Truyền Đạo – Chương 11

1 Hãy rải bánh của con trên mặt nước,

Vì với nhiều ngày, con sẽ tìm được nó.

2 Hãy chia một phần ra bảy, và thậm chí ra tám,

Vì con không biết tai họa gì sẽ xảy đến trên đất.

3 Nếu mây đầy mưa, chúng sẽ xả xuống đất.

Còn nếu một cái cây ngã về hướng nam hay hướng bắc,

Nơi nào cây ngã, nó sẽ ở đó.

4 Người xem gió sẽ không gieo,

Và người trông mây sẽ không gặt.

5 Như khi con chẳng biết được đường của gió là gì,

Như xương trong bụng người mang thai,

Cũng vậy, con sẽ chẳng biết được công việc của Đức Chúa Trời

Là Đấng làm nên tất cả.

6 Vào buổi sáng, hãy gieo hạt giống mình,

Đến chiều tối cũng đừng nghỉ tay mình,

Vì con không biết lượt nào sẽ thành công, này hay kia,

Hay liệu cả hai chúng đều tốt như nhau.

7 Ánh sáng cũng thật là êm dịu;

Và thật tốt cho mắt thấy được mặt trời.

8 Nhưng dù một người sống được nhiều năm,

Người hãy vui mừng với tất cả chúng,

Nhưng hãy nhớ những ngày của bóng tối, vì chúng sẽ nhiều.

Tất cả những gì xảy đến đều hư không.

9 Người trẻ, hãy vui mừng trong thời trẻ mình! Và trái tim con hãy vui vẻ với những ngày tuổi trẻ con, và hãy đi trong đường lối của trái tim mình và trong điều thấy được của mắt mình đi! Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đem con ra phán xét về tất cả những điều đấy!

10 Hãy xua đi buồn giận khỏi trái tim mình, và dẹp điều dữ đi khỏi thân xác con, vì tuổi trẻ và thanh xuân đều là hư không mà thôi!