Truyền Đạo – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vì toàn bộ việc này ta đã dâng trái tim mình, cũng để bày tỏ toàn bộ việc này rằng: những người công chính, và những người khôn ngoan, và công việc của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Cả yêu thương lẫn ghét bỏ, không người nào biết được, tất cả đều ở phía trước họ.
2 Mọi việc xảy đến cho mọi người đều như nhau: cho người công chính và cho kẻ gian ác, cho người tốt, và cho người thanh sạch, và cho kẻ ô uế, và cho người hiến tế, và cho người không có sinh tế, người tốt cũng như tội nhân, người thề nguyện như người sợ thề nguyện.
3 Đây là một tai họa trong mọi việc được thực hiện dưới mặt trời, vì một điều sẽ xảy đến cho tất cả nên trái tim của con cái loài người cũng đầy rẫy điều dữ, và sự điên rồ ở trong trái tim họ cả cuộc đời họ, và sau ấy là đến với những kẻ chết.
4 Vì ai là người được gắn với mọi kẻ sống thì mới có hy vọng, vì con chó đang sống, ấy tốt hơn con sư tử chết.
5 Vì những người sống biết rằng họ sẽ chết,
Còn những kẻ chết, họ chẳng biết gì cả;
Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ nữa,
Vì ký ức họ đã bị quên lãng.
6 Cả tình yêu thương họ, cả lòng căm ghét họ,
Cả lòng ghen tị họ, đều đã tiêu tan.
Cũng chẳng còn phần gì cho họ nữa, mãi mãi,
Trong mọi việc được thực hiện dưới mặt trời.
7 Hãy đi, ăn bánh mình trong sự vui mừng, và uống rượu mình với tâm vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con.
8 Trong mọi lúc, y phục con hãy trắng, và dầu trên đầu con đừng để thiếu.
9 Hãy liệu sống với người vợ mà con yêu thương tất cả các ngày của cuộc đời hư không con, mà Ngài đã ban cho con dưới mặt trời tất cả các ngày của cuộc đời hư không con, vì ấy là phần của con trong đời và trong lao khổ con mà con đã lao khổ dưới mặt trời.
10 Mọi việc tay con tìm được để làm, hãy làm với sức lực mình, vì chẳng có công việc, hay kế hoạch, hay tri thức, hay sự khôn ngoan trong mồ mả mà đến đó con đang đi.
11 Ta trở lại và thấy dưới mặt trời rằng:
Cuộc đua chẳng thuộc về kẻ nhanh,
Cuộc chiến cũng chẳng thuộc về kẻ mạnh,
Ngay cả bánh cũng chẳng thuộc về những người khôn ngoan,
Ngay cả sự giàu có cũng chẳng thuộc về những người thông sáng,
Ngay cả ân huệ cũng chẳng thuộc về những người hiểu biết,
Vì thời điểm và xác suất xảy đến cho tất cả bọn họ.
12 Vì con người không biết thời điểm của mình
Cũng như cá bị mắc vào lưới dữ,
Và như chim bị mắc vào bẫy,
Con cái loài người bị mắc bẫy lúc hoạn nạn như chúng,
Khi mà nó thình lình giáng xuống họ.
13 Ta cũng thấy sự khôn ngoan này dưới mặt trời, và nó thật lớn lao với ta.
14 Có một thành nhỏ, và dân trong nó ít ỏi, và một vua lớn đến với nó và bao vây nó, và đắp các lũy lớn chống lại nó.
15 Và một người nghèo khôn ngoan được tìm thấy trong nó, và người ấy đã cứu thoát thành bằng sự khôn ngoan mình, nhưng con người ta chẳng ghi nhớ gì chính người nghèo ấy.
16 Và ta nói: “Sự khôn ngoan hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và những lời của người chẳng được ai lắng nghe.”
17 Những lời của những người khôn ngoan được lắng nghe trong yên lặng
Hơn tiếng gầm của kẻ cai trị bọn ngu dại.
18 Sự khôn ngoan tốt hơn các vũ khí tấn công,
Nhưng một tội nhân hủy hoại lắm điều tốt lành.