Truyền Đạo – Chương 12
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và hãy nhớ lại Đấng Tạo Hóa mình
Trong những ngày tuổi trẻ của con,
Khi những ngày dữ vẫn còn chưa đến,
Và những năm đến gần, mà con sẽ nói:
“Mình chẳng có niềm vui thích nào nơi chúng.”
2 Khi mà mặt trời và ánh sáng,
Và mặt trăng, và các vì sao vẫn còn chưa tối lại,
Và mây trở lại sau cơn mưa.
3 Trong ngày ấy, khi người giữ nhà run rẩy,
Và những dũng sĩ sẽ cong khom,
Và những người xay cối ngưng lại vì ít ỏi,
Và những người nhìn qua các cửa sổ bị tối sầm.
4 Và các cửa đóng lại trên phố,
Khi tiếng cối xay nhỏ đi,
Và người ta bị đánh thức với tiếng chim hót,
Và tất cả các con gái của sự ca hát đều phủ phục.
5 Người ta sợ cả độ cao,
Và sự khiếp đảm ở trên đường,
Và người ta sẽ chê bỏ hạnh nhân,
Và một con cào cào sẽ là vật nặng,
Và sự ham muốn sẽ hết,
Và con người đi đến căn nhà vĩnh hằng của mình,
Còn những người tang chế vòng trên phố,
6 Khi dây bạc vẫn chưa đứt,
Và chén vàng bị bể,
Và vò vỡ ra bên suối,
Và bánh xe gãy ra ở giếng,
7 Và tro bụi trở về đất như nguyên thủy,
Còn linh khí trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
8 “Hư không của những hư không,” nhà truyền đạo nói,
“Tất cả đều hư không!”
9 Thêm vào đó, khi mà nhà truyền đạo cũng thật khôn ngoan, ông còn dạy tri thức cho dân chúng nữa. Ông cũng đã lắng tai và tìm tòi, sắp xếp nhiều châm ngôn.
10 Nhà truyền đạo đã tìm tòi và sưu tầm những lời hay, và điều được viết ra là ngay thẳng, những lời chân lý.
11 Lời lẽ của những người khôn ngoan như cây đót, và bộ sưu tập như đinh đóng chặt (*), chúng được ban cho bởi một người chăn bầy.
(*) Cụm câu “và bộ sưu tập như đinh đóng chặt” có thể dịch là “và như đinh đóng chặt bởi những bậc thầy lắp ráp”.
12 Nên con ta, hãy cảnh giác về những gì vượt quá chúng. Sách làm ra nhiều vô tận, và học nhiều là sự nhọc mệt của xác thịt.
13 Hãy nghe kết luận của toàn bộ sự việc:
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các mạng lệnh của Ngài,
Vì đấy là tất cả với loài người.
14 Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra phán xét mọi việc,
Với tất cả những gì kín giấu,
Dù lành hay dữ.”