏi nó.
10 Vì các sao trời và các chòm của chúng
Sẽ chẳng chiếu ánh sáng mình,
Mặt trời tối lại khi mọc lên,
Và mặt trăng sẽ chẳng tỏa ánh sáng mình.
11 Và Ta sẽ trừng trị thế gian về sự gian ác,
Và bọn gian ác về sự đồi bại chúng,
Và xóa bỏ sự kiêu căng của bọn ngạo mạn,
Và hạ lòng kiêu ngạo của bọn bạo ngược.
12 Ta sẽ làm cho con người quý hơn vàng ròng,
Và loài người hơn vàng Ô-phia.
13 Vì vậy, Ta sẽ rung chuyển các tầng trời,
Và đất sẽ rung động khỏi chỗ mình,
Với cơn giận của YHWH muôn quân
Và trong ngày thịnh nộ phừng phừng Ngài.
14 Và rồi, như linh dương bị săn đuổi,
Và như gia súc không có người thu gom,
Người ta sẽ quay về dân mình,
Và mỗi người sẽ chạy trốn về xứ mình.
15 Mọi kẻ bị tìm thấy sẽ bị đâm,
Mọi kẻ bị thộp được sẽ gục ngã bởi gươm.
16 Và trẻ con chúng sẽ bị đập tan nát trước mắt chúng,
Nhà cửa chúng sẽ bị cướp phá,
Và vợ chúng sẽ bị cưỡng đoạt.
17 Kìa, Ta dấy người Mê-đi lên chống lại chúng,
Là những kẻ chẳng kể đến bạc,
Vàng, chúng cũng chẳng vui thích nó.
18 Và những cây cung sẽ nghiền nát các thanh niên,
Chúng cũng chẳng thương xót bông trái của tử cung,
Mắt chúng chẳng thương tiếc đám con trẻ.
19 Và Ba-by-lon, sự huy hoàng của các vương quốc,
Vẻ đẹp kiêu hãnh của người Canh-đê,
Khi Đức Chúa Trời lật đổ
Sẽ thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
20 Nó sẽ vĩnh viễn không được cư ngụ,
Cũng sẽ chẳng được ở cho đến đời đời,
Người Ả-rập cũng sẽ chẳng cắm trại ở đó,
Những người chăn chiên cũng sẽ chẳng nghỉ ở đó.
21 Nhưng dã thú hoang mạc sẽ nghỉ ở đó,
Và nhà cửa chúng sẽ đầy chim cú;
Và con cái đà điểu trú ngụ ở đó,
Và dê rừng sẽ nhảy nhót ở đó,
22 Và linh cẩu sẽ tru lên trong các nhà hoang nó,
Và chó rừng, trong các cung điện xa hoa.
Thời điểm của nó đã đến gần,
Và những ngày của nó sẽ không kéo dài.