Truyền Đạo – Chương 6
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Có một tai họa mà ta thấy dưới mặt trời, và nó có thật nhiều trong loài người.
2 Một người mà Đức Chúa Trời ban cho người sự giàu có, và của cải, và vinh dự, và người không thiếu gì cho linh hồn mình trong tất cả những thứ người thèm muốn, nhưng Đức Chúa Trời không cho người quyền ăn từ nó, mà một người ngoài lại ăn từ nó! Đây là một sự hư không, và chính là một tật bệnh tồi tệ.
3 Nếu một người sinh được cả trăm và sống nhiều năm, và những ngày của các năm người thật sung túc, mà linh hồn người không được thỏa mãn bởi những điều tốt lành, và người không có cả chỗ chôn, ta bảo: cái thai sẩy còn khá hơn người ấy.
4 Vì nó đến trong sự hư không và ra đi trong bóng tối, và tên nó được bao phủ trong bóng tối.
5 Nó cũng chẳng thấy mặt trời, và chẳng biết gì. Đứa này có sự an nghỉ hơn người kia.
6 Và dù người sống nghìn năm đến hai lần, mà chẳng được thấy điều tốt lành nào, chẳng phải tất cả đều đi về một chỗ sao?
7 Mọi lao khổ của con người đều là vì miệng mình, nhưng ngay cả linh hồn cũng không được đổ đầy trọn (*).
(*) Tức là mãi vẫn không hết cái cảm giác thèm khát một cái gì đó.
8 Vì người khôn ngoan lời lãi gì hơn kẻ ngu dại? Người nghèo hèn biết cách bước đi trước những người sống được gì?
9 Điều nhìn thấy của mắt tốt hơn là điều phiêu du của tâm hồn. Đây cũng là sự hư không và hao tổn tâm linh.
10 Ai đã hiện hữu, tên người ấy đã được gọi rồi, và ấy là con người thì đã được biết. Người cũng không thể cự cãi được với Đấng mạnh hơn mình.
11 Vì có nhiều thứ gia tăng sự hư không, con người được ích lợi gì?
12 Vì ai biết được điều gì là tốt cho con người trong cuộc đời, trong số ngày cuộc đời hư không của người mà người dùng chúng như chiếc bóng, khi ai bảo được với con người điều gì sẽ xảy đến sau người dưới mặt trời?