Truyền Đạo – Chương 8
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Ai được như người khôn ngoan?
Ai biết được lời giải nghĩa của sự việc?
Sự khôn ngoan của một người chiếu sáng mặt người,
Và vẻ mạnh bạo của mặt người sẽ được biến đổi.
2 Ta khuyên hãy tuân giữ lệnh vua, và về việc thề nguyện của Đức Chúa Trời.
3 Đừng vội đi khỏi trước mặt người, đừng đứng vào việc dữ, vì người làm mọi điều người muốn.
4 Vì nơi lời của vua là thẩm quyền, và ai sẽ nói được với người: “Ông làm gì vậy?”
5 Người tuân lệnh sẽ chẳng biết đến việc dữ, và trái tim khôn ngoan sẽ nhận biết cả thời điểm lẫn sự phán xét.
6 Vì có thời điểm và sự phán xét cho mọi việc
Vì điều dữ của loài người thật nhiều trên họ.
7 Vì người chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra
Vì ai sẽ bảo được cho người khi nào nó sẽ xảy ra?
8 Không người nào có quyền trên linh khí để cầm giữ linh khí lại,
Cũng không ai có quyền trên ngày chết,
Cũng không có sự tha miễn trong cuộc chiến,
Sự gian ác cũng không cứu thoát được những kẻ có nó.
9 Tất cả việc này ta đã thấy, và để tâm mình vào mọi việc được thực hiện dưới mặt trời. Có lúc con người có thẩm quyền trên con người, để hại đến người (*).
(*) Ngôi thứ ba, có thể chỉ chính người bị cai trị hoặc thậm chí chính người cai trị.
10 Rồi ta cũng thấy bọn gian ác được chôn cất, và chúng đến, và từ nơi thánh chúng ra đi, và chúng được quên đi trong thành mà chúng đã hành xử như vậy. Đây cũng là sự hư không.
11 Khi án phạt việc ác không được nhanh chóng thi hành thì trái tim con cái loài người đầy rẫy trong chúng việc thực hiện điều ác.
12 Dù tội nhân làm điều ác hàng trăm lần và kéo dài được mình (*), nhưng ta cũng biết rằng điều lành sẽ xảy đến với những người kính sợ Đức Chúa Trời, là những người kính sợ trước mặt Ngài.
(*) Chỉ việc kéo dài được sự sống mình.
13 Còn điều lành sẽ chẳng xảy đến với kẻ gian ác, và nó sẽ chẳng kéo dài được những ngày như chiếc bóng, khi nó không kính sợ Đức Chúa Trời.
14 Có một việc hư không được thực hiện trên đất, rằng có những người công chính mà chuốc lấy cho mình theo công việc của bọn gian ác, cũng có những kẻ gian ác mà chuốc lấy cho mình theo công việc của những người công chính. Ta nói rằng điều này cũng là sự hư không.
15 Và ta ca tụng sự vui mừng, rằng chẳng có gì tốt hơn cho con người dưới mặt trời, chỉ trừ ăn và uống và vui mừng, và nó sẽ gắn liền với người trong lao khổ người, trong những ngày của cuộc đời người mà Đức Chúa Trời đã ban cho người dưới mặt trời.
16 Khi mà ta dâng trái tim mình để biết sự khôn ngoan và xem xét công việc được thực hiện trên đất, vì cả ngày lẫn đêm, người ta chẳng thấy được giấc ngủ trên mắt mình,
17 thì ta xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời, rằng con người không thể nào tìm ra công việc được thực hiện dưới mặt trời, vì dù con người lao khổ để tìm kiếm thế nào cũng sẽ chẳng tìm ra, và ngay cả nếu người khôn ngoan nào bảo biết được rồi, người cũng không thể tìm ra được.